Trịnh Công Sơn gặp lại Dao Ánh tại Đà Lạt

09/04/2017 07:12 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 30.000 khán giả xúc động khi được thưởng thức âm nhạc của Trịnh Công Sơn tại Đà Lạt. Hơn thế, ở đó, không chỉ có âm nhạc của ông mà còn cả nàng thơ một thuở, Dao Ánh.

Đây là số lượng công chúng được xem là đông kỷ lục khi tham dự đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Thư tình gửi một người tại Đà Lạt được tổ chức vào tối qua, 8/4, tại quảng trường Lâm Viên. Đây cũng là đêm nhạc lớn nhất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nằm trong chuỗi tưởng nhớ 16 năm ngày mất của ông.


Rất đông khán giả Đà Lạt đến thưởng thức đêm nhạc

Với chủ đề Thư tình gửi một người, đêm nhạc Trịnh Công Sơn đã tái hiện lại cuộc tình lãng mạn của nhạc sĩ họ Trịnh cùng người tình mang tên Dao Ánh. Câu chuyện được trích từ 300 bức thư mà cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn gửi cho người yêu.

Chỉ tiếc rằng, dự định sẽ xuất hiện trong đêm nhạc tại Đà Lạt nhưng cuối cùng "nàng thơ" Dao Ánh đã không thể tham dự. Tuy nhiên, bà vẫn xuất hiện trong các bài hát và các câu chuyện được kể lại đầy xúc động vào tối qua.


Những câu chuyện về Dao Ánh đã gây xúc động cho công chúng

Chương trình quy tụ sự tham gia của những giọng ca được yêu thích nhất của dòng nhạc này như: ca sĩ Hồng Nhung, Cẩm Vân, Ánh Tuyết, Hiền Thục, Hồng Hạnh, Mỹ Hạnh, Pha Lê, Trọng Bắc, Thái Hòa, Phạm Phương, Lân Nhã, saxophonist Trần Mạnh Tuấn…

Chương trình được chia ra làm 3 phần với 3 chủ đề khác nhau: Tình ca muôn thuở; Thư tình gửi một ngườiCa khúc da vàng. Mỗi chủ đề đều mang 1 thông điệp ý nghĩa riêng.


Ca sĩ Phạm Phương chọn tà áo dài trắng khi xuất hiện trong tiết mục mở màn chương trình với tình khúc Ướt mi. Bằng chất giọng da diết và trầm ấm, cô thể hiện tròn vẹn phần trình diễn của mình trong sự chào đón của khán giả đến với đêm nhạc


Giọng ca trong trẻo, Hiền Thục biểu diễn ca khúc "Nghe những tàn phai" với phần thể hiện sinh động và duyên dáng trong tà áo dài. Đặc biệt, giọng ca Hiền Thục hát live khá tốt và đầy tình cảm


Nam ca sĩ Kasim Hoàng Vũ với giọng hát nồng nàn đã thể hiện đầy tình cảm và da diết ca khúc "Tôi ơi đừng tuyệt vọng"


Ca sĩ Pha Lê gửi đến khán giả ca khúc "Lời buồn thánh"


Nhạc phẩm "Ru em từng ngón xuân nồng" được thể hiện qua giọng ca Lân Nhã. Nam ca sĩ với chất giọng cao vút đã thể hiện trọn vẹn tình cảm của ca khúc và nhận được những tràng pháo tay của khán giả


Ngạc nhiên nhất vẫn là giọng ca Tấn Minh gửi đến khán giả Đà Lạt nhạc phẩm vô cùng quen thuộc Phôi pha. Trình diễn chỉ một bài duy nhất nhưng Tấn Minh nhận được sự nhiều khen ngợi bởi giọng ca đầy kỹ thuật nhưng rất tình cảm


Ca sĩ Hồng Nhung chia sẻ nhiều cảm xúc và tình cảm dành cho nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhân ngày mất của ông trong tình khúc "Một cõi đi về"


Saxophonist Trần Mạnh Tuấn đã đưa khán giả đến với những giai điệu du dương, da diết trong tiếng kèn saxophone với "Dấu chân địa đàng" và "Hạ trắng"


Ca sĩ Mỹ Hạnh trong khoảng thời gian khá dài tạm ngưng các hoạt động ca hát cũng góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt này


Ca sĩ Hồng Hạnh


Khán giả vô cùng hào hứng với phần xuất hiện của nữ ca sĩ Cẩm Vân. Chị trình diễn ca khúc "Người về bỗng nhớ" với giai điệu hào hùng, rộn ràng


Ca sĩ Ánh Tuyết đã tạo ấn tượng mạnh khi trình diễn 2 nhạc phẩm Vết lăn trầm - Xin mặt trời ngủ yên

N.M(Ảnh: Nguyên Trương)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm