Tân quán quân Vietnam Idol Nhật Thủy: Khi vận may trao cho đúng người

24/05/2014 15:29 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(Thethaovanhoa.vn) - Học để trở thành cô giáo dạy thanh nhạc cho học sinh cấp hai, nhưng cuộc sống của Nhật Thủy đã thay đổi hoàn toàn vì giờ đây cô trở thành tân quán quân Vietnam Idol. Chính Thủy cũng không ngờ có ngày lọt vào đến top 2 Vietnam Idol, cô nói cảm giác vào top 2 khiến cô kinh ngạc còn hơn cả lúc đăng quang.

Nhật Thủy bước vào Vietnam Idol không mấy ấn tượng. Ngoại hình, và giọng hát của cô đều ở mức độ “an toàn”, thậm chí gương mặt rất “quần chúng” không có nhiều điểm đặc biệt để khán giả ghi nhớ. Nhưng ê-kíp của Vietnam Idol năm nay đã rất giỏi khi giúp thí sinh bộc lộ được cá tính của họ. Những clip về các thí sinh đã dần cho thấy chân dung của Nhật Thủy: một cô nàng gầy gò nhưng giàu năng lượng, rất nghịch ngợm, thích pha trò. Khả năng giả giọng người khác, đặc biệt là clip Thủy giả giọng các ca sĩ nổi tiếng giúp cô thực sự ghi điểm trong lòng khán giả.

Giọng hát của Nhật Thủy mới nghe thấy không có gì đặc biệt, quãng cao là điểm yếu của cô khiến giọng hát phần nào bớt rạng rỡ, nhưng Thủy vẫn luôn được giám khảo - nhạc sĩ Anh Quân đánh giá là “giọng hiếm”, bởi khả năng hát giả thanh, luyến láy mà ca sĩ châu Á vốn rất ít người làm được. Thủy cũng là một người tiếp thu hướng dẫn của các vị giám khảo rất nhanh và biến nó thành của mình. Xem cách Thủy thể hiện trên sân khấu, sẽ thấy cô là giọng ca bản lĩnh, có sức tập trung cao, luôn biết cách bứt phá ở những đêm thi quyết định.

Cuộc gặp gỡ của chúng tôi với Thần tượng Việt Nam 2013 diễn ra khi Nhật Thủy đang trang điểm chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn.


Nhật Thủy trong đêm chung kết Vietnam Idol

* Ngày đăng ký tham dự cuộc thi, bạn có nghĩ đến chiến thắng này không?

- Năm ngoái sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, tôi nghĩ trước khi bước vào công việc ổn định (làm cô giáo dạy nhạc - PV), mình nên đi thi Vietnam Idol xem sức đi được tới đâu. Khi tôi quyết định đi thi, cô giáo của tôi ở Khoa Sư phạm âm nhạc rất bất ngờ, vì cô nghĩ tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô cũng động viên tôi nên thử sức vì tôi còn trẻ. Bắt đầu bước vào cuộc thi tôi có chút tự ti, tôi đã từng nghĩ những bạn tham gia cuộc thi này đều có gia đình hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là về phần hình thức, hình ảnh, mình sẽ không thể được bằng các bạn. Tuy nhiên, ở Vietnam Idol vẫn có trường hợp như Ya Suy (quán quân Vietnam Idol 2012 - PV). Cứ nghĩ đến anh Ya Suy, một người miền núi, đến với Vietnam Idol hoàn toàn bằng niềm say mê ca hát cùng bản năng tự nhiên và chiến thắng, tôi thấy được động viên rất nhiều.

* Bạn thích hát từ nhỏ, tại sao không thi vào khoa thanh nhạc để thực hiện mơ ước trở thành ca sĩ mà lại quyết định chọn Khoa Sư phạm nhạc họa để sau này về làm giáo viên dạy nhạc?

- Thú thực thời gian đó hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn. Bản thân tôi cũng tự ti, nghĩ là vào showbiz ngoài giọng còn cần có ngoại hình, cần có tiềm lực kinh tế. Thôi thì mình cứ vào học khoa sư phạm, ít nhất sau này mình có một công việc ổn định. Mặt khác, ở khoa này mình vẫn được học nhạc, biết đâu sau này vận may tới mình vẫn có thể thay đổi.

* Hỏi thực tham gia một cuộc thi như thế này có tốn kém lắm không? Bạn chuẩn bị thế nào?

- Thực ra không tốn kém lắm đâu, cũng tùy theo nhu cầu của từng thí sinh thôi. Ban tổ chức cuộc thi đã lo hết cho mình chỗ ăn ở, trang phục, còn mình tiêu pha gì bên ngoài thì tự chi trả. Trước khi đi thi tôi đã dành dụm được một ít tiền nhờ đi làm thêm, được bố mẹ và họ hàng hỗ trợ thêm nữa. Lên TP.HCM tôi lại nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ nuôi ở Đồng Nai. Hàng tuần ông bà vẫn lên thăm tôi, thấy tôi gầy ông bà còn mang thuốc bổ lên cho tôi.

* Nhìn cách bạn hát trên sân khấu, ai cũng thấy bạn nhiều quyết tâm lắm, và không phải tuýp người thích sự ổn định đâu. Ước mơ làm ca sĩ của bạn lớn tới đâu?

- (Cười). Đúng là nếu không tham gia cuộc thi, cuộc sống của tôi sẽ là tốt nghiệp đại học, đi làm, kết hôn, cuộc sống sẽ không có gì đặc biệt. Nghĩ lại từ hồi nhỏ đã rất nhiều người nói với tôi rằng họ ước gì thấy tôi trên sân khấu chuyên nghiệp, họ giục tôi tham gia các cuộc thi. Nhưng phải chờ đến khi ra trường tôi mới tham gia Vietnam Idol. Hai mươi mấy tuổi mới bắt đầu đi hát, kể cũng muộn nhưng tôi thấy vui hơn rất nhiều. Công việc này có thể không ổn định nhưng sẽ mở ra nhiều cơ hội mới, cho tôi thu nhập tốt hơn.

* Tới vòng nào của Vietnam Idol bạn bắt đầu nghĩ đến khả năng mình đạt ngôi vị quán quân?

- Thực ra những thí sinh như tôi khi bước chân đi thi không ai nghĩ mình sẽ trở thành quán quân, điều đó rất mơ hồ. Tôi đặt mục tiêu vào được đến Top 5. Vào Top 5, sau đó đi hát và được như ca sĩ Trung Quân (thí sinh Vietnam Idol mùa 3 - PV) là niềm mơ ước rồi. Điều khó khăn là năm nay các giọng ca quá đồng đều, nên tôi không nghĩ mình đi xa được. Tôi cần sự ủng hộ của khán giả, nên phải thử sức với những ca khúc được các bạn trẻ yêu thích dù đó không phải sở trường của tôi. Trong Gala 1 tôi hát Vết mưa, sau đó được nhiều người nhắn tin chúc tôi được giải cao, tôi đã rất vui. Đến khi lọt vào Top 2 tôi đã quá mãn nguyện, vì đã tiến quá xa so với cái đích ban đầu đặt ra. Cảm giác lúc đó còn phấn khích hơn cả lúc nhận giải quán quân đêm chung kết.

* Trên sân khấu hiếm khi thấy bạn bị “khớp”, bạn kiểm soát tình hình rất tốt. Làm thế nào để thoát được tâm lý của một thí sinh đi thi?

- Một phần đó là do con người mình, năng khiếu của mình, phần khác là do rèn luyện. Ngay từ hồi thi Tuổi đời mênh mông, tôi đã có tâm thế biểu diễn như vậy rồi. Thời sinh viên hát ở trường, được các thầy cô dạy, sau này ra các quán làm thêm tự quan sát, trau dồi... tôi cứ tự quan sát, nắm bắt kinh nghiệm.

* BGK Vietnam Idol liên tục nhắc phải thu hút khán giả, làm khán giả yêu mến. Riêng Nhật Thủy, bạn thu hút khán giả cho mình bằng cách nào?

- Trong quá trình thi, tôi nghĩ thiết thực nhất là mình nên chăm giao lưu với khán giả trên trang cá nhân Vietnam Idol tạo ra cho các thí sinh. Tôi chăm cập nhật thông tin, chia sẻ cảm xúc với mọi người, đồng thời trả lời cặn kẽ từng lời bình luận. Qua đó khán giả sẽ hiểu và yêu quý mình hơn. Khi hát ngoài phần cảm xúc, tôi rất chú trọng đến cách thể hiện. Tôi cũng tự ý thức những đường nét trên khuôn mặt mình hơi chảy, nên tôi rất hay cười khi hát để khuôn mặt tươi tắn hơn, khiến khán giả cảm thấy gần gũi hơn.

* Suốt 8 tháng dự thi Vietnam Idol, có sự cố nào khiến bạn mất thăng bằng không?

- Khi bước vào Gala 1 gia đình báo tin chồng cô tôi mất. Đó là người chú tôi rất yêu quý, gần gũi. Trước Tết, ông nội tôi qua đời, tôi phải bay về dự đám tang của ông. Đến Tết mẹ báo tin bố bị tai biến, không đi lại được. Sau đó lại được tin em họ (4 tuổi) qua đời. Nhưng gia đình, họ hàng đã động viên tôi rất nhiều. Đặc biệt là bà nội tôi. Bà nói lúc ông còn sống, ông đã xem con thi mấy vòng rồi, ông rất tự hào về con, con phải cố gắng lên, ở suối vàng chắc chắn ông sẽ rất hạnh phúc. Tôi đã nghĩ mình phải cố gắng thật nhiều, vì có quá nhiều người cổ vũ cho mình.

Khi tôi đi thi ngoài gia đình, họ hàng, còn có nhiều người dân ở Nam Định cổ vũ, nhắn tin cho tôi. Các cô chú trong công ty của bố mẹ tôi ở Đồng Nai, thậm chí các cô chú ở các công ty khác quen bố mẹ tôi cũng nhắn tin ủng hộ. Rồi bạn bè trường phổ thông tại Nam Định, tại Biên Hòa, Đồng Nai (Thủy từng ở đây 4 năm), Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, bạn ở các trường đại học khác, các chiến sĩ... đã nhắn tin ủng hộ cho tôi. Tôi rất biết ơn mọi người.

* Kế hoạch sắp tới của bạn?

- Trước hết là thực hiện MV ca khúc Khoảnh khắc tuyệt vời (ca khúc dành cho người chiến thắng của Vietnam Idol - PV). Còn hiện tại tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Chỉ biết rằng mình sẽ phải cố gắng hết sức mình, không làm phụ lòng khán giả. Tôi vẫn sẽ nghiêng về các ca khúc ballad trẻ trung, văn minh. Tôi muốn những bước đầu tiên của mình thật vững chắc.

Nhật Thủy thích ca hát từ nhỏ, thời gian học tại Nam Định, Đồng Nai cô từng đạt giải nhất giọng hát hay trong các cuộc thi cấp tỉnh. Sau này lên Hà Nội học tập tại Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội, cô từng mang về cho trường huy chương vàng cuộc thi Tiếng hát học sinh sinh viên các trường nghệ thuật toàn quốc, và giải Nhất Tiếng hát hữu nghị Việt - Trung. Khoa Sư phạm nhạc họa, nơi Thủy học sẽ đào tạo ra những cô giáo dạy nhạc cho học sinh cấp hai. Thời lượng học thanh nhạc của Thủy ít hơn hẳn so với khoa thanh nhạc chuyên nghiệp, và chủ yếu học dòng nhạc chính thống, cách mạng. Do đó Thủy đã tự học hỏi, mày mò tìm hiểu thêm về nhạc nhẹ.

Bố mẹ của Thủy vào Biên Hòa, Đồng Nai làm việc đã 8 năm nay. Lúc còn nhỏ cô sống tại Nam Định với ông bà, cô đã từng vào Đồng Nai 4 năm với bố mẹ, rồi ra Hà Nội học đại học. Cô cho biết sau đăng quang sẽ cố gắng kiếm tiền, dù có phải thuê nhà, cũng muốn đón bố mẹ về Hà Nội để tiện chăm sóc.

Ngọc Diệp (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm