'Những giấc mơ hoang dại nhất' của Taylor Swift bị chỉ trích là 'rác rưởi'

03/09/2015 15:58 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Video âm nhạc mới nhất của Taylor Swift đang gây tranh luận dữ dội trên mạng, với nhiều người cho rằng đây là sản phẩm chứa nội dung phân biệt chủng tộc và mang âm hưởng tôn vinh "cuộc sống của những người da trắng giàu có", sống tại một thời đại mà chủ nghĩa thực dân vẫn đang ngự trị.

Video nhạc (MV) Wildest Dreams (Những giấc mơ hoang dại nhất), vừa ra mắt trong đêm trao giải MTV Video Music Awards cuối tuần trước. Nó xoay quanh một mối quan hệ của hai ngôi sao điện ảnh thập niên 1950, do Swift và Scott Eastwood thủ vai.

Vấn đề là các diễn viên trong phim hầu hết là người da trắng. Chỉ có 2 diễn viên da màu thủ vai binh lính. Họ cũng chỉ xuất hiện tại các cảnh nền. Ngay lập tức, nhiều người yêu nhạc đã chỉ trích sản phẩm một cách gay gắt trên các mạng xã hội như Twitter. Có người còn mô tả đây là "sản phẩm rác rưởi", chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của chủ nghĩa thực dân. 


Tạo hình của Swift trong 'Wildest Dreams'

Đạo diễn Joseph Khan đã phải vội vã lên tiếng khẳng định MV kể về một "câu chuyện tình yêu" và không có liên quan tới yếu tố chính trị hay mang màu sắc phân biệt chủng tộc. "Nội dung MV dựa trên câu chuyện tình lãng mạn của các ngôi sao Hollywood Elizabeth Taylor và Richard Burton. Nó cũng lấy ý tưởng từ một số bộ phim kinh điển khác như The African Queen, Out of AfricaThe English Patient" - đạo diễn cho biết trong một tuyên bố - "Trên thực tế, người da màu không chỉ xuất hiện trong đoạn video. Họ còn gồm cả các cá nhân chịu trách nhiệm sản xuất chính."

Khan cũng cho biết thêm rằng đoàn làm phim có thành phần chủng tộc đa dạng: "Tôi là người Mỹ gốc Á, nhà sản xuất Jil Hardin là một phụ nữ Mỹ gốc Phi, biên tập viên Chancler Haynes cũng là một người Mỹ gốc Phi".


MV có khá nhiều cảnh xuất hiện các loài vật hoang dã như sư tử, hươu cao cổ

Nhưng dù có những lập luận khá thuyết phục bảo vệ sản phẩm của mình, cả nhóm sản xuất và Taylor Swift vẫn trở thành tâm điểm chỉ trích của một số bài xã luận. 

Nhà báo Viviane Rutabingwa của trang tin NPR, cho biết: "Chúng tôi rất sốc khi thấy dù đã là năm 2015, Taylor Swift cùng hãng thu âm và nhóm sản xuất MV của cô ấy vẫn cho rằng việc quay một đoạn video về cuộc sống tưởng tượng của người da trắng ở một vùng đất châu Phi dưới thời chủ nghĩa thực dân, là điều bình thường".

Một số fan trung thành của Swift đã nhanh chóng lên tiếng ủng hộ thần tượng: "Mọi người đang cố gắng bới ra mọi lý do có thể để chống lại cô ấy" - tài khoản allison đăng trên Twitter. Trong khi đó, người khác bênh vực: "Video Widest Dreams phân biệt chủng tộc ở chỗ nào thế? Các cảnh quay chỉ lấy bối cảnh ở châu Phi thôi mà?"

Dưới đây là MV Widest Dreams đang gây tranh cãi của Taylor Swift:


Phan Vân Anh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm