Tài tử Jack O'Connell của phim 'Unbroken': Ngủ trong công viên và nuôi mộng thành sao

29/12/2014 06:42 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây 10 năm, Jack O'Connell đã phải ngủ trên những chiếc ghế trong công viên để chờ được thử vai trong một số dự án điện ảnh. Giờ đây, anh đang là một diễn viên được nói tới nhiều nhất ở Hollywood, với vai chính trong phim Unbroken của Angelina Jolie.

Với việc Unbroken đã có màn ra mắt ấn tượng và doanh thu nhiều hơn mong đợi, khi mang về 11 triệu USD trong ngày Giáng sinh, O'Connell sẽ có khả năng nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả và giới chuyên môn.

3 lần được gặp nguyên mẫu trong phim

Trong phim, anh lột tả chân dung Louis Zamperini, một vận động viên điền kinh Mỹ từng tham gia tranh tài tại Olympic Berlin năm 1936, trước khi trở thành một phi công trong Thế chiến thứ 2. Khi làm nhiệm vụ, máy bay của Zamperini bị rơi xuống biển Thái Bình Dương. Ông đã phải sống lênh đênh suốt 47 ngày trên biển, trước khi bị quân đội phát xít Nhật bắt làm tù binh.


Jack O'Connell trong chân dung người hùng chiến tranh Louis Zamperini

Trước khi phim bấm máy, O'Connell đã gặp Zamperini tất cả 3 lần. 2 lần gặp đầu ở Los Angeles, anh tỏ ra lúng túng. Vì vậy anh đề nghị được gặp riêng Zamperini một lần nữa. “Zamperini đã nhận lời. Ông mời tôi tới thăm gia đình ông và chúng tôi đã có các buổi trò chuyện thân mật. Tôi thấy ông là người cực kỳ hài hước” -  O'Connell kể.

Một trong những kỷ vật mà Zamperini cho O'Connell xem là một lá cờ phát xít mà ông mang về từ Olympic Berlin. “Zamperini không bao giờ coi mình là một siêu nhân hoặc người đặc biệt. Ông chỉ nghĩ mình là một người bình thường, đã phải trải qua nhiều đau khổ” - O'Connell nói.

Zamperini qua đời hồi tháng 7, ở tuổi 97, sau khi phim đóng máy. O'Connell không ngờ rằng cuộc gặp lần thứ 3 với Zamperini cũng là lần cuối cùng.

Không quên những ngày ngủ trong công viên

Ở tuổi 24, O'Connell đã làm nên tên tuổi với một loạt nhân vật cá tính trong các dự án truyền hình và điện ảnh. Anh ra mắt làng điện ảnh với nhân vật tuổi vị thành niên Pukey trong phim This is England (2006), sau đó thủ vai một kẻ vô lại trong phim gay cấn rùng rợn Eden Lake, diễn xuất bên cạnh Michael Caine trong phim Harry Brown (2009).

O'Connell  nổi tiếng nhất với vai James Cook trong loạt phim truyền hình Skins. Tiếp đó, anh đã nhận được nhiều lời phê bình tích cực với vai diễn trong phim Starred Up của đạo diễn David Mackenzie.

Mùa Thu này, O'Connell còn xuất hiện trong 71, tác phẩm điện ảnh đầu tay của đạo diễn Pháp Yann Demange, kể về một người lính tuổi vị thành niên mắc kẹt trong các biến cố bất ngờ ở Bắc Ireland.

Ngày hôm nay, O'Connell đã có được những thành công ban đầu trong sự nghiệp. Nhưng anh cho biết sẽ không bao giờ quên những tháng ngày ngủ ngoài công viên để chờ thử vai. Anh cũng khó quên thời điểm được ký hợp đồng đầu tiên với vai trò diễn viên cho bộ phim truyền hình Doctors (2005) của BBC.

“Tôi đã dấn thân vào một nghề nghiệp đầy rủi ro và thấy biết ơn khi công sức của mình đã được đền đáp” - O'Connell chia sẻ.

Hy vọng truyền cảm hứng cho người khác

Về vai diễn trong Unbroken, O'Connell nói rằng anh luôn muốn được thủ vai các nhân vật có chí khí. “Tôi chỉ muốn được đảm nhận những vai diễn sẽ cho phép mình đóng một vai trò quan trọng trong câu chuyện” -  O'Connell nói.

O'Connell hy vọng danh tiếng đang lên của bản thân sẽ góp phần tạo dựng thêm nhiều cơ hội cho những người có xuất thân như anh. Từ lâu, O'Connell đã nuôi hoài bão thành lập công ty sản xuất riêng để “có thể tạo được các vai diễn, các dự án, tạo dựng được công ăn việc làm và cơ hội” cho những người giống mình.

Các dự án điện ảnh sắp tới của anh có bộ phim lãng mạn lấy bối cảnh từ thế kỷ 17, mang tựa đề Tulip Fever. Trong phim này, anh thủ diễn bên cạnh Alicia Vikander và Christoph Waltz. Bên cạnh đó, anh còn tham gia phim The Man Who Killed Don Quixote của đạo diễn Terry Gilliam.


VIỆT LÂM (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm