'The Hobbit: The Battle Of The Five Armies': Lời tạm biệt cuối cùng

26/12/2014 11:59 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Dịp cuối năm 2014 quả là quãng thời gian đầy tiếc nuối đối với rất nhiều khán giả hâm mộ điện ảnh trên toàn thế giới khi chúng ta phải tạm biệt 2 loạt phim rất quen thuộc. Đầu tiên là Night At The Museum và tiếp ngay sau đó là The Hobbit.

Cuộc hành trình của Night At The Museum (Đêm ở viện bảo tàng) bắt đầu từ năm 2006, cho đến nay mới chỉ 8 năm. Đó là những năm tháng đẹp nhưng chưa là gì so với The Hobbit. Mặc dù tập đầu tiên - An Unexpected Journey (Cuộc hành trình vô định) - được phát hành vào năm 2012 nhưng với những ai yêu mến loạt phim này đều biết rằng, cột mốc phải tính từ The Lord Of The Rings: Fellowship Of The Rings (Đoàn hộ nhẫn) cách đây hơn 1 thập kỷ.

Quả thật không dễ để nói lời tạm biệt khi mà ta đã gắn bó, đã quá quen thuộc với chúng trong suốt 13 năm trời. Và khi bài hát The Last Goodbye qua giọng ca tuyệt vời của diễn viên Billy Boyd cất lên ở cuối tập phim The Battle Of The Five Armies (Đại chiến năm đạo quân), hẳn không ít fan ruột chẳng thể cầm nổi nước mắt.

Việc tập 2 kết thúc ở trường đoạn con rồng Smaug hướng đến ngôi làng ven hồ để trả thù là một quyết định sáng suốt của đạo diễn Peter Jackson và các nhà sản xuất, ít nhất là về mặt thương mại. Để rồi trong phần 3 này, không còn những cuộc hành trình dài với đầy rẫy hiểm nguy nữa, không còn những vùng đất kỳ ảo mới mẻ nữa, thay vào đó sẽ là 2 trận quyết chiến sống còn giữa các bên. Trận chiến của cung thủ Bard cùng dân làng với rồng lửa Smaug. Trận chiến giữa 5 đạo quân: lũ Orc khát máu, người, tiên tộc, người lùn và loài linh vật luôn xuất hiện sau cùng nhưng đúng lúc trong cả 2 bộ truyện The Hobbit lẫn The Lord Of The Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn).


The Battle Of The Five Armies hay nhưng chưa thực sự như kỳ vọng. Đặc biệt là trận chiến cuối cùng dưới chân cổng thành Erebor, bên đỉnh núi cô đơn, không có được cảm giác kích động, đã đời, điều mà các tập Chúa nhẫn làm rất tốt.

Vai trò của Gandalf, Bilbo Baggins cũng kém nổi bật, thay vào đó Thorin vẫn giữ vị trí chủ đạo. Trường đoạn Thorin mờ mắt vì kho báu mà bỏ quên bạn bè được Peter Jackson xử lý tốt, chí ít là mặt công tác đạo diễn. Đáng tiếc nhất ở trận cuối là màn diễu hành đậm chất kỹ xảo vi tính của binh đoàn người lùn đến chi viện cho Erebor. Khá thô và lộ.


Sự xuất hiện (thêm) của Legolas lẫn Tauriel làm cho cả loạt phim The Hobbit thêm phóng khoáng, mềm mại và hấp dẫn hơn nhiều. Mối quan hệ tình cảm giữa bộ ba gồm 2 tiên, 1 người lùn (Kili) cũng tạo ra sự khác biệt. Nhân vật Thranduil (Lee Pace) được đẩy lên tầm cao hơn so với trong truyện gây được ấn tượng tốt cho khán giả. Có thể tán dương Peter Jackson và các nhà biên kịch ở điểm này.

Cuộc hành trình kéo dài tới hơn 60 của người Hobbit nhỏ bé trong vùng Trung địa và 13 năm trên màn ảnh cuối cùng cũng khép lại. Đó sẽ là quãng thời gian vô cùng đẹp đối với rất nhiều thế hệ khán giả.  

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

“The Hobbit: The Battle Of The Five Armies” (2014)

Đạo diễn: Peter Jackson

Diễn viên: Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage, Orlando Bloom, Luke Evans

Thể loại: Phiêu lưu / Hành động / Kỳ ảo


Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm