Toàn cảnh văn hóa trong tuần: Quốc tế

23/10/2010 08:31 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Hầu hết các sự kiện văn hóa diễn ra tuần qua đều vượt biên giới quốc gia để mang tầm quốc tế.

>> Chuyên đề: Liên hoan phim Quốc tế Việt Nam

Rầm rộ nhất và nhận được sự quan tâm nhiều nhất của dư luận là LHP quốc tế Việt Nam lần thứ nhất (diễn ra từ 17 đến 21/10 tại Hà Nội). Tuy chúng ta đã tổ chức nhiều loại LHP, trong đó lớn nhất là LHP quốc gia 2-3 năm một lần, nhưng quốc tế thì đây là lần đầu tiên, với khá nhiều kỷ lục được lập như: một ban giám khảo nổi tiếng nhất (với đạo diễn Phillip Noyce, với giám đốc LHP Venice…), một lực lượng phim dự thi quốc tịch châu Á đông đảo nhất, thảm đỏ dài nhất..., và cả những tranh luận dài không hồi kết trong các tọa đàm về công nghiệp điện ảnh Việt Nam. Còn đạo diễn Phillip Noyce, Chủ tịch Ban giám khảo LHP quốc tế Việt Nam lần thứ nhất thì chia sẻ kinh nghiệm lớn nhất của ông với các nhà làm phim Việt Nam là: Các bạn đừng làm những thứ mà người ta muốn. Nghĩa là đừng theo thị hiếu mà phải tạo ra thị hiếu. Hãy làm những điều thôi thúc bạn. Nếu một đạo diễn không đặt mình vào bộ phim anh ta làm, không hướng được khán giả theo với câu chuyện và vấn đề anh ta đưa ra thì bộ phim chắc chắn thất bại! Hãy làm phim bằng cảm xúc mãnh liệt nhất và những suy nghĩ sâu sắc nhất của bạn.

Cùng thời điểm này, và cũng là điện ảnh, nhà sản xuất phim tương lai Trần Thị Bích Ngọc, đại diện duy nhất của Việt Nam đang có mặt tại London, nước Anh để tham gia vòng chung kết toàn cầu tranh Giải thưởng Doanh nhân Điện ảnh trẻ Quốc tế (diễn ra từ 11 đến 22/10). Trước đó, Ngọc đã chiến thắng trong cuộc thi tại Việt Nam do Hội đồng Anh tổ chức. Tốt nghiệp khoa đạo diễn trường Đại học SKĐA Hà Nội, Ngọc đã tham gia sản xuất nhiều phim quảng cáo lớn với các nhà làm phim quốc tế, làm phó đạo diễn cho Phillip Noyce trong phim Người Mỹ trầm lặng, tham gia dự án phim Pinkville với đạo diễn Oliver Stone, phim Mùa hè chiều thẳng đứng với đạo diễn Trần Anh Hùng và Đất nước tươi đẹp với đạo diễn Hans Peter Moland.

Cũng mang tính quốc tế, dự án Xin chào, một vở diễn nghệ thuật về lịch sử Việt Nam, với tham vọng mang lại sức sống mới cho Rạp Xiếc TP.HCM (hiện đang "cư ngụ" khá nhếch nhác tại Công viên 23 tháng 9). Qui tụ hơn 50 diễn viên của các ngành xiếc, võ thuật, nhào lộn, vũ công Việt Nam, với chỉ đạo sản xuất là một người Mỹ, bà Laura Burke, nhà sản xuất kiêm giám đốc điều hành, Augusts Greaves, lấy hình mẫu từ các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đương đại thành công trên thế giới như Cirque Du Soleil, Voyage de la Vie, Siam Niramit, Xin chào hiện đang ráo riết chuẩn bị để có thể ra mắt vào đầu tháng 12 tới trong hình hài rạp hát hoàn toàn mới. Nhắm vào đối tượng phục vụ chính là khách du lịch, đây có thể được xem như thử nghiệm đầu tiên loại hình nghệ thuật giải trí mang tính toàn cầu tại TP.HCM.

Một tham vọng lớn, mang tính quốc tế khác vừa chính thức được công bố, là Bảo tàng cà phê lớn nhất thế giới sẽ được xây dựng tại thủ phủ cà phê Việt Nam: thành phố Buôn Ma Thuột. Đây sẽ là bảo tàng cà phê toàn cầu, được xây dựng bằng đá núi lửa 160 triệu năm của vùng đất Buôn Ma Thuột, do kiến trúc sư hàng đầu Nhật Bản Arata Isozaki thiết kế. Bảo tàng cà phê sẽ lưu giữ nhiều bộ sưu tập độc đáo như bộ sưu tập đá cây, sưu tập các cổ vật, hiện vật văn hóa Tây Nguyên…, đặc biệt là bộ sưu tập 10.000 hiện vật được chuyển giao từ Bảo tàng cà phê Burg, nước Đức. Người khởi xướng ý tưởng và đầu tư xây dựng Bảo tàng cà phê Việt Nam là tập đoàn cà phê Trung Nguyên.

Nhân kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và 1.300 năm cố đô Nara của Nhật Bản, nhiều hoạt động về văn hóa Việt Nam đã được tổ chức trên đất nước mặt trời mọc. Ngày 16/10, tại ngôi chùa 1300 năm tuổi Nara Yakushiji, triển lãm tranh nhuộm vải Katazome của nữ họa sỹ Toba Mika khai mạc với chủ đề “Đưa Nara và Hà Nội xích lại gần nhau bằng nghệ thuật Katazome” (kéo dài tới ngày 10/11). Sau khi kết thúc, các tác phầm của Toba sẽ tiếp tục được bày tại Văn Miếu-Quốc Tử giám và Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Việt Nam từ ngày 6 đến 25/12. Cũng trong ngày 16/10/2010, một cuộc Hội thảo Văn hóa Việt-Nhật đã được tổ chức tại chùa Nara Yakushiji.

Cũng “dính chút” quốc tế, khi từ thứ Bảy tuần này, 23/10, cuộc thi ca hát trên truyền hình Thần tượng Việt Nam 2010 sẽ trở lại với đêm đầu tiên của vòng Gala, các thí sinh sẽ có thêm một vòng thi mới: thi hát nhạc nước ngoài. Ngoài nhạc ngoại, trong vòng này các thí sinh Idol cũng phải qua một vòng thi mới nữa là Những bài ca không quên- thi hát dòng nhạc truyền thống. Cũng từ vòng thi này, biên tập viên âm nhạc, Phó giám đốc kênh VTV6 Diễm Quỳnh trở thành vị giám khảo thứ tư (cùng nhạc sĩ Quốc Trung, ca sĩ Siu Black và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng).

Lễ ra mắt hội ngành tóc TP.HCM & đại hội lần thứ nhất mới diễn ra tại TP.HCM với mục tiêu “Hội là nơi mọi người có thể gặp gỡ và trao đổi kinh nghiệm, nơi giúp đỡ các nhà tạo mẫu trẻ vươn lên, trở thành trụ cột sau này để đưa ngành tóc Việt Nam sánh vai cùng các nước trên thế giới”. Trong đêm ra mắt này, nhiều màn trình diễn ấn tượng về tóc của hơn 20 nhà tạo mẫu tóc bậc thầy trong nghề, qua sự thể hiện của các người mẫu, những màn ảo thuật tóc tưởng chừng không thể, như: cắt tóc bằng đục, bằng lửa, bằng kiếm, bằng cưa… đã khiến người xem vô cùng thán phục. Bởi vậy, vừa ra đời nhưng hội đã rất tin tưởng rằng một ngày không xa ngành tóc Việt Nam sẽ đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á và ngang hàng với các nước trên thế giới!.

Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm