Triển lãm về đồng tính nữ: Khó 'cắt' sợi dây định kiến

11/05/2013 06:23 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - "Ở đây tất cả đều tủn mủn/ Chỉ riêng khổ đau là hoành tráng". Câu thơ của dịch giả Dương Tường viết về những ngày xưa cũ vô hình khái quát triển lãm về người đồng tính tên Tím diễn ra hôm qua. Hiện vật của triển lãm không xuất sắc song những câu chuyện tại triển lãm khiến công chúng đắng lòng.

Triển lãm Tím trình bày các tác phẩm dự thi của các bạn “nữ yêu nữ” đã diễn ra hôm qua (10/5) tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) 


Bao giờ xã hội mới thực sự cắt sợi dây định kiến cho người đồng tính?

1.Triển lãm có chất lượng chuyên môn không cao. Mở đầu triển lãm là một tiết mục kịch tương tác. Hai bạn nữ (là những người đồng tính nữ) tự kể chuyện đời mình bằng ngôn ngữ hình thể.

Hai người diễn khá tốt: sự co ro vì sức nặng của định kiến, dữ dội khi vượt qua những rào cản đó để đến với nhau và cả sự đau đớn khi bị xã hội không chấp nhận đều được các bạn thể hiện tốt. Cao trào của màn trình diễn là cảnh bố mẹ của hai người dùng dây thừng trói họ lại và kéo ra. Sợi dây hữu hình tượng trưng cho những định kiến về tình yêu đồng tính của nhiều người trong xã hội.

Tuy nhiên, ở phần quan trọng nhất - tương tác, BTC kêu gọi mọi người lên cắt sợi dây định kiến đó. Lúc đầu, không khán giả nào lên cắt dây. Một lúc sau, chính những người thuộc BTC phải lên cắt dây đầu tiên, rồi dần dần mới có vài bạn trẻ rụt rè cắt tiếp. Phần tương tác này phản ánh rõ nét nhất áp lực từ dư luận với những người đồng tính.

2. Về cuộc triển lãm, ngoài vài bức tranh xem được, còn lại rất sơ sài với những tấm giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn "giả" giữa hai người phụ nữ, mô hình đám cưới nữ với nữ bằng bìa cát-tông, những tấm mẹt ghi khẩu hiệu đòi bình quyền...

Đặc biệt, mục đích của triển lãm là để người đồng tính nữ dũng cảm bước ra trước công chúng thể hiện sự tự tin. Song tất cả hiện vật tại triển lãm đều ẩn danh tác giả. Ngay cả một vài người đồng tính nữ có mặt tại triển lãm, khi kể những câu chuyện đời rất đau đớn với phóng viên, cũng xin được giấu tên. "Em vẫn chưa sẵn sàng!"- một người đồng tính nữ nói.

P.V
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm