Tổng thống Nga Putin thương tiếc 'biểu tượng ballet thế kỷ 20'

04/05/2015 15:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nước Nga và thế giới đã tỏ lòng thương tiếc Maya Plisetskaya, một trong những nghệ sĩ ballet vĩ đại nhất thế kỷ 20, người đã mê hoặc thế giới với những màn diễn đầy gợi cảm và vẻ đẹp hiếm có.

Nước Nga và cả thế giới đã tỏ lòng thương tiếc Maya Plisetskaya, một trong những nghệ sĩ ballet vĩ đại nhất thế kỷ 20, người đã mê hoặc thế giới với những màn diễn đầy gợi cảm và vẻ đẹp hiếm có.

Ông Vladimir Urin, Tổng Giám đốc Nhà hát Bolshoi, cho biết: “Plisetskaya đã qua đời sau một cơn đau tim nặng, ở Munich (Đức), thọ 89 tuổi. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng không giành lại được sự sống cho bà”.

“Kỷ nguyên của các huyền thoại ballet đã kết thúc”

Urin cho biết chỉ cách đây vài tuần, ông đã gặp Plisetskaya, bà vẫn khỏe mạnh và cười đùa rất tươi. Vậy nên sự ra đi của bà đã gây sốc Nhà hát Bolshoi, nơi bà trình diễn cho tới những năm ngoài 60 tuổi và đã lên kế hoạch kỷ niệm 90 năm ngày sinh vào tháng 11.

“Plisetskaya sống mãi. Không chỉ nước Nga mà cả thế giới biết rằng, Plisetskaya là biểu tượng của nghệ thuật ballet Nga trong thế kỷ 20” – Urin nhận định.

Cựu Bộ trưởng Văn hóa Nga Mikhail Chvydkoi mô tả Plisetskaya là nghệ sĩ múa “gắn liền với truyền thống Nga, song luôn cố gắng khảo sát những chân trời mới”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình bà, trong khi nhiều nghệ sĩ ballet nổi tiếng và người yêu loại hình nghệ thuật này trên khắp thế giới cũng bày tỏ niềm thương tiếc bà.


Huyền thoại ballet Nga Maya Mikhailovna Plisetskaya

“Đối với nhiều thế hệ khán giả trên khắp thế giới, Maya Mikhailovna Plisetskaya đã trở thành sự hiện thân cho sự tinh túy của nghệ thuật ballet . Ngôi sao của bà sẽ sáng lấp lánh trên thiên đường” – Nhà hát Mariinsky ở Saint Petersburg tuyên bố.

Còn nghệ sĩ Diana Vishneva viết trên Facebook: “Kỷ nguyên của các huyền thoại ballet đã kết thúc”.

Huyền thoại ballet Mikhail Baryshnikov đánh giá bà là “một trong những nghệ sĩ múa vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta”.

Trong số các màn diễn nổi tiếng nhất của bà phải kể đến vai diễn trong các vở Carmen Suite, Anna Karenina, Người đẹp say ngủ (Sleeping Beauty)Bolero, một màn diễn đầy khêu gợi mà đến năm 50 tuổi mà mới thôi trình diễn.

Màn diễn của bà trong vở Dying Swan, gây tiếng vang lớn với các động tác hết sức uyển chuyển, linh hoạt, đặc biệt là đôi tay, đã trở thành thương hiệu của bà.

Nói và múa theo những gì cảm nhận được

Là “nàng thơ” của các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Yves Saint Laurent và Pierre Cardin, Plisetskaya sinh ngày 20/11/1925 trong một gia đình Do Thái ở Moskva.

Cha bà, một kỹ sư, đã bị bắn chết trong thời Stalin vì bị coi là “kẻ thù của nhân dân”. Còn mẹ bà, một nữ diễn viên, đã bị buộc tội phản bội và bị đi cải tạo lao động. Plisetskaya lớn lên trong sự nuôi dậy của cô, chú. Đây là những ký ức không thể xóa nhòa đối với Plisetskaya, người nổi tiếng là thẳng thắn và bộc trực. Năm 1943, Plisetskaya gia nhập Nhà hát Bolshoi.

“Plisetskaya là người luôn nói và múa theo những gì cảm nhận được” – Nhà hát Bolshoi tuyên bố và coi bà là “biểu tượng của tinh thần đối kháng lại tư tưởng hẹp hòi trong nghệ thuật”.

Trong sự nghiệp lâu dài của mình, Plisetskaya luôn gây tranh cãi. Hồi năm 1967, bà gây scandal với màn múa đầy nhục dục trong Carmen, vở ballet được biên đạo múa Cuba Alberto Alonso dàn dựng cho bà.

“Từng động tác, cử chỉ, ánh mắt trong vở Carmen đều có ý nghĩa. Tác phẩm này khác hẳn với những vở ballet khác. Song nó lên sân khấu khi nước Nga đang trong chiến tranh và tôi bị chỉ trích là phản bội lối múa cổ điển” - Plisetskaya từng nói.


Maya Mikhailovna Plisetskayatrên sân khấu

Năm 2005, Plisetskaya trở lại sân khấu với chương trình gala tại điện Kremlin nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh. Bà đã trình diễn Ave Maya, vở ballet mà vũ công kiêm biên đạo múa Pháp huyền thoại Maurice Bejart dàn dựng cho bà. Bejart (qua đời hồi năm 2007) từng mô tả Plisetskaya là “huyền thoại còn sống cuối cùng của làng múa. Bất cứ khi nào Plisetskaya múa, tôi cảm thấy bà có một sức mạnh to lớn và đầy gợi cảm. Song trên tất thảy, bà mang đến một lối múa hiện đại”.

Tại chương trình gala này, nhà phê bình ballet Tatyana Kuznetsova khẳng định: “Không có nghệ sĩ ballet nào khác trong lịch sử múa đã gặt hái thành công và vẫn gây chú ý trong suốt 60 năm như Plisetskaya”.

Plisetskaya đã hy sinh vai trò làm mẹ của mình vì nghệ thuật ballet. Bà sống cùng chồng là nhà soạn nhạc Rodion Shchedrin, người đã soạn nhiều nhạc phẩm cho các vở ballet của bà.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm