Tinna Tình viết tiểu thuyết

13/12/2012 13:24 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Gặp Tinna Tình những ngày này, cô có vẻ “phờ phạc”, vì phải lo rất nhiều thứ cho chương trình Thức tỉnh vào 18/12 tại Trung tâm Hội nghị White Palace (TP.HCM). Trọng tâm của chương trình này là giới thiệu tiểu thuyết Mặt nạ của Tinna Tình với lời bạt của nhà thơ Đỗ Trung Quân, đồng thời số tiền lời thu được sẽ dùng để giúp các bệnh nhân đục thủy tinh thể có điều kiện tìm lại ánh sáng cuộc đời…

Hỏi về âm nhạc, Tinna cho rằng tạm thời không phát hành album nữa, vì nạn sao chép trên mạng quá nhanh, đĩa không bán kịp. Giờ đây làm cái gì “mới mới, lạ lạ” một chút cho nó thay đổi không khí.


Tinna Tình chia sẻ:

- Show diễn này có thể xem như một cuộc sắp đặt, gồm nhiều loại hình nghệ thuật: Về điêu khắc gồm 8 bức tượng lấy cảm hứng từ những nhân vật trong tiểu thuyết Mặt nạ (do Lê Thanh Hải thực hiện). Nhiếp ảnh thì có 8 trang ảnh minh họa trong tiểu thuyết của nhiếp ảnh gia Lê Thanh Hải được phóng lớn. Về hội họa là 3 bức tranh của họa sĩ Hà Chí Hiếu. Múa đương đại do Trần Ly Ly đạo diễn trên nền nhạc của nhạc sĩ người Nhật Toshi Kanda. Ngoài ra còn có một tiểu phẩm Thức tỉnh dài gần 15 phút do Tinna Tình viết kịch bản. Và điểm chính trong chương trình này là việc ra mắt tiểu thuyết Mặt nạ của Tinna Tình.

* Là một ca sĩ - nhạc sĩ, lý do gì khiến Tinna Tình viết tiểu thuyết?

- Có thể nói đây là cái “duyên”, trong giai đoạn mà cảm xúc âm nhạc bị giảm sút chút ít và muốn thay đổi sự thể hiện. Vả lại, suốt nhiều năm làm nghề, có nhiều cảm xúc không thể thể hiện bằng âm nhạc, nó ngày càng chồng chất và đến lúc này những câu chuyện này thuận tiện nhất là viết ra dưới dạng một tiểu thuyết.

* Khi viết tiểu thuyết, Tinna Tình gặp những khó khăn gì?

- Đầu tiên, đối với Tinna Tình là sự hạn chế về tiếng Việt, rồi việc bắt đầu viết như thế nào, bởi tiểu thuyết đối với Tinna là rất lạ lẫm. Thế rồi cũng có người giúp đỡ, có cách để khắc phục. Tinna được cái là tiếp thu rất nhanh, một người có nghề đã chỉ cho Tinna Tình chỉ nửa tiếng đồng hồ là Tinna bắt tay vào thực hiện.

Ban đầu thì cũng rất khó khăn, nhưng khi đã bắt được “mạch” thì những suy tư chồng chất bấy lâu tuôn ra. Tinna làm việc suốt 30 ngày, mỗi ngày 14 tiếng đồng hồ để hoàn thành tiểu thuyết này.

* Tinna có thể nói tóm tắt nội dung tiểu thuyết này?

- Tiểu thuyết có tên là Mặt nạ, dày khoảng 200 trang, gồm những câu chuyện liên quan với nhau. Nhân vật chính Ginna Quỳnh trong tiểu thuyết này với rất nhiều trạng thái tình cảm: vô tư, hạnh phúc tình yêu tột cùng, giả dối, thất vọng, đau khổ, tha thứ, thanh thản… Tiểu thuyết là sự xen lẫn những bi kịch và hài kịch như chính số phận của nhân vật chính Ginna Quỳnh.

* Nhân vật chính Ginna Quỳnh có vẻ na ná cái tên Tinna Tình, trong tiểu thuyết này chắc là có một phần nào đó những câu chuyện thật của tác giả Tinna Tình?

- Đọc tác phẩm và thấy ai trong đó là tùy theo sự liên tưởng của người đọc. Nhưng cái quan trọng là xác định thể loại của nó: đây không phải là tự truyện hay hồi ký mà là tiểu thuyết, có những câu chuyện, yếu tố từ đời thực và có nhiều chuyện do hư cấu.

* Có ý kiến cho rằng các “sao” hết chiêu nên đi làm phim, viết tiểu thuyết… chẳng qua là để tạo “sự kiện” chứ chất lượng sản phẩm thì không có. Tinna nghĩ gì về điều này?

- Lúc viết tiểu thuyết này, dù đó là nhu cầu thật của mình, chẳng có gây sự kiện, sự cố gì cả. Tuy nhiên, Tinna cũng suy nghĩ nhiều lắm, đó là làm sao để mọi người đừng nghĩ mình làm những cái “ngược đời” để nổi tiếng hoặc hâm nóng tên tuổi. Nhưng với tiểu thuyết Mặt nạ, Tinna cũng rất tự tin. Nó được một người rất thẳng tính và rất có uy tín trong làng văn viết lời bạc sau khi đọc bản thảo, được xuất bản bởi NXB Hội Nhà văn. Những điều này cũng nói lên phần nào chất lượng của tiểu thuyết.

Lần đầu tiên đọc bản thảo Mặt nạ, tôi thấy tác phẩm có nét hấp dẫn, nó chứa đựng 3 vấn đề thú vị của thời đại: sống vô cảm, thói đạo đức giả và thiếu niềm tin nghiêm trọng. Từ những câu chuyện của tác phẩm này mà chúng tôi nghĩ ra kịch bản chương trình Thức tỉnh. Có thể xem đây như là chương trình của một buổi ra mắt sách với nhiều mới lạ làm cho buổi ra mắt sách sinh động và thú vị hơn. (Nhiếp ảnh gia - đạo diễn Lê Thanh Hải)

***

Tôi nhận đọc bản thảo không đề tên tác giả từ anh Lê Thanh Hải, tôi có nói thẳng với anh ấy là nếu không thích thì tôi có quyền từ chối, không viết lời bạt, nhận định gì cả… Đọc hết nửa cuốn, tôi đoán có lẽ tác giả là một người trong showbiz, sau này tôi mới biết là Tinna Tình. Tác phẩm này không xuất sắc lắm, nhưng sạch sẽ, nó là tâm thức của thế hệ trẻ, nội dung với những câu chuyện chân thực mang tính thực tiễn cao. Tôi đã viết lời bạt cho tác phẩm này để giới thiệu đến bạn đọc. (Nhà thơ Đỗ Trung Quân)


Bình Minh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm