Tin nhắn khán giả - kết quả khó lường

04/03/2014 14:21 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Tin nhắn khán giả có khi vinh danh một người thực sự xứng đáng, nhưng cũng có khi nó là phao cứu sinh cho những giọng ca tồi, ở một khía cạnh nào đó nó còn thể hiện quyền lực của một số người trong showbiz. “Lịch sử” tin nhắn khán giả cũng có lúc thật khó hiểu, bởi nhiều trường hợp nó làm mọi người bàng hoàng...

Dẫu mới đi được vài đêm trực tiếp, nhưng tin nhắn bình chọn của Vietnam Idol năm nay đã đi đến cảnh báo đỏ. Dù không ai nói ra, nhưng hẳn BTC và BGK biết quá rõ. Nếu thêm một năm nữa có kết quả giống năm ngoái, Vietnam Idol sẽ lâm nguy…

Tin nhắn - quyền lực khó hiểu

Vietnam Idol 2012, khán giả đã rất bất ngờ khi chứng kiến thí sinh chuyển giới Hương Giang băng băng tiến vào top 3. Khán giả cho rằng đây là “chiêu trò” của BTC nhằm giữ độ nóng cho chương trình. Nhưng đến đêm chung kết, tất cả đều ngã ngửa, khi Ya Suy, một anh chàng chỉ có giọng ca bản năng và còn rất nhiều khiếm khuyết đã đăng quang, còn Hoàng Quyên, một giọng ca thực sự xứng đáng với ngôi vị quán quân thì về nhì.

Cái kết này khiến khán giả sửng sốt, vì từ lâu họ đã quá quen với ý nghĩ các chương trình thao túng tin nhắn của khán giả, nhằm trao ngôi vị cho những người mà BTC muốn cho họ đăng quang. Nhưng với trường hợp của Ya Suy, một anh chàng dân tộc chân chất, thật khó để nghĩ thí sinh này có “ô dù” sau lưng. Vậy nếu tin nhắn cho anh là thật, thì quyền lực này của khán giả quả thực đáng sợ.


Thí sinh Phú Hiển đã rất cảm kích khi BGK Vietnam Idol “phản bội” lại khán giả để cứu anh trong Gala 2

Năm nay, Vietnam Idol lại có dấu hiệu đi chệch hướng như năm ngoái. Trong Gala 2 vừa qua, hai thí sinh được BGK đánh giá cao lại có lượng tin nhắn bình chọn thấp nhất. Còn thí sinh hát kém nhất lại an toàn.

The Voice mùa đầu đã có một cái kết cực kỳ viên mãn. Quán quân Hương Tràm là một giọng ca được cả Ban huấn luyện và khán giả đánh giá cao. Nhưng đến mùa sau, The Voice lại đi theo hướng không ai có thể đoán được. Bao anh tài đã bị rơi rụng, để cuối cùng giọng ca 17 tuổi Thảo My đăng quang. Phía sau Thảo My là HLV Đàm Vĩnh Hưng, một “ông hoàng” tin nhắn đích thực vì sở hữu một lượng fan đông đảo. Gần đây nhất nam ca sĩ này đã giành giải Bài hát của năm tại chương trình Bài hát yêu thích với ca khúc Chiếc vòng cầu hôn. Lúc lên nhận giải cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Trần Tiến đã nói một câu khá “tế nhị”: "Nhiều người hát Chiếc vòng cầu hôn hay nhưng năm nay xin chúc mừng Đàm Vĩnh Hưng đã có khối lượng khán giả quá ghê gớm để tôi được ăn theo".

Tin nhắn có thể làm hỏng cả một lớp nghệ sĩ

Năm nay Giám đốc âm nhạc của chương trình Vietnam Idol 2013 - nhạc sĩ Huy Tuấn - đã có một lời nhắn nhủ rất đáng chú ý: "Riêng với thí sinh, tôi cho rằng điều các em cần xác định, cuộc thi không phải là tất cả, mà chỉ là khởi đầu. Nhiệm vụ quan trọng nhất là để lại ấn tượng gì cho khán giả, điều đó có khi còn ý nghĩa nhiều hơn cho tương lai. Vì vậy, thay vì dùng mọi cách để tiến thật xa thì cần suy nghĩ làm thế nào để kể được câu chuyện của mình trong cuộc thi".

Động thái của BTC Vietnam Idol cho thấy mức độ quan ngại của họ tới việc tin nhắn có thể đảo ngược kết quả. Tuy nhiên, việc kêu gọi ý thức của thí sinh và khán giả khó có thể đảm bảo cho tương lai của cuộc thi, vì số lượng tin nhắn gắn liền với quyền lợi. Mà ngày nay có rất nhiều người vì quyền lợi đã bất chấp tất cả để đạt được mục đích.

Trong một cuộc trao đổi gần đây với Thể thao & Văn hóa, NSND Trung Kiên cho biết ông rất quan ngại về cách thức bình chọn bằng tin nhắn của các chương trình truyền hình. Ông nói: “Tôi phản đối cách cộng điểm khán giả bình chọn vào giải chính của các cuộc thi bây giờ. Hoàn toàn có thể để giải Khán giả bình chọn, nhưng phải tách ra làm một giải riêng. Có nhiều bạn trẻ đăng quang không có thực tài lại lầm tưởng về bản thân. Còn những người có tài mất hết niềm tin vào các cuộc thi”.

Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm