The Voice tập 2: Không phải lo Trần Lập “lép vế”

16/07/2012 07:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế



(TT&VH Online) – Ở tập 1 Giọng hát Việt, Trần Lập khá “lép vế” trước Thu Minh và Hồ Ngọc Hà, trong tập 2 phát sóng trên truyền hình tối qua (15/7) rocker này đã vượt lên thu về mình nhiều thí sinh nhất.

Kịch tính đến từ sự dàn dựng

Ngay sau đêm thi đầu tiên đã có nhiều người tỏ ý lo ngại cho một Trần Lập hơi giản dị, kém hoạt ngôn hơn 3 vị huấn luyện viên (HLV): Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà. Và điều đó có thể dẫn đến việc anh chỉ kêu gọi được về những thí sinh mà 3 HLV kia… không chọn. Tình hình có vẻ rất… căng thẳng. Nhưng thực tế, sự kịch tính của vòng Giấu mặt đến từ khâu dàn dựng. Các tập đã được quay trước rồi mới phát sóng trên truyền hình. Ở tập 1 khán giả thấy Thu Minh "đấu" với Hà Hồ, Đàm Vĩnh Hưng và Trần lập lép vế. Ở tập 2 Trần Lập bứt phá, tập 3 sẽ thế nào, đều do ý tưởng của người dàn dựng.


Trong tập 2 phát sóng tối qua, HLV Trần Lập thu về nhiều thí sinh nhất

Và sẽ không xảy ra chuyện HLV này gom được nhiều thí sinh hơn HLV kia vì luật chơi của The Voice đã định sẵn, sau khi kết thúc vòng Giấu mặt, mỗi vị HLV sẽ có 14 thí sinh trong tay. Do đó trong quá trình “giành giật” thí sinh, 4 vị HLV chắc chắn phải tự điều tiết với nhau để sau cùng ai cũng “có phần” ngang nhau.

Kịch tính của chương trình vòng Giấu mặt thực sự nằm ở thí sinh, cũng như việc họ lựa chọn HLV nào. Một khi thí sinh có giọng hát tốt, thuyết phục được cả 4 HLV, thì họ sẽ có quyền chọn HLV. Có thể thấy các thí sinh đến với The Voice đều đã “nhắm” trước cho mình một HLV có phong cách và dòng nhạc phù hợp với họ, hay người mà họ thần tượng. Ít người bị HLV “lung lạc”.

Thí sinh – át chủ bài của The Voice

Suy cho cùng chất lượng thí sinh mới là yếu tố quyết định sự thành bại của chương trình. Mới phát sóng tập 2 nhưng The Voice tiếp tục hé lộ những giọng ca “khủng”, những yếu tố lạ như anh chàng khiếm thị nhưng có giọng rock rất máu lửa, tối qua có ít nhất 2 bà mẹ đi thi vì… con gái.

The Voice đang khiến khán giả rất hào hứng vì chương trình trưng ra những giọng ca “độc”. Đó là những giọng ca đầy nội lực, hiện đại, cá tính và có phong cách riêng. “Thực đơn” bài hát mà các thí sinh The Voice đem đến cũng rất “lạ miệng” khi phần lớn là ca khúc nước ngoài. 


Lê Phạm Xuân Nghi làm bùng nổ sân khấu với ca khúc Listen

Mở màn tối qua thí sinh Ksor Đức đến từ Gia Lai đã trình bày ca khúc Giọt đắng (của Trần Lập) rất tốt. Thí sinh này từng kinh qua các chương trình như Song ca cùng thần tượng, Vietnam’s Got Talent, và tới tới The Voice giọng hát của anh tiến bộ hơn hẳn. Với giọng Rock đặc trưng, không ngạc nhiên khi Ksor Đức vào đội Trần Lập.

Thí sinh thứ 2 lên sân khấu là giáo viên dạy nhạc Hoàng Thị Uyên, sở hữu một giọng ca truyền cảm nhưng cũng rất “máu lửa”. Ba HLV Thu Minh, Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng đã bấm nút chọn chị, nhưng chị đã chọn đội Thu Minh.

Phần trình diễn của Hoàng Uyên

Chàng trai sinh năm 1988 Phạm Ngọc Luân được cả 4 HLV chọn cuối cùng đã chọn đội Đàm Vĩnh Hưng. Dù phần biểu diễn ca khúc tiếng Anh còn ít nhiều khiếm khuyết nhưng các HLV đều thấy ở thí sinh này một giọng hát đa dạng và có khả năng biến đổi linh hoạt.

Bà nội trợ Trần Thị Kim Loan năm nay 38 tuổi đã mang lại bất ngờ cho khán giả khi trình diễn một giọng ca đầy khỏe khoắn, tự nhiên. Chị được HLV Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng chọn nhưng cuối cùng đã về đội Trần Lập.

Phần trình diễn của thí sinh 38 tuổi Kim Loan

Đinh Thị Thu Thùy (Vĩnh Phúc) trình bày ca khúc Jazz Thu cạn được HLV Thu Minh nhận xét là “hoàn hảo, tinh tế”. Thí sinh này cuối cùng về đội Đàm Vĩnh Hưng.

Phần trình diễn của Đinh Thị Thu Thùy

Nguyễn Thùy Linh người chưa từng qua bất cứ trường lớp âm nhạc nào đã chinh phục được HLV Trần Lập bằng một giọng ca tinh tế hiếm thấy qua một ca khúc nhạc Soul.

Phần trình diễn của Nguyễn Thùy Linh

Lê Phạm Xuân Nghi (Trà Vinh) xuất hiện đã làm bùng nổ sân khấu The Voice bằng giọng ca khỏe cỡ... Jennifer Hudson với ca khúc rất khó Listen. Cô gái sinh năm 1992 này đã được cả 4 HLV lựa chọn với cơn mưa lời khen.

Lê Phạm Xuân Nghi và phần trình diễn bùng nổ sân khấu.

Bùi Caroon (Phú Yên) cũng là một giọng ca đáng chú ý với lối trình diễn máu lửa, hết mình. Anh được 3 HLV Hồ Ngọc Hà, Trần Lập và Đàm Vĩnh Hưng chọn, nhưng Bùi đã quyết định chọn đội Hồ Ngọc Hà.

Hoàng Nam Hải, thành viên của nhóm Artista suýt nữa “trượt” nhưng đã được HLV Thu Minh chọn về đội vì chị nhận thấy nhiều tiềm năng trong giọng ca này.

Nguyễn Kiên Giang (TPHCM) với giọng nam trầm, dày, mạnh mẽ được giám khảo Thu Minh đánh giá là một “viên ngọc thô” đã chọn về đội Trần Lập.

Chàng trai khiếm thị Hà Văn Đông đã khép lại tập 2 bằng ca khúc rock Tâm hồn của đá và ngay lập tức chinh phục được HLV Trần Lập cùng các HLV còn lại. Thí sinh này đã quyết định chọn Trần Lập vì âm nhạc của rocker này đã làm biến đổi cuộc đời anh.

Phần trình diễn của Hà Văn Đông

Những gì các thí sinh trình diễn qua 2 tập The Voice cho thấy phía trước còn rất nhiều điều thú vị. Đặc biệt khi họ cùng bước vào vòng Đối đầu.

Linh Lan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm