Tiếng vọng cuộc sống

17/04/2010 12:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đi dạo buổi sáng trên “bến Hàn Quốc” ven hồ Tây (cái tên hot ấy là do một cô phóng viên báo mạng nào đó đặt cho quãng đường hình chữ L dài chừng dăm trăm mét ở ven hồ) mới tinh sương đã bắt gặp vài đôi choai đang tuổi học đường kéo đến tự bao giờ.

Trong sương mai chúng đứng say mê ôm hôn nhau như xung quanh chẳng có ai. Có đôi chống xe rồi cứ tự nhiên “bện thừng” trên yên. Người nào việc ấy, mấy ông già kết đôi vừa đi vừa chuyện tham nhũng, chuyện chạy chọt, chuyện nào cũng bức xúc, chuyện nào cũng như vừa mới xảy ra, nhưng rồi hóa ra cũng chẳng mới. Còn mấy bà cỡ U50 thì xì xầm chuyện đất đai sổ đỏ sổ đen, rồi chuyện con cái, đứa đang làm nên, đứa bị hư hỏng, rồi chuyện lo béo lo gầy, chuyện hạn hán đã kề cửa nhà. Mấy ông trung niên thì thao thao bất tuyệt về các loại xe ô tô các đời, chuyện ăn nhậu, gái gẩm, rồi quay sang bóng đá, tranh luận kịch liệt về bóng đá Anh, Ý xa lắc xa lơ.

Bờ hồ buổi sáng đầy hơi sương mát không còn là nơi chỉ có chuyện di dưỡng sức khỏe như người ta tưởng mà giống như cái máy tính luôn bị nạp thêm dữ liệu mới. Bây giờ nó còn thêm trách nhiệm giải tỏa nỗi lo lắng, tạo cảm hứng cho tình yêu của lớp trẻ và những toan tính cho tương lai của thế hệ xế chiều... Nghe chuyện  buổi sáng ở đây người ta liên tưởng tới một “diễn đàn” với những tin tức của cả xã hội...

Đi dạo buổi sáng cũng là lắng nghe những tiếng vọng của cuộc sống.

Bài và tranh minh họa ĐỖ ĐỨC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm