Tác phẩm 'triệu đô' của Jeff Koons bị cáo buộc đạo ý tưởng

24/12/2014 11:22 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Fait d'Hiver, tác phẩm điêu khắc trị giá nhiều triệu đô la của nghệ sĩ Mỹ Jeff Koons, đã bị rút khỏi một triển lãm tại Trung tâm Pompidou ở Paris (Pháp), do vướng cáo buộc đạo ý tưởng từ chiến dịch quảng cáo thương hiệu quần áo Naf-Naf của Pháp. 

Fait d'Hiver mô tả một chú lợn to, dưới cổ có một thùng rượu rum, và một chú chim cánh cụt nhỏ, bên cạnh hình ảnh bán thân một người phụ nữ đang nằm trên tuyết. Tuy nhiên, tác phẩm khá giống với hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo cùng tên hồi năm 1985 của Naf-Naf.


Nghệ sĩ Mỹ Jeff Koons

Hình ảnh quảng cáo của Naf-Naf cũng mô tả một cô gái trẻ nằm trên tuyết, sau khi gặp nạn vì lở tuyết, gần đó là một con lợn đang đánh hơi. Trong quảng cáo của Naf-Naf, con lợn cũng có một thùng rượu rum dưới cổ.  

Ông Franck Davidovici, người tổ chức chiến dịch quảng cáo của Naf-Naf, đã chỉ trích nghệ sĩ đánh cắp ý tưởng của mình. Tuy nhiên, Alain Seban, Giám đốc Trung tâm Pompidou, đã bảo vệ Koons. Theo ông, các cáo buộc tương tự nhằm vào loạt tác phẩm điêu khắc Banality của Koons cũng từng được nêu ra ở Mỹ. Nguyên nhân dẫn tới cáo buộc đạo ý tưởng cũng chỉ bởi Koons đã tạo ra tác phẩm của ông, dựa trên nhiều món đồ mua trong cửa hàng, hoặc hình ảnh trên báo chí.


Tác phẩm điêu khắc Fait d'Hiver của nghệ sĩ Jeff Koons

Hồi tháng trước, một nhân viên pháp lý đã được mời đến Trung tâm Pompidou để chụp ảnh tác phẩm của Koons và so sánh nó với hình ảnh trong chiến dịch quảng cáo của Naf-Naf. Tác phẩm điêu khắc này, đã được mua với giá 3 triệu euro trong cuộc đấu giá do hãng Christie's tổ chức ở New York hồi năm 2007, là 1 trong 4 phiên bản Fait d'Hiver mà Koons tạo ra.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm