Vĩnh biệt ca sĩ Minh Thuận: 'Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh…'

19/09/2016 06:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối cùng thì những phép màu đã không xảy ra. Vào lúc 8h ngày 18/9, ca sĩ Minh Thuận đã qua đời sau những ngày chống chọi lại sự hành hạ của căn bệnh ung thư phổi.

Lúc sinh thời anh từng hát “Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình”, giờ đây điều ấy như thể là câu hát định mệnh của chính anh.

Hoàng tử canto-pop một thời

Nếu giới trẻ bây giờ mê đắm K-pop thì hơn 20 năm trước điều đó được thấy ở canto-pop, dòng nhạc Hoa lời Việt một thời khuynh đảo thị trường V-pop.

Ngày xưa Minh Thuận rất mê hát và anh hát rất hay nhạc của nhóm Bee Gees. Ai cũng nghĩ anh sẽ đi theo dòng nhạc Âu Mỹ thế nhưng, khi cơn sốt canto-pop tràn vào Việt Nam với đại diện là Tứ Đại Thiên Vương, họ bất ngờ khi thấy Minh Thuận chuyển sang hát những ca khúc nhạc Hoa lời Việt và hát cũng rất hay.

Những người khởi xướng cho dòng nhạc này là Lam Trường, Vân Trường… nhưng Minh Thuận lại là một sự khác biệt.

Sự khác biệt của Minh Thuận là khi anh kết hợp cùng Nhật Hào, người tham gia cùng anh trong nhóm ca khúc chính trị Tiến Đạt (thành lập năm 1988), để thành lập nên nhóm hát đôi Minh Thuận - Nhật Hào vào năm 1992.


Ca sĩ Minh Thuận thời trẻ

Sự xuất hiện của bộ đôi này đúng vào lúc mà cơn sóng canto-pop đang tràn ngập và đi theo nó là những bộ phim Hong Kong rất được yêu thích. Có thể nói, Minh Thuận - Nhật Hào là cái tên đại diện rõ nét nhất cho phong trào nhạc Hoa lời Việt.

Những nhạc phẩm của bộ đôi này được yêu thích đặc biệt bởi công chúng rất yêu thích hình ảnh của 2 chàng trai tóc dài, bụi bặm, tinh nghịch… Đó là một hình ảnh chưa từng thấy trước đó ở Việt Nam. Những ca khúc như Chàng trai Beijin, Thất tình, I Love You OK, Tình đã phai, Mong không chỉ là tình bạn… được yêu cầu ở mọi nơi mà bộ đôi này trình diễn. Lúc ấy, những tụ điểm ca nhạc nào cũng phải mời bằng được 2 chàng trai hot nhất làng nhạc đến hát.

Nếu như lúc ấy ca sĩ Ngọc Ánh được xem là bà hoàng diễn show với gần 20 điểm một đêm thì cặp Minh Thuận - Nhật Hào cũng tương tự như vậy, có đêm họ còn diễn đến 22 điểm.

Lúc ấy, như Minh Thuận tâm sự với Thể thao & Văn hóa trong một cuộc nói chuyện cách đây hơn một năm, càng thành công bao nhiêu thì cặp đôi âm nhạc này bị báo chí “nã” nhiều bấy nhiêu. Họ bị nói rằng thứ âm nhạc mà họ hát không phải là nhạc Việt.

Để trả lời, Minh Thuận - Nhật Hào vẫn cố gắng không ngừng. Họ tiếp tục hát nhạc Việt và cả những bài nhạc Hoa lời Việt và họ tiếp tục thành công.

Ngày ấy Minh Thuận - Nhật Hào tự mình làm mọi việc,họ tìm nhạc, nhờ dịch nghĩa, rồi đặt lời, tự thu âm, thông qua các hãng đĩa phát hành, có những lúc  Minh Thuận đã phải cầm nhà để làm đĩa. Số lượng bán ra của loạt đĩa Chàng trai Beijin phải đến triệu bản, một con số mơ ước của bất cứ ca sĩ nào.

Chỉ có điều, năm 1996, khi đang trên đỉnh thành công thì Minh Thuận - Nhật Hào lại bất ngờ tách nhóm, đó là một quyết định khiến Minh Thuận một thời gian dài bị hẫng hụt.

Nghe lại những bài hát hay nhất của Minh Thuận

Nghe lại những bài hát hay nhất của Minh Thuận

Ca sĩ Minh Thuận (sinh ngày 12/09/1969 tại TP.HCM) từng được khán giả những năm 2.000 yêu thích khi kết hợp cùng Nhật Hào. Cùng nghe lại những bài hát hay nhất của anh...


Nhưng có lẽ vì vậy mà những nỗ lực của Minh Thuận đã được ghi nhận. Năm 1996, Minh Thuận ra album solo đầu tay mang tên Tình đầu chưa nguôi với 10 ca khúc hầu hết là nhạc Hoa được nhạc sĩ Lê Hựu Hà đặt lời Việt.

“Tôi nhớ mãi ngày đó khi biết tin báo Tuổi trẻ tặng giải thưởng Top 5 album cho album Tình đầu chưa nguôi, tôi gần như muốn khóc vì tin rằng con đường mà chúng tôi đã từng đi và đang đi, là không sai” - Minh Thuận nhớ lại.

Vẫn luôn quan sát thị trường âm nhạc

Điều khá thú vị là nếu như dòng nhạc Hoa lời Việt lay lắt đến những năm 2004 mới bắt đầu dừng hẳn, thì người ra album cuối cùng để gần như đặt dấu chấm hết cho nó, chính là Minh Thuận với album 13 năm sau chàng trai Bắc Kinh trở lại. Và đó cũng là album gần cuối cùng của anh, chỉ sau mỗi album cuối cùng, Karo, mà Minh Thuận phát hành vào năm 2011.

Trong cuộc nói chuyện với Thể thao & Văn hóavào cuối năm 2014, ca sĩ Minh Thuận cho biết anh vẫn theo dõi kỹ thị trường âm nhạc và đặc biệt là anh để ý đến hiện tượng Sơn Tùng M-TP đang rất được chú ý lúc đó.

Có thể nói, Minh Thuận - Nhật Hào hay những album solo của Minh Thuận đã từng một thời đặt dấu ấn rõ nét cho sự phát triển của nhạc Việt những năm đầu 1990 cho đến khi nhạc Việt bắt đầu bùng phát bằng những sáng tác riêng và dòng nhạc Hoa bắt đầu bị lãng quên.

Minh Thuận cho biết, là một người làm nghề, từ vai trò ca sĩ cho đến nhà sản xuất âm nhạc, anh luôn đánh giá cao những tài năng hiện nay, chỉ có điều, họ quá khác biệt với ngày xưa khi âm nhạc đối với những người như Minh Thuận, là những rào cản luôn cần cố gắng để vượt qua.

“Sự dễ dãi sẽ làm quên lãng nhưng tôi tin thời kỳ nào thì nhạc Việt cũng có những đại diện tiêu biểu và phát triển theo cách riêng của mình” - Minh Thuận cho biết.

Anh cũng nói rằng, dù từ lâu không sản xuất cũng như hát nữa mà chuyển sang làm phim nhưng anh vẫn dành cho mình thời gian để nghe nhạc, để thấy sự chuyển động của thị trường V-pop. Anh chỉ ước mình được trẻ lại và tiếp tục ca hát như những ngày xưa cũ.

Nhưng điều ước đó giờ đã không thành. Sự ra đi của Minh Thuận đã làm nhiều người xúc động vì những cố gắng liên tục của anh trong cuộc sống. Và quan trọng hơn, anh ít nhiều cũng đã để lại dấu ấn của mình trong sự phát triển của nhạc Việt.

Ở tuổi 47, Minh Thuận hoàn toàn có thể tự hào với những gì anh đã làm được cho âm nhạc và nhạc Việt.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm