Song Seung Heon: 'Đừng thích tôi chỉ vì điển trai'

10/08/2014 08:30 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khi ở độ tuổi 20, nam tài tử Hàn Quốc Song Seung Heon hầu như “đóng đinh” với các nhân vật nam lịch lãm trong các loạt phim truyền hình, đặc biệt là phim Trái tim mùa Thu (2000). Giờ đây, ở tuổi 37, anh nhận thấy sự nghiệp của mình sẽ không phát triển được nếu anh chỉ bó hẹp trong tuýp nhân vật đó.

“Đừng yêu thích tôi chỉ vì trông tôi điển trai. Khi mới diễn xuất, tôi cảm thấy tự tin với hình ảnh của mình. Giờ đây tôi nghĩ, thật tuyệt vời nếu như tôi vươn ra khỏi những vai diễn thông thường. Khi đang nóng lòng chờ đón cơ hội như vậy thì tôi tình cờ nhận được kịch bản phim Obsessed (Ám ảnh)” – Seung Heon nói về vai diễn điện ảnh mới nhất của mình trong bộ phim gay cấn lãng mạn Obsessed.

Ngôi sao Song Seung Heon

Lần đầu diễn cảnh “giường chiếu”

Obsessed là bộ phim tình cảm của đạo diễn Kim Dae Woo, đã gây nên cơn sốt ở Hàn Quốc hồi tháng 5, không phải bởi có những ngôi sao Song Seung Heon, Jo Yeo Jeong, Lim Ji Yeon… mà là cốt truyện độc đáo. Truyện lấy bối cảnh chiến tranh với hình tượng người sỹ quan oai hùng, đầy uy lực nơi chiến trường, song lại bị đánh gục bởi mối quan hệ vụng trộm, để rồi đánh mất sự nghiệp của mình. Một yếu tố nữa khiến phim thu hút công chúng là bởi nhà xuất phim cảnh báo không khuyến khích khán giả tuổi vị thành niên.

Trong phim, Seung Heon thủ vai đại tá Kim Jin Pyeong. Năm 1969, anh từ chiến trường Việt Nam trở về và giữ chức vụ chỉ huy quân đội Hàn Quốc. Kyung Woo Jin, một thuộc hạ cấp dưới được điều đến giúp việc cho đại tá Kim. Được sự tin tưởng của cấp trên vì năng nổ trong công việc, Kyung dần trở nên thân thuộc với đại tá Kim. Nhưng thật trớ trêu, bao năm trong quân ngũ, uy tín và sự tin cậy của đại tá Kim Jin Pyeong đã bị đánh mất khi có mối quan hệ vụng trộm với người vợ của cấp dưới.

Khi đóng phim này, lần đầu tiên Seung Heon phải thể hiện những cảnh “giường chiếu” trong 18 năm sự nghiệp của mình. Trong cuộc phỏng vấn của tờ Life!, anh nói: “Ban đầu, tôi không hề biết có những cảnh đó trong phim. Tôi thực sự thích nhân vật đại tá Kim, người đàn ông đã hy sinh rất nhiều thứ để được yêu một người phụ nữ. Đó thực sự là yếu tố lôi cuốn tôi. Khi biết phải thể hiện những cảnh “chăn gối” mùi mẫn, tôi nghĩ, tại sao không?” – Seuyn Heon chia sẻ trong chuyến quảng bá phim ở Singapore.

Để có được một thân hình săn chắc, cơ bắp hơn so với hình ảnh khán giả đã từng thấy  trong các loạt phim truyền hình, Seung Heon đã thực hiện chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt trong suốt quá trình quay phim.  

Seung Heon nói rằng anh đang tìm kiếm những vai diễn đa dạng hơn, muốn hóa thân thành đủ túyp nhân vật, từ nhân vật truyện tranh đến phản diện, khác hẳn với hình ảnh chưng diện, bảnh bao trong các loạt phim truyền hình lãng mạn như Autumn In My Heart  (Trái tim mùa Thu – 2000), My Princess (Công chúa của tôi - 2011) và Summer Scent (Hương mùa Hè - 2003).

Sắp tới đây, Seung Heon sẽ tới Trung Quốc để quay bộ phim được dàn dựng theo cuốn tiểu thuyết Trung Quốc Third Love của tác giả có bút danh là Freely Walking Andrea. Trong dự án điện ảnh này, Seung Heon lại một lần nữa lột tả chân dung người hùng lãng mạn, một thiếu gia si mê một luật sư (do Lưu Diệc Phi thủ diễn).

Chinh phục được khán giả với hình ảnh mới trong phim Obsessed, song với người hâm mộ, ngoài những cảnh giường chiếu đầy táo bạo trong phim, Seung Heon vẫn là người đàn ông lịch lãm trên màn ảnh.  

“Sau khi xem Obsessed, nhiều người nhận thấy đây thực sự là một câu chuyện tình  hết sức đau buồn” – Seung Heon nói.

Ngôi sao Hàn Quốc Song Seung Heon trong phim Obsessed.

Luôn trông mong tình yêu & sự ủng hộ từ fan

Chủ đề của bộ phim lại khiến công chúng tò mò về chuyện tình cảm của Seung Heon. Anh đã kể lại mối tình đầu từ thuở học trò của mình: “Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy ở trường trung học, tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người. Lúc đó, cả 2 chúng tôi đều im lặng. Tôi có cảm giác như chỉ có 2 chúng tôi ở đó. Tôi vẫn còn nghĩ nhiều về mối tình đầu của mình, bởi đây là một mối tình mãnh liệt. Tôi hy vọng mình có thể yêu lại được như vậy”.

Thuộc thế hệ đầu tiên của Làn sóng Hàn Quốc (hallyu), trong đầu những năm 2000, tuy nhiên Seung Heon thừa nhận anh rất lo lắng một ngày nào đó danh tiếng của mình sẽ tàn lụi.

“Nhìn lại sự nghiệp, tôi nghĩ mình đã đúng khi chọn công việc này. Tôi đã được làm công việc mà mình yêu thích và người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi. Giờ đây, tôi nhận thấy một diễn viên không thể tồn tại nếu không có người hâm mộ. Tôi vẫn duy trì được sự nghiệp của mình bởi vẫn có nhiều người nóng lòng được thấy tôi trên màn ảnh. Không có người hâm mộ, tôi không biết mình sẽ đi đến đâu. Tôi thực sự biết ơn khi có được sự ủng hộ và tình yêu của họ” – Seung trải lòng.

Việt Lâm (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm