Sức hút bí ẩn của video nhạc 'buồn nhất mọi thời'

11/10/2015 06:46 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Video nhạc buồn nhất mọi thời đại là cách người ta vẫn nói về Hurt (Đau) của đại thụ âm nhạc Johnny Cash. Ca khúc được ông thực hiện trong những ngày tháng cuối đời.

Johnny Cash qua đời vào ngày 12/9/2013, đến nay là tròn 2 năm. Sự nghiệp của ông để lại nhiều bài hát nổi tiếng và đến cuối đời, tận năm 2012, ông vẫn đạt thêm dấu ấn mới với video nhạc (MV) ca khúc Hurt của ban nhạc Nine Inch Nails.

Bản thu âm của Cash ra đời từ năm 2003 nhưng đến năm 2012 mới được thực hiện MV. Video nhạc vô cùng ấn tượng này đã để lại dư âm không thể quên cho khán giả yêu nhạc.

MV của niềm đồng cảm

Năm 2002, khi được hỏi về việc Cash “thừa hưởng” bài hát Hurt, Trent Reznor, thành viên của ban nhạc Nine Inch Nails nói rằng ông “hãnh diện lắm”. Bản cover (hát lại) của Cash được sản xuất bởi tên tuổi siêu hạng Rick Rubin và được phát hành đĩa đơn năm 2003.

Sau này, bản thu đến tai đạo diễn tài năng Mark Romanek, người từng làm bộ phim One Hour Photo. Romanek cảm động trước bài hát đến nỗi ông đã cầu xin Rick Rubin cho mình được quay một đoạn phim về bài hát đó. Thậm chí, ông còn đề nghị thực hiện miễn phí vì quá yêu thích bài hát.


Ông già hoài niệm, bảo tàng đóng cửa, chiếc đàn đóng kín là những hình ảnh buồn trong MV Hurt của Johnny Cash

Cuối cùng, hãng Universal đã đồng ý. Nhưng Romanek đứng trước một khó khăn lớn: thời gian không còn nhiều vì sức khỏe của Cash đã rất yếu. Nam ca sĩ bị bệnh tim nặng và tuổi 71 của ông khó có thế chống chọi với cái lạnh mùa Đông ở Tennessee, Mỹ, lâu hơn nữa. Ông chỉ còn vài ngày ngắn ngủi trên cõi đời.

Chính vì lý do này, ý tưởng ban đầu của MV đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Rung động vì thực tế, Romanek đã nhảy lên máy bay vào một đêm muộn để đến Nashville vào sáng sớm hôm sau.

Tại đó, ông bắt đầu đi tiền trạm các địa điểm quay phim tiền năng, cuối cùng chọn nhà riêng và bảo tàng của Cash là The House of Cash (Ngôi nhà của Cash).

“Bảo tàng đã bị đóng cửa trong nhiều năm” - vị đạo diễn nhớ lại - “Nó như một nơi bị bỏ rơi. Khi tôi nghĩ ra ý tưởng đó, có lẽ chúng tôi đã thực sự đối diện sự thật về tình trạng sức khỏe của Johnny. Chúng tôi đã trung thực như chính Johnny trong các bài hát của ông”.

Ông già ngồi ngẫm về sự suy tàn

Ý tưởng đó nở hoa kết trái thành một MV vô cùng cảm động, nói về sự ngắn ngủi của cuộc đời, sự đùa giỡn của cái chết, sự suy yếu của một thể loại âm nhạc, một thời đại…

Các hình ảnh tấm biển “Đóng cửa” của bảo tàng The House of Cash, những chiếc đĩa bạch kim bị vỡ, những con cá hồi và tôm hùm trên bàn ăn không một bóng thực khách, những đoạn phim từ đầu sự nghiệp của Johnny Cash, người vợ June của ông ngước nhìn, chiếc đàn piano đóng kín... đều phục vụ cho những thông điệp trên.

Nước mắt khán giả đã rơi ở nhiều thời điểm khác nhau khi xem MV Hurt. Một ông cụ ngồi nhìn lại cuộc đời đã qua, ngẫm về năm tháng và sự suy tàn, đã gợi niềm đồng cảm. Bà June qua đời chỉ 3 tháng sau ngày quay MV này, còn người chồng Johnny Cash là 7 tháng. Hurt trở thành một MV có tính lịch sử.

Chính nhà sản xuất quyền lực Rick Rubin cũng coi đây là một tư liệu lịch sử của âm nhạc. “Tôi đã khóc trong lần đầu tiên xem nó” - ông nói - “Nếu bạn tìm thấy được cảm xúc đó khi xem một bộ phim 2 tiếng, đó là một thành công lớn. Còn tìm thấy cảm xúc đó trong một MV 4 phút thì quả là đáng kinh ngạc”.

MV Hurt được gửi đến Reznor, thành viên của Nine Inch Nails, khi ông này đang ở trong phòng thu, cùng với đồng nghiệp Zach De La Rocha của ban nhạc Rage Against the Machine. Khi cả hai ngồi xuống và xem MV, mọi ngờ vực của Reznor về độ thành công của bản thu âm này hoàn toàn tan biến.

“Đến cuối đoạn phim tôi như chực khóc, không gian im ắng chết chóc. Rồi, chúng tôi hắng giọng và hỏi nhau: Uống chút cà phê không?” - Reznor kể.

Câu chuyện về MV Hurt càng thêm buồn, khi người ta biết rằng bảo tàng The House Of Cash, ngôi nhà Johnny Cash đã sống trong gần 30 năm, bị cháy tan tành vào năm 2007.

Cùng nghe lại ca khúc Hurt (Đau):


Nha Đam (theo Independent)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm