Tại sao cả ngành văn hóa lại bàn về… nội y?

19/05/2012 08:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Lý do là bởi những vi phạm trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang đã đến mức “báo động đỏ” mà đỉnh điểm là việc hát nhép, phục trang của ca sĩ, người mẫu trái với thuần phong mỹ tục… Vì thế mà sáng qua (18/5), đích thân Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc giao ban trực tuyến về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại ba điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP. HCM.

Một tháng kể từ khi Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh ký Chỉ thị về chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang, những trang báo văn hóa lại “nóng” lên vì chuyện ca sĩ Thu Minh mặc phản cảm và vừa bị Sở VH,TT&DL TP. HCM quyết định xử phạt 3,5 triệu đồng. Nhưng những câu chuyện dưới đây của chính những người trong cuộc thì chưa từng được biết tới…



Sau vụ mặc quần ren lên sân khấu và bị “tố” là “đạo giọng”, Minh Hằng vẫn xuất hiện trong Bước nhảy Hoàn vũ.

 * 1.001 chuyện mặc phản cảm

Từ đầu cầu TP. HCM, ca sĩ - NSƯT Thanh Thúy không giữ được bình tĩnh khi kể lại chuyến đi Trường Sa. Việc ca sĩ trẻ tình nguyện ra đảo thật đáng trân trọng, nhưng đau lòng thay khi chị chứng kiến ca sĩ hát phục vụ bộ đội mà không chịu mặc nội y, thậm chí, còn lộ khá nhiều hình xăm. Khi nghe những lời chua chát của Thanh Thúy, NSƯT Lê Chức thốt lên: “Một ca sĩ như vậy không xứng đáng để ra Trường Sa hát. Một đất nước tử tế, một nền văn hiến 4.000 năm, vậy mà cả ngành văn hóa phải ngồi đây để bàn về… nội y!”.

Trong phát biểu của mình, ca sĩ Thanh Thúy còn đề cập tới việc Thu Minh từng mặc bộ jumpsuit đen - trắng bó sát cơ thể nhìn khá phản cảm lên sân khấu biểu diễn. Đó là trong chương trình trao giải Mai vàng của báo Người Lao động TP. HCM có cả sự tham dự của các vị lãnh đạo ngành văn hóa. Họ đã nhìn thấy hiện tượng như vậy, nhưng sau chương trình, cơ quan quản lý vẫn không có bất cứ động thái nào.

Trong cuộc giao ban này, NSƯT Vương Duy Biên cũng không quên nhắc tới trường hợp phục trang phản cảm hay sự cố lộ ngực của Minh Hằng, BB Phạm… trước đây. Tuy nhiên, nếu như trường hợp lộ ngực của BB Phạm bị phạt tiền thì trong vụ “chiếc quần ren trứ danh”, Minh Hằng vẫn vô can. Các nhà quản lý còn thực sự “bó tay” khi cô ca sĩ này vẫn xuất hiện đình đám trong một chương trình truyền hình trực tiếp thời gian này, và thậm chí còn mắc thêm một “tội” nữa bị báo chí “tố” là “đạo giọng” của một ca sĩ khác.

Ông Vương Duy Biên - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho rằng, Bộ VH,TT&DL, Bộ Thông tin &Truyền thông cùng phải vào cuộc để quản lý, thậm chí xử phạt, những trang báo lá cải đăng tải tràn lan những hình ảnh ca sĩ, người mẫu phản cảm trên sân khấu.

Trong khi đó, ở vị trí “bầu show”, bà Hoài Oanh - đại diện Công ty Đông Đô - cũng thót tim trong vụ “tai nạn” với Ngọc Sơn... Trong một show tại Nhà hát Âu Cơ, Hà Nội, khi phúc khảo, Ngọc Sơn mặc quần áo rất nghiêm chỉnh, hát rất nghiêm túc. Nhưng nào ngờ, bên trong áo sơ mi đó là một chiếc áo thủng lỗ chỗ, hở gần như hết. Đến khi diễn thật, lúc “sung” nhất, Ngọc Sơn cởi phăng chiếc áo bên ngoài ném xuống khán giả, trên người chỉ còn đúng chiếc áo phản cảm kia. Trong cánh gà, bầu show gào thét bảo Ngọc Sơn mặc lại áo, nhưng không được, vì chiếc áo kia đã bay đi đâu mất.

 * Đến việc “kê đơn thuốc” cho “bệnh hở hang”

Cũng liên quan tới bộ trang phục hở ngực mới đây của Thu Minh trong một chương trình tại TP. HCM, nhà báo Như Hoa (báo Sài Gòn giải phóng) cũng cho rằng, mức phạt 3,5 triệu đồng mà Sở VH,TT&DL TP. HCM đưa ra với một ca sĩ có cát -xê hàng chục triệu đồng thì chỉ giống như… ăn kẹo mà thôi. Biện pháp là phải phạt thật nặng, thậm chí cấm biểu diễn.

Ông Nguyễn Hữu Chiến- Phó GĐ Sở VH,TT&DL Đà Nẵng cũng cho rằng cần áp dụng hình phạt mạnh mẽ hơn như: Lần đầu phạt 5 triệu và cấm diễn 1 tháng, lần hai phạt 20 triệu và cấm diễn 3 tháng, và sau hai lần coi như “hai thẻ vàng thành một thẻ đỏ”, có thể đề xuất cấm diễn lâu hơn.

Còn ông Phạm Xuân Phúc, Phó Chánh Thanh tra Bộ, lại so sánh và đặt câu hỏi: “Cầu thủ Danh Ngọc chửi bậy trên sân thì bị phạt 20 triệu đồng và treo giò 40 ngày, vậy tại sao không thể áp dụng mức phạt này với các ca sĩ, người mẫu, diễn viên?”

Trong khi đó, một “sáng kiến” khiến tất cả đại biểu, báo chí phải cười ồ là khi NSƯT - nhạc sĩ Thế Hiển đề xuất nên cho những người ăn mặc, biểu diễn phản cảm đi lao động công ích, giống như trên thế giới, những người nổi tiếng vi phạm cũng phải đi trại cải tạo, dọn vệ sinh công cộng, nhặt rác...

Theo Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cuối tháng 5 này, Bộ sẽ ban hành Nghị định Nghệ thuật Biểu diễn để quản lý chặt hơn nữa hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang. 

Cựu người mẫu Thanh Long - GĐ công ty PL - tiết lộ con số gây “sốc”: “Chỉ khoảng 20% - 30% người mẫu hiện nay đạt trình độ văn hóa trên lớp 12, còn lại học dưới lớp 12. Hầu hết người mẫu đều đi lên từ khó khăn, muốn kiếm tiền thật nhiều, thật nhanh. Bởi vậy, trong trường hợp họ không muốn làm nghề chân chính thì sao? Ngoài ra, các NTK cũng có suy nghĩ làm thế nào để phúc khảo nhanh gọn, dễ dàng có giấy phép. Mỗi chương trình có khoảng 50 – 100 bộ, nhưng họ chỉ phúc khảo khoảng 20-25 bộ”.


Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm