Thư Kỳ: Từ phim "cấp ba" đến LHP Cannes

11/05/2009 08:52 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Dư luận tại Đại lục và Hong Kong đang xôn xao về việc Thư Kỳ, mỹ nữ của điện ảnh Đài Loan, vừa được Ban tổ chức LHP Cannes lần thứ 62 (sẽ diễn ra từ 13 đến 24/ 5/2009 ở Pháp) mời làm thành viên Ban giám khảo. Từ diễn viên phim “cấp ba” trở thành gương mặt đại diện của điện ảnh châu Á tại một LHP nghệ thuật hàng đầu thế giới, cuộc đời Thư Kỳ cũng giống như một câu chuyện trên phim…
Thư Kỳ trở thành viên Ban giám khảo LHP Cannes
 
Dư luận xôn xao bởi lẽ người ta đang “soi” lại xuất thân của người đẹp được mệnh danh là “Sharon Stone châu Á” này, rằng trình độ ngoại ngữ của Thư Kỳ có hạn, rằng cô chưa có kinh nghiệm làm giám khảo tại các LHP... Bình tĩnh và tỏ thái độ khiêm tốn, Thư Kỳ trả lời các phóng viên: “Đây là niềm vinh hạnh lớn đối với tôi. Thực sự tiếng Anh của tôi không tốt, bản thân tôi là diễn viên chưa mấy thành công. Tuy nhiên, đây là cơ hội để tôi tiếp xúc và học hỏi các đồng nghiệp. Tôi sẽ dành thời gian để đọc kỹ nội dung các phim, bối cảnh ra đời. Tôi cũng sẽ theo dõi xem các thành viên khác của Ban giám khảo đánh giá ra sao, vị Chủ tịch kết luận như thế nào, để từ đó mình có chủ kiến riêng”. Ngày 10/5, Thư Kỳ sẽ lên đường sang Pháp, nhưng ở một vị thế khác với bốn năm trước, năm 2005, khi cô cũng có mặt tại đây cùng bộ phim Three Times từng là ứng cử viên giải Cành cọ Vàng.
 
Ngoài tài năng điện ảnh Thư Kỳ luôn được coi là một biểu tượng quyến rũ
 
Thư Kỳ tên thật là Lâm Lập Tuệ, sinh ngày 16/4/1976 trong một gia đình nghèo ở Đài Loan, cha là viên chức nhỏ, mẹ làm nội trợ và cô có một em trai. Lúc bé, Thư Kỳ là cô bé ngỗ ngược, đanh đá, ở nhà hay cãi lại cha mẹ, tới trường thường gây gổ với bạn bè. Kết quả là cô bé Thư Kỳ, do thường xuyên bị “ăn đòn”, nên từ lúc 10 tuổi đã hay bỏ nhà đi và trốn học, đến những năm cấp hai thì bị nhà trường đuổi học! Gia đình nghèo, vì vậy trong đầu Thư Kỳ luôn thường trực ý nghĩ làm sao để có tiền. Ngay từ lúc mới hơn 10 tuổi, Thư Kỳ đã làm người mẫu không chuyên cho các họa sĩ. Năm 16 tuổi, cô được đề nghị đóng phim “cấp ba” ở Đài Loan. Thư Kỳ cho biết cô đóng tới 6 bộ phim như vậy, nhưng thù lao rất rẻ mạt, chỉ được khoảng 100.000 đô-la Đài Loan.
 
 
 
Ngày Thư Kỳ đặt chân tới Hong Kong theo lời mời của hai đạo diễn Vương Tinh và Văn Tuyển cũng là để tiếp tục đóng phim “cấp ba”. Trong bài viết Cuộc đời 33 năm của tôi hôm sinh nhật 16/4 vừa rồi, Thư Kỳ nhớ lại những ngày ấy: “Khi đặt chân tới Hong Kong, tôi nhìn thấy các tòa nhà cao ngất, lộng lẫy, trong lòng tự hỏi liệu mình có chỗ dung thân ở chốn phồn hoa này hay không”. Năm 19 tuổi, Thư Kỳ bắt đầu được khán giả và các đạo diễn chú ý với vai chính trong Sex & Zen II, mặc dù đây cũng là phim “loại ba”, nhưng chất tình yêu đẹp hơn, thơ mộng hơn chứ không chỉ có tình dục. Phim này đã được chiếu rộng rãi ở Hong Kong và Đài Loan. Kể từ đó, cuộc đời Thư Kỳ sang trang mới, tên tuổi cô bắt đầu được khán giả mến mộ, nhiều thanh niên đã coi Thư Kỳ là thần tượng. “Nhớ lại hơn 13 năm trước đây, tôi không cầm được nước mắt, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên phải dấn thân vào đóng toàn phim “loại ba” để có thu nhập. Những nữ diễn viên phải trải qua nỗi truân chuyên như tôi hãy quên đi quá khứ mà cố gắng nghĩ về tương lai” - Thư Kỳ bộc bạch.

Năm 1997, Thư Kỳ đoạt giải Kim Tượng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với phim Viva Erotica. Sau đấy, cô giành được một số giải thưởng nữa, trong đó có giải Kim Mã 2005 Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phim Three Times, chính thức trở thành một ngôi sao của điện ảnh Hoa ngữ với thù lao hơn 10 triệu đô-la Đài Loan/phim. Thư Kỳ viết trong Cuộc đời 33 năm của tôi: “Năm 2008, khi được mời tới dự lễ khai mạc LHP tại Bắc Kinh, tôi ở trong một khách sạn sang trọng bậc nhất nơi đây: bồn tắm rộng như bể bơi, nhà vệ sinh rộng như sàn nhảy... Trước cảnh này, tôi rớm lệ vì chạnh lòng nghĩ tới hoàn cảnh nghèo nàn ngày xưa của gia đình mình: Bốn người chen chúc trong một căn phòng nhỏ hẹp không kê nổi ba chiếc giường. Hàng ngày mẹ phải tần tảo lao động và thậm chí đi van nài người ta để được vay tiền nuôi chị em tôi qua ngày”. Vinh quang tiếp nối vinh quang, ngày 17/3 qua, Thư Kỳ đã đánh bại người mẫu số một Đài Loan là Lâm Chí Linh để trở thành Người đẹp số một châu Á. Cô tâm sự: “Tiền tài, danh vọng giờ đây tôi không thiếu, nhưng bản thân thường cảm thấy trống trải vì luôn thất bại trong tình duyên”. Dư luận Hong Kong cho biết người ta thường thấy Thư Kỳ ngồi uống rượu một mình rất khuya ở quán bar.

Thư Kỳ cũng chẳng giấu giếm việc cô đã trải qua cả chục mối tình, thậm chí có lúc rất lãng mạn và thơ mộng, nhưng rốt cuộc tới tuổi 33 vẫn “tay trắng”. Cách đây hai năm, ngày 8/11/2007, khi trả lời phỏng vấn báo chí, Thư Kỳ thổ lộ rằng lúc cô bước vào làng điện ảnh, các đạo diễn Hầu Hiếu Hiền, Lưu Vĩ Cường từng là người tình của mình trong quá trình đóng phim, nhưng rồi cô đều bị họ bỏ rơi. Thư Kỳ buồn rầu nói: “Âu cũng là cái giá mà nữ diễn viên phải trả vì sự nghiệp!” Tạp chí điện ảnh Tân Lang cho biết ngoài các đạo diễn, Thư Kỳ còn có nhiều mối tình khác. Năm 1998, khi tham gia đóng phim Young And Dangerous: The Prequel City Of Glass, cô có quan hệ với nam diễn viên Ngô Ngạn Tổ. Hai diễn viên này đã từ yêu nhau trên màn bạc trở thành người tình trong đời thường. Nhưng sau đó, Ngô Ngạn Tổ chia tay Thư Kỳ và kết hôn với người khác.

Tiếp đó là mối tình với Nhậm Hiền Tề khi hai người cùng đóng phim Gorgeous. Thư Kỳ cho biết Nhậm Hiền Tề đã rất chiều chuộng và quan tâm chăm sóc cô. Thời gian yêu Nhậm Hiền Tề là những ngày Thư Kỳ cảm thấy hạnh phúc nhất, nhưng rồi hai người cũng không thể thành vợ thành chồng.

Sau đó Lý Minh Văn, người hơn Thư Kỳ 10 tuổi đã chủ động đến với cô, nhưng rốt cuộc chỉ sau một thời gian ngắn thì họ chia tay.

Năm 2006, báo chí Hong Kong đều cho rằng Thư Kỳ và ca sĩ Lê Minh rất đẹp đôi, nhưng tháng 6/2006 thì hai người “đường ai nấy đi”. Chia tay Lê Minh là “cú sốc mạnh nhất” với Thư Kỳ, và sau đó, cô đã uống rất nhiều rượu. Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, người ta thấy Thư Kỳ và Vương Lực Hùng quấn quýt bên nhau, tuy cuối cùng cũng không thành. Năm 2007, Thư Kỳ lại có mối tình với nam diễn viên Trương Chấn khi hai người cùng đóng phim Blood Brothers. Khi đó Thư Kỳ nói với báo chí rằng: “Chuyện tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp. Chúng tôi luôn bên nhau như hình với bóng”. Trương Chấn cũng nói với các phóng viên: “Thư Kỳ là người tôi rất mến mộ, tình cảm yêu đương của chúng tôi chẳng những thể hiện trên phim mà còn cả trong cuộc sống đời thường nữa”. Nhưng chẳng bao lâu, quan hệ này cũng kết thúc.
 
 
 
 
Ngày 17/4/2009, nhân kỷ niệm 33 năm ngày sinh, Thư Kỳ đã trở thành mục tiêu để các phóng viên truy hỏi về đời tư: “Tuổi tác đã cao, liệu cô có tính tới chuyện kết hôn không?”. Thư Kỳ nói: “Tuổi thanh xuân tươi đẹp, thơ mộng nhất của tôi đã qua rồi, giờ đây điều quan trọng nhất là sống thanh thản, vui tươi. Kết hôn chưa hẳn đã hạnh phúc bằng mình cứ yêu, chung sống với nhau. Sắc đẹp phôi pha theo tuổi tác, nhưng tôi vẫn yêu và được người khác yêu”.

Kiều Tỉnh (tổng hợp)

 


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm