Trần Hồng Nhung hát ru

28/01/2013 06:29 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn ba năm sau giải Nhì Sao Mai 2009 phong cách thính phòng, ca sĩ Trần Hồng Nhung mới ra mắt album đầu tay: Huyền thoại lời ru.

Bất ngờ hơn, một ca sĩ trẻ, chưa từng làm mẹ, đã quyết định chọn những bài hát về mẹ và những khúc hát ru để thể hiện, với: Ru con mùa đông” (Đặng Hữu Phúc), “Đất nước lời ru” (Văn Thành Nho), “Huyền thoại mẹ” (Trịnh Công Sơn)… Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi cũng sáng tác riêng “Lời ru” cho giọng thính phòng đặc biệt của Trần Hồng Nhung. Theo chia sẻ, Lời ru như một tác phẩm romance (ca khúc nghệ thuật), là lời tự sự tràn đầy những tâm trạng khác nhau từ nhẹ dàng tới dữ dội của người mẹ dành cho con. Ca khúc này thực sự là “thách thức” với nghệ sĩ thể hiện.

Chọn hát ru, nhưng Hồng Nhung không chọn motif hình ảnh quen thuộc để “hóa thân” mà là hình ảnh tươi mới, pha trộn văn hóa Đông – Tây. Trần Hồng Nhung muốn tạo một hình ảnh khác về mẹ, nhất là khi dòng nhạc mà chị thể hiện pha trộn mang âm hưởng trữ tình bán cổ điển và dân gian VN.

Trần Hồng Nhung vừa đỗ Thủ khoa thanh nhạc hệ Cao học của Học viện Âm nhạc Quốc gia VN. Chị tiếp tục theo đuổi mơ ước trở thành cô giáo, vì một người ít nói như Trần Hồng Nhung cảm thấy không phù hợp với sự ồn ào của làng showbiz.

Hoàng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm