Sophie Marceau 30 năm nhìn lại

12/08/2010 07:12 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Tròn 30 năm trước, 1980, một Sophie Maupu đã lột xác ở cái tuổi 14 để rồi trở thành một thần tượng điện ảnh cho cả một thế hệ. Và ngày 28/7 vừa qua, trên poster của bộ phim mới nhất của đạo diễn Yann Samuell được trình chiếu, L’Âge de raison (Tuổi thơ đã lớn), một lần nữa, cái tên Sophie Marceau lại xuất hiện. Nữ diễn viên khả ái này có dịp quay lại tuổi thơ của mình, qua một sự kiện bất ngờ nhất, để hồi tưởng, để chiêm nghiệm lại bản thân và cuộc sống.


Sophie Marceau trong L’Âge de raison

“Tôi dừng tại đây, tôi muốn có một năm hoàn toàn tĩnh lặng cho riêng mình”. Ngay trước khi Liên hoan phim Cannes 2009 khai mạc, Sophie Marceau đã mong muốn được như thế, cô muốn tận hưởng cuộc sống, bên cạnh những đứa con và bên cạnh Christophe Lambert, diễn viên, bạn trai cô từ năm 2007. Song, vài tuần sau, cô đổi ý: “Tôi vừa đọc xong một kịch bản tuyệt vời mà tôi không thể nào từ chối. Chuyện kể về một phụ nữ 40 tuổi tình cờ nhận lại được một bức thư mà chính cô đã viết và đã tự gửi cho chính mình vào năm lên 7 tuổi”. Đó là bức thư mà một nữ doanh nhân thành đạt Magaret nhận được vào ngày mà cô tròn 40 tuổi.

Vậy câu chuyện này là chính cuộc đời của Sophie Marceau ư? Hoàn toàn không, nhưng cũng gần như thế. Và khán giả sẽ hiểu, và có thể sẽ nhỏ lệ sau khi xem xong L’Âge de raison, vì sao cô nàng Sophie Marceau đã quyết định tiếp tục sự nghiệp điện ảnh của mình, quyết định một cách chóng vánh như vậy. Mới đây, khi được hỏi về cảm xúc mà bộ phim mang lại, Sophie Marceau cho rằng L’Âge de raison đã đánh động đến một giai đoạn “yếu” nhất của bất cứ ai, đó là tuổi thơ. Và khi nhập vai, cô đã sống lại những ký ức của thời bé thơ, một thời đã xa. Mà với riêng cô, thời của một con người bắt đầu biết suy nghĩ bằng lý trí là năm 12 tuổi, một thời hạnh phúc, “lúc đó, tôi đã có được những người bạn tuyệt vời, đã có cảm giác được sống độc lập, đã thoát khỏi hình ảnh của một đứa trẻ non nớt”.

14 tuổi, Sophie Maupu đã được thử vai cho bộ phim La boum, đã biết tự mình đi dạo phố và đã tự chọn cho mình cái tên “Marceau”. Cô bày tỏ: “Tôi không ép mình phải trở thành diễn viên, nhưng lúc đó tôi muốn tìm được một cuộc sống tự chủ”. Và 20 năm sau, Sophie Marceau hẳn đang xinh đẹp hơn bao giờ hết, đã dám vào vai một nhân vật đang suy ngẫm lại đời mình, giữa quá khứ và hiện tại, để tìm cách hiểu được những giấc mơ thời thơ ấu, những tham vọng, những lý tưởng của ngày xưa và những lời hứa thuở thiếu thời, để xem giờ đây chúng đã trở thành hiện thực như thế nào.

Khi được hỏi phải chăng đạo diễn Yann Samuell viết kịch bản phim này cho chính Sophie Marceau, ông giải thích rằng cách đây mấy năm ông đã muốn làm phim chung với Sophie Marceau, và ngay khi phác thảo kịch bản, ông cảm thấy câu chuyện không được logic cho lắm, ông đã gọi Sophie Marceau đến và nói rằng vai diễn này là “dành cho cô đó”. Sophie Marceau đã rất xúc động nhưng đạo diễn vẫn phải chăm chút chỉnh sửa kịch bản đến lần thứ 13 rồi mới hẹn gặp lại Sophie Marceau. Thoạt đầu cô nói mình muốn nghỉ ngơi sau 4 bộ phim đã quay. Song, Sophie Marceau đồng ý đọc kịch bản và sau đó đã gọi điện cho Yann Samuell. Cô đồng ý! Đạo diễn kể: “Thật may mắn, vì Sophie Marceau là sự chọn lựa đầu tiên và duy nhất của tôi cho nhân vật chính của bộ phim này”.

Tuổi thơ của Née Sophie Maupu trôi qua êm đềm dưới những tia nắng mặt trời vùng Gentilly, ngoại thành Paris cùng người cha làm nghề lái xe tải và người mẹ làm công việc phụ giúp ở một cửa hàng nhỏ. Cô đổi tên mình thành Sophie Marceau vì yêu thích con đường có hai làn cây xanh Marceau ở Paris. Năm 14 tuổi (1980), được sự động viên của bạn bè, cô bé đã mạnh dạn xin tham gia diễn xuất trong bộ phim La Boum của đạo diễn Claude Pinoteau, người đang đỏ mắt tìm người cho vai diễn thích hợp. Không ngờ bộ phim thành công vang dội. Ngây ngất với dư vị thành công, hai năm sau các nhà làm phim quyết định tung ra La Boum 2 và lần này họ tiếp tục thành công, thậm chí mức độ còn lớn hơn lần trước. Cô học trò dễ thương và bướng bỉnh trong phim năm sau đoạt giải Cesar Nữ diễn viên triển vọng nhất (1983), và từ đây cô chính thức đặt chân vào cuộc đời diễn viên, rũ bỏ xiêm áo ngây thơ của tuổi học trò, lao vào hóa thân thành đủ loại nhân vật, từ bi kịch đến hài kịch, từ chính diện sang phản diện.


Ở tuổi 44, Marceau vẫn là nữ minh tinh quyến rũ nhất làng điện ảnh Pháp

Marceau cho rằng “Tôi hiểu rằng tuổi 40 là một trong những thời điểm đặc biệt quan trọng của đời người, khi chúng ta đã có được những trải nghiệm quý và đang bước vào giai đoạn suy ngẫm ít nhiều về quãng đời đã qua, hay đặt lại vấn đề cho quãng đời sắp tới. Tôi còn sống được bao lâu nữa? Tôi còn có những mục đích nào phải đạt được? Và cũng may mắn thay, lúc đó chúng ta xác định được mục tiêu đúng hơn, chúng ta hiểu rõ mình hơn. Vì thế, chúng ta dám mạnh dạn đối diện với thực tế hơn là chạy trốn nó”.

1984, Sophie tham gia một vài phim lẻ tẻ nhưng chưa gây được ấn tượng. Một năm sau đó (1985), cô bé đáng yêu trong mắt mọi người thoắt nhiên trở thành ả giang hồ đàng điếm trong bộ phim L’Amour braque (Tình si) của đạo diễn Andrzej Zulawski. Một sự lột xác hoàn toàn so với thời La Boum, thay đổi hoàn toàn từ cách nghĩ và cách diễn xuất của Sophie. Lúc này dường như cô chín chắn hơn tuổi 18 so với những người cùng trang lứa và mọi người đã bắt đầu quen với với thực tế đó. “Tôi không chọn vai diễn một cách ngẫu nhiên, bởi phim ảnh thường là phản chiếu những tâm trạng mà bạn đang có ngay thời điểm bạn đang quay bộ phim đó. Đó cũng chính là cái hay của nghề diễn viên. Riêng tôi, điều quan trọng là nhân vật mà tôi thể hiện trong phim thường ngang tuổi với tôi, vì thế, tôi diễn tròn vai và trung thực trong cảm xúc”, Merceau nhớ lại.

Khi được tờ Le Figaro hỏi “Tận đáy lòng, cô có nuối tiếc khi nhận ra rằng, đối với nhiều người, tiền bạc đã trở thành một mục đích tối thượng chứ không phải là một phương tiện để có được một cuộc sống thanh thản, hạnh phúc và thành công?”, Marceau đáp ngay: “Đúng vậy. Đạo diễn Ingmar Bergman đã hoàn toàn thấu hiểu điều này. Khi tiếp xúc với tất cả các diễn viên, ông đều hỏi họ hai câu: “Cuộc sống anh (chị) hiện nay ra sao về mặt tài chính? Và về mặt tình cảm?” Và khi nhận được câu trả lời, ông sẽ biết rõ được các diễn viên của mình đang quan tâm và đang đặt ưu tiên vào những vấn đề gì. Mỗi người đều thể hiện mình khác nhau tùy theo họ quan niệm thế nào là tiền bạc: một mục tiêu tối thượng hay một phương tiện để đạt được những mục tiêu khác”.

Thích yên tĩnh và chiêm nghiệm, đọc sách thường xuyên và làm từ thiện, Sophie Marceau hiện nay trở thành gương mặt điện ảnh được nể trọng nhất tại Pháp. Sau 30 năm đóng phim và từng là đạo diễn cho 2 bộ phim hiện cô vẫn thích làm thêm nhiều điều nữa, ngay cả khi cô có cảm giác là “đi tới” sẽ khó khăn hơn “đứng lại”.

Tường Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm