Thành Long: Láng giềng thì không lựa chọn được

09/07/2012 07:50 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Trong một cuộc phỏng vấn của Tân Hoa xã tại khách sạn Sedona ở Yangon hôm 7/7, trước khi kết thúc chuyến làm việc 3 ngày ở Myanmar với vai trò Đại sứ Thiện chí của UNICEF về nạn buôn bán lậu trẻ em, ngôi sao hành động Thành Long nói rằng, trẻ em đại diện cho tương lai và cả cộng đồng nên mở rộng tình yêu thương, chăm sóc chúng, gắn liền tầm quan trọng giáo dục trẻ em nhằm giúp chúng được trưởng thành một cách lành mạnh và khỏe khoắn.

Thành Long tại Myanmar, hôm 7/7.

Hôm 5/7, Thành Long đã tới Mandalay, thành phố lớn thứ 2 Myanmar. Tại đây, ông đã tới nhiều trường học, trung tâm dạy nghề và trại trẻ mồ côi, trước khi tới Yangon vào ngày 7/7.

Trở thành Đại sứ Thiện chí của UNICEF từ năm 2004, Thành Long đã tới nhiều nơi trên thế giới, trong đó có những chuyến đi do ông tự sắp xếp, như chuyến đi Myanmar này, và chuyến đi sắp tới có thể là tới Afghanistan, những khu vực bị chiến tranh tàn phá.

Thành Long sẽ luôn ủng hộ hòa bình và nói với thế giới rằng: “bạn bè có thể chọn lựa được, nhưng láng giềng thì không”.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm