Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi: "Cuộc chiến" giành quyền nuôi con

16/06/2011 10:34 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Tuần trước, Tạ Đình Phong đã có quyết định đau đớn là đồng ý ly hôn sau khi luật sư của Trương Bá Chi gửi giấy đề nghị ly hôn vào hôm 24/5. Luật sư của Tạ Đình Phong đã bay tới Kuala Lumpur, Malaysia, nơi anh đang quay phim Nghịch chiến, để tư vấn pháp lý trong quá trình làm thủ tục ly hôn.

Quyết định ly hôn của Tạ Đình Phong không đơn thuần xuất phát từ tấm ảnh mà Trương Bá Chi chụp cùng người tình cũ Trần Quán Hy sau khi họ tình cờ “tái ngộ” trên một chuyến bay hồi tháng 5, mà anh không còn chịu nổi tính “đồng bóng” và những lời đe dọa ly hôn của vợ.

Ly hôn là giải pháp duy nhất

Thực ra, tình cảm của cặp vợ chồng này đã rạn nứt từ trước đó khi Trương Bá Chi đã tìm cách mua một căn hộ trị giá 106 triệu NDT mà Tạ Đình Phong không hề biết gì. Nhưng khi cô thiếu 40 triệu NDT, sau khi đã vay ngân hàng, và hỏi Tạ Đình Phong thì đã bị anh từ chối. Liền sau đó, Trương đề nghị chia tay.

Sau khi biết vợ chụp ảnh với “người cũ”, Tạ Đình Phong cảm thấy vợ không hề quan tâm gì đến tâm trạng của mình và vô cùng tức giận. Anh từ chối kỷ niệm sinh nhật vợ và không trả lời điện thoại cũng như tin nhắn của cô. Thế là Trương đề nghị luật sư của mình gửi thư đề nghị ly hôn. Cô còn gửi tin nhắn đe dọa sẽ tự tử.

Giờ thì Tạ Đình Phong đã có quyết định rõ ràng. Anh cảm thấy sự hy sinh vô điều kiện trong hôn nhân sẽ không dẫn đến hạnh phúc và ly hôn là lựa chọn duy nhất của anh. Do vậy anh đã mời luật sư của mình tới Malaysia để bàn bạc về thủ tục ly hôn.

Rất có thể Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong sẽ “chiến đấu” để giành quyền nuôi con

Cô em gái của Tạ Đình Phong là Jennifer Tse đã bay tới Malaysia để hỗ trợ anh trai trong thời khắc khó khăn này. Mẹ anh là bà Địch Ba Lạp cũng bay từ Singapore tới gặp con trai ở Malaysia.

Theo một nguồn tin gần gũi: “Tạ Đình Phong hiện đang rất đau khổ, nhưng anh là một diễn viên rất chuyên nghiệp nên không hề để ảnh hưởng tới quá trình quay phim cũng như diễn xuất của mình. “Chúng tôi đều biết rằng anh ấy rất buồn. Bình thường thì Tạ rất mê chơi điện tử. Nhưng giờ vào thời gian rỗi anh chỉ ngủ. Thời gian này, Tạ đã suy nghĩ các vấn đề rất rõ ràng. Anh biết chẳng cần thiết phải vật lộn với một cuộc hôn nhân mà anh luôn phải sống trong những lời “đe dọa” và “bị kiểm soát”. Sống theo cách đó trong nhiều năm qua đã là quá đủ. Tạ rất nhạy bén và biết rằng ly hôn là giải pháp duy nhất”.

Trước đây xuất hiện những tin đồn nói rằng Tạ sẽ bị tước quyền nuôi con là 2 bé trai Lucas và Quintus. Tuy nhiên, anh hy vọng cả 2 con trai sẽ ở với mình. Một nguồn tin tiết lộ: “Nhất thiết phải ký vào hợp đồng về quyền nuôi con nên Tạ hiện rất bối rối. Anh không muốn từ bỏ quyền nuôi con. Nếu mất tiền, anh có thể kiếm lại được, nhưng đối với anh 2 con là tất cả. Anh muốn nuôi cả 2 con trai, đặc biệt là sau khi biết vợ đưa bé Lucas tới trường quay và con không được đi học. Tạ đang rất khổ tâm và cảm thấy bé Lucas đang phải sống trong chính trải nghiệm của anh thời nhỏ. Tạ biết rằng nếu anh đẩy mạnh việc giành quyền nuôi 2 con thì Trương sẽ phát điên. Luật sư của Tạ đã gợi ý nhiều cách, chẳng hạn để các con lần lượt cứ 1-2 tuần ở với bố hoặc mẹ, hoặc 1 tháng/lần. Như vậy thì cả 2 bé Lucas và Quintus vẫn được sống bên nhau. Tạ đã bàn việc này với mẹ và anh sẽ nghe theo lời khuyên của bà”.

Lấy con trai làm “át chủ bài” để đe dọa chồng

Được biết, Trương Bá Chi đã muốn hàn gắn với chồng cách đây 1 tuần. Khi Tạ không quan tâm tới những nỗ lực của vợ, cô đã bắt đầu liên lạc với trợ lý của chồng nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Một nguồn tin cho hay: “Trương đã gửi rất nhiều tin nhắn cho trợ lý của Tạ hy vọng người này mềm lòng và dang tay giúp đỡ. Nhưng một người ngoài cuộc thật khó có thể can thiệp quá sâu. Tạ lại là người không thích nói ra nói vào nên trợ lý của anh cũng không dám nói nhiều. Trương thanh minh rằng chồng đã hiểu lầm mình, rằng cô giành quyền kiểm soát tài chính để đầu tư vì lợi ích của cả hai”.

Khi biết chồng đồng ý ly hôn rất có thể Trương Bá Chí sẽ bay tới Malaysia nhằm cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Đoàn làm phim đang rất lo lắng về việc này nên phim trường và khách sạn đều đã tăng cường an ninh để ngăn chặn lộn xộn.

Bà Địch Ba Lạp đã cố gắng hết sức để hỗ trợ con trai trong quá trình làm thủ tục ly hôn. “Trong khi Lucas đang ở cùng mẹ quay phim ở Thâm Quyến thì bé Quintus được bà nội chăm sóc. Nhưng Trương Bá Chi đã lệnh cho người giúp việc chăm sóc bé mà không nhờ bà Địch Ba Lạp. Trương giữ bé Quintus và coi đây như “con át chủ bài” để đe dọa chồng.

Thực ra bà Địch Ba Lạp coi Trương như con gái, mặc dù bà biết cô đối xử với con trai mình chẳng ra gì, nhưng bà vẫn chịu đựng. Bà tôn trọng quyết định của con trai. Nếu vợ chồng đã mất tình yêu và sự tin tưởng lẫn nhau thì không thể sống cùng nhau được nữa. Bà Địch cho rằng tiền bạc không quan trọng mà quan trọng nhất là cuộc sống của con trai và các cháu mình sau này.

Lương Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm