Vietnam Idol không thể cất cánh vì nặng gánh?

29/12/2012 07:16 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Tối hôm qua (28/12), top 4 của Vietnam Idol bước vào phần thi hát đôi. Điều đáng nói nhất của cuộc thi năm nay là gần tới chung kết rồi, nhưng vẫn không thể cất cánh!

Thứ nhất là do chất lượng thí sinh năm nay không cao, có quá nhiều giọng ca bình thường lọt vào đến top 10. Và hai giọng ca được coi tốt nhất, là nhân tố "sống còn" của cuộc thi gồm Hoàng Quyên và Bảo Trâm vẫn chưa thực sự có được những cú bứt phá như Uyên Linh và Văn Mai Hương của mùa trước. Sự nhàm chán của thí sinh đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến cảm xúc của bộ tam BGK. 


Từ trái qua giám khảo Quốc Trung, Mỹ Tâm, Quang Dũng

Nhạc sĩ Quốc Trung luôn giữ phong cách nhận xét thẳng thắn, nhưng nhìn sự ngao ngán của anh khi xem các tiết mục, khán giả cũng bị "lây" cảm xúc. Trong khi Quốc Trung thường xuyên bày tỏ thái độ lạnh thì giám khảo - nữ ca sĩ Mỹ Tâm lại "nhiệt tình" thái quá. Cô luôn ở tình trạng chưa nói đã cười, gây khó chịu cho khán giả truyền hình. Còn đạo diễn Quang Dũng vẫn giữ phong cách đùa tếu, nhưng tới giờ khán giả đã "bắt bài" nên không tránh khỏi cảm giác nhạt nhẽo.

Cách dàn dựng chương trình cũng có vấn đề. Phần công bố kết quả mỗi đêm luôn là phần... khó hiểu và buồn cười nhất. Việc MC Huy Khánh gọi một thí sinh lên phía trước, khán giả tưởng anh công bố kết quả. Nhưng sau đó MC lại bảo thí sinh đứng sang một bên, chờ nghe kết quả sau. Rồi anh công bố 1 thí sinh khác bị lọt vào nhóm nguy hiểm, còn thí sinh ban đầu được an toàn. Tuần nào cũng lặp đi lặp lại phong cách công bố kết quả này chỉ khiến khán giả thấy tức cười. Format của chương trình đang biến MC thành một nhân vật làm một trò rối vô ích. Bản thân Huy Khánh cũng không phải là một MC chuyên nghiệp, việc anh mắc lỗi thường xuyên càng khiến chương trình bị nhiều sạn.

Nhưng điều phi lý nhất của Vietnam Idol năm nay lại nằm ở thí sinh. Vì trình độ của họ quá chênh lệch nên cuộc thi không còn sự gay cấn, ganh đua. Có những giọng hát mà chúng ta thấy không nên và không thể thi với nhau. Nhưng lạ một điều là những giọng hát có khả năng bị loại từ "vòng gửi xe" nếu thi các cuộc thi khác, lại phăm phăm tiến vào chung kết của Idol.

Live show hát đôi hôm qua là một ví dụ. Có cảm giác Hoàng Quyên, Bảo Trâm không cần phải cố gắng vì họ hát tốt hơn hẳn Ya Suy và Hương Giang. Còn Ya Suy và Hương Giang dù có cố gắng thế nào họ cũng chỉ có thể tốt hơn bản thân họ, chứ chưa đủ sức để thi thố. Mà một khi đã không thể tốt hơn, những thí sinh sẽ trở thành gánh nặng cho cuộc thi!

Hoàng Quyên (trái) và Bảo Trâm song ca ca khúc "Bay" của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong


MC Huy Khánh kêu gọi khán giả bình chọn cho Hoàng Quyên và Bảo Trâm


Hương Giang (trái) và Hoàng Quyên song ca "Thềm nhà có hoa" của nhạc sĩ Thanh Tâm




Ya Suy (trái) và Bảo Trâm song ca "Khúc giao mùa" của nhạc sĩ Huy Tuấn



Sau khi song ca ca khúc "Tình về nơi đâu" Ya Suy hôn má Hương Giang khiến cô bất ngờ

Linh Lan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm