Thái Hòa: Suýt lỡ cưới vì… phim

11/05/2012 15:35 GMT+7 | Văn hoá


Trải qua một cuộc đổ vỡ trong hôn nhân, “Chị Hội” của phim “Để mai tính” biết trân trọng và gìn giữ hơn mái ấm của mình.
 
Không muốn nói tới người cũ

* Từng chia sẻ dự định kết hôn từ tháng 11 năm trước nhưng phải tới tháng 3 vừa rồi, anh mới tổ chức được hôn lễ, dường như Thái Hòa lúc nào cũng bận?

- Đúng là tôi đã định tổ chức đám cưới từ năm ngoái, nhưng lúc đó tôi kẹt đóng phim “Cưới ngay kẻo lỡ”, rồi bao nhiêu thứ phải chuẩn bị nên việc cưới xin phải hoãn lại. Đây không phải là lần đầu tôi trong vai trò này nhưng mọi người vẫn đến đông vui, đầy đủ, tôi thấy đó là sự bao dung mọi người dành cho mình.



* Từng có một đời vợ, có con riêng, để đến được với vợ hiện giờ, anh phải trải qua nhiều thử thách không?


- Đến thời điểm cưới, chúng tôi đã tìm hiểu nhau được hơn bốn năm. Lúc đầu cũng có nhiều trắc trở, thậm chí là rất trắc trở nhưng bây giờ chúng tôi đã vượt qua.

* Những người bạn thân trong nghề đều nói, anh đã phải thay đổi hình ảnh để chỉn chu hơn trong mắt người mới?

- Tôi xin né câu hỏi này. Tôi không muốn nói người cũ, người mới ở đây. Tôi nghĩ tôi sao thì lúc đám cưới tôi cũng vậy. Trước và sau khi cưới tôi vẫn vậy, vợ tôi cảm nhận thấy như thế. Ngoài những lúc cộc cằn tôi thấy mình hiền, dễ thương, lãng mạn với vợ. Tuy nhiên, nghề này cũng có lúc bận quá, phải đợi lúc rảnh rỗi mình mới bù đắp được.

* Lấy vợ kém mình tới 11 tuổi, khoảng cách tuổi tác có khiến anh phải chiều vợ không?

- Mẹ tôi cũng nhỏ hơn ba tôi cả con giáp nhưng nhìn rất bình thường. Vợ tôi chỉ nhỏ hơn tôi 11 tuổi thôi. Có lúc tôi cũng chiều, nhưng lúc việc nhiều thì dễ khiến mình bị phân tâm. Vợ tôi hiểu điều đó, khi có thời gian rảnh rỗi, tôi bù đắp cho vợ bằng việc đi đâu đó hay du lịch này nọ.

Tôi thích người ta gọi mình bằng vai diễn

* Anh có sự hâm mộ từ khán giả, vợ anh chắc phải đề phòng, ghen tuông dữ lắm?

- Nói chung phụ nữ ai cũng ghen tuông, không ít thì nhiều nhưng ráng thuyết phục thì cũng được. Khi tôi hôn con trai trên phim thì vợ ủng hộ, còn nếu hôn cái gái thì cũng phải thuyết phục nhiều. Vợ tôi không đóng phim nên đâu hiểu những cảnh đó đâu sung sướng gì đâu. Như phim “Cưới ngay kẻo lỡ” tôi hôn Ngọc Diệp khi đó mới ăn cơm với cá, chưa đánh răng rửa miệng gì cũng phải hôn. Cũng chịu đựng lắm chứ, đâu sung sướng gì đâu (cười lớn).

* Các bộ phim của anh tham gia đều rất thành công, từ “Để mai tính”, “Long Ruồi”, vừa qua là “Cưới ngay kẻo lỡ”… Anh có cảm thấy áp lực với những vai diễn tiếp theo?

- Tôi không lấy đó làm áp lực. Mỗi vai diễn đều có đời sống khác nhau. Cứ nhìn vào đó để làm áp lực cho mình thì không nên. Cách giải quyết đơn giản lắm. Hãy dốc hết sức vào vai diễn, mình không thể đoán được vai diễn tiếp theo có thành công hay không, chỉ cần ráng hết sức cho nó là được.

* Sau khi làm mưa làm gió với nickname “Chị Hội”, bây giờ ra đường hẳn anh còn được gọi là Bé Trâm, vai diễn mới của anh trong “Cưới ngay kẻo lỡ”?

- Cái đó tôi thích lắm. Người ta gọi tên vai diễn mình thì còn gì sướng bằng.

* Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh với vai diễn này là gì?

- Kỷ niệm đặc biệt nhất là ngày tôi phải hoàn thành vai diễn để chạy về nhà chở mẹ và bà ngoại sang nhà gái. Đúng ra bữa đó tôi không phải quay nhưng phó đạo diễn lại báo tôi đến quay từ 15h30 rồi được về sớm. Giờ hẹn với nhà gái là 19h tối mà tới 18h30 tôi vẫn còn bị “giam” ở phim trường. Lúc đó, tôi không còn tâm trí để quay nữa nên phải ra nói với nhà sản xuất để cho tôi về, bữa khác quay bù. Từ chỗ quay về nhà thì đường lại kẹt xe, người chở taxi nghe chuyện cũng thấy căng thẳng quá nên toàn leo lên lề đường mà đi. Vợ thì gọi điện thoại khóc quá trời. Tôi canh đồng hồ, thấy chỉ còn 8-9 phút gì nữa thôi, chạy thật nhanh tới đầu hẻm nhà vợ thì còn đúng 4 phút. Lúc đó người nhà tôi đến đầy đủ rồi, tôi tới nhà gái đúng 19h.

* Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Theo Giadinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm