Triển lãm về mối tương giao giữa người & thú

26/10/2012 06:01 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Triển lãm rất đặc biệt của Lêna Bùi có tên Nghiến chặt: Tương giao giữa người & thú sẽ khai mạc lúc 18h ngày 1/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97 Phó Đức Chính, Q.1) hứa hẹn đem lại cảm xúc mạnh cho người xem.

Triển lãm “trích ra” từ dự án quốc tế mang tên Nghệ thuật trong sức khỏe toàn cầu, với sự khởi xướng của Wellcome Collection ở London, nơi bảo trợ chương trình lưu trú 9 tháng cho Lêna Bùi, để cô có thể làm việc với các nhà khoa học ở Trung tâm Bệnh nhiệt đới ở TP.HCM. 

Lêna Bùi

Luôn quan tâm về sự lây lan bệnh tật từ động vật sang người, thông qua sự chung sống, giết mổ, vận chuyển, ăn uống…, để qua đó, Lêna Bùi nhận ra được ý nghĩa sâu hơn, đó là triết lý từ việc thuần dưỡng và giết mổ động vật như một phần lịch sử phát triển loài người.

“Tôi quan tâm đến cơ cấu của ảnh hưởng, của nguyên nhân và kết quả, cách mọi việc kết nối và tương tác với nhau, cách những thói quen hàng ngày có thể vô tình phản ánh niềm tin của chúng ta và ảnh hưởng lên cách chúng ta hành xử” - Lêna Bùi nói.

Sinh 1985 tại Đà Nẵng, từng học ở Thái Lan, Việt Nam, Nhật Bản và Mỹ, Lêna Bùi đã tham gia nhiều dự án nghệ thuật Gửi tới TP.HCM với tình yêu của Phong Bui tại Sàn Art; Để Momo ăn bánh tại Bảo tàng Mino Washi; Ẩn náu tại Bảo tàng Nghệ thuật Mino Washi Akari, Nhật Bản... Chương trình lưu trú này được OUCRU và Sàn Art đồng tổ chức.

VĂN BẢY


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm