Tùng Dương thực sự “chín”

04/12/2011 06:12 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - Live concert Những chuyến đi của ca sĩ Tùng Dương vừa kết thúc tối qua, 3/12, sau hai đêm diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Không chỉ làm ấm lòng khán giả Hà Nội bằng giọng hát giàu nội lực có sức bung phá và tuôn trào như núi lửa đang phun, chàng ca sĩ Sao Mai - Điểm hẹn ngày nào đã thực sự “chín” cả về phong cách biểu diễn và tư duy âm nhạc.

Anh thực sự chinh phục khán giả cả ở những ca khúc quen thuộc gắn với tên tuổi của anh trong 8 năm qua được phối khí và trình diễn bằng phong cách mới: Ôi quê tôi, Quê nhà, Mưa bay tháp cổ, Con cò… và những bài hát mới. “Xe duyên” cho những giai điệu âm nhạc cổ truyền với ca khúc hiện đại hay làm mới dân ca bằng cách phối hiện đại, sự mạnh dạn và không ngừng sáng tạo của Tùng Dương nhận được hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Bài dân ca Chiếc khăn Piêu hay Redemtion song đem đến nhiều bất ngờ và nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả…


Tùng Dương trong Những chuyến đi. Ảnh: NBL.

Với dàn nhạc giao hưởng gồm những gương mặt “9x” Rhapsody Philharmonic, phần đệm piano của nhạc sĩ Lưu Hà An và Phó An My, đệm guitar của nhạc sĩ Thanh Phương và Lê Cát Trọng Lý hay phần đệm các nhạc cụ truyền thống cùng những màn phụ hoạ khác, Tùng Dương càng được yêu mến hơn bởi sự tinh tế và khôn ngoan khi chọn được những cộng sự đắc lực tôn vinh giọng hát và ca khúc. Không màu mè, cũng không kỳ quái nhiều nữa, Tùng Dương vẫn dẫn dắt khán giả đồng hành cùng anh trong “những chuyến đi” âm nhạc tự nhiên và đầy cảm xúc như thế.

Khán giả của chương trình không chỉ là những người yêu giọng hát Tùng Dương, dõi theo và ủng hộ anh suốt nhiều năm qua, mà còn có các nhạc sĩ được Tùng Dương coi là bậc thầy anh muốn tri ân: Trần Tiến, Phó Đức Phương, Nguyễn Cường… Còn ca sĩ Thanh Lam không xuất hiện trên sân khấu mà ngồi ở hàng ghế khán giả. Chị không quên hú hét phiêu diêu cùng đàn em với Chiếc khăn Piêu và luôn lắc lư theo điệu nhạc.

   Long Nghệ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm