Trình diễn thơ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc

01/09/2011 06:39 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đêm trắng - bài thơ nổi tiếng của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - đã được nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha phổ nhạc để cho ra đời ca khúc Đêm trắng Quảng trị.

“Đêm trắng là đêm của em/Đêm thành phố và sao trời lẫn lộn/Đêm của anh xếp kín đầy bom đạn/Pháo sáng chập chờn trộn trạo với sao sa...” - những ca từ ấy sẽ được hát trên sân khấu trong chương trình giao lưu nghệ thuật Quảng Trị - Thuở binh nhì diễn ra vào 20h ngày 6/9 tại Nhà hát Âu Cơ (Hà Nội), truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH Hà Nội.

Quảng Trị - Thuở binh nhì nhằm tôn vinh thế hệ lính binh nhì nhập ngũ trong đợt tổng động viên ngày 6/9/1971, trong đó có những người lính là sinh viên, giáo viên đại học. Họ đã có mặt tại chiến trường Quảng Trị khốc liệt năm 1972 để tiếp tục đi tới chiến thắng mùa Xuân 1975.

Ngoài phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử, chương trình sẽ trình diễn những ca khúc: Cỏ non thành cổ, Mãi mãi tuổi hai mươi, Bạn tôi, Quảng Trị yêu thương...

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm