Siêu mẫu Hà Anh: Đàn ông đến từ nước nào cũng vậy, đều là đàn ông!

25/05/2016 12:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Có nhiều tiền để mà làm gì nếu không cảm thấy cuốn hút, say mê nhau, hay đơn giản là không có thời gian dành cho nhau. Tôi thà cùng chồng chiến đấu bên nhau với mọi thử thách của cuộc sống còn hơn cô đơn ngồi trên nhung lụa” – siêu mẫu Hà Anh chia sẻ.

Trò chuyện với PV Thể thao & Văn hóa Cuối tuần, nữ giám khảo Hoa khôi Áo dài 2016 khẳng định, chị đề cao những cô gái cá tính, quyết chí “chiến đấu” trong Lâu đài sắc đẹp vì đây là tính cách cần có của một thí sinh sẽ tham dự đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Siêu mẫu Hà Anh cũng bật mí rất nhiều điều thú vị về người chồng sắp cưới của mình, người mà cô luôn tự hào mỗi khi nhắc đến.

Thay đổi hình tượng "hoa hậu" lúc nào cũng chỉ biết mỉm cười

 * Hiện chương trình Hoa khôi Áo dài 2016 đã đi được một nửa chặng đường, là giám khảo theo dõi sát sao các hoạt động của thí sinh, chị nhận định như thế nào về các thí sinh năm nay và sự tiến bộ của họ?

- Tôi thích thú khi thấy các thí sinh bộc lộ nhiều cá tính, cảm xúc khác nhau, khác với hình tượng một "hoa hậu" lúc nào cũng chỉ biết mỉm cười! Có nhiều cô gái cá tính, nhiều quyết chí "chiến đấu" và đây là tinh thần tôi đề cao.

Nhớ chỉ một vài năm trước đây mỗi cô gái đi thi đều chỉ dám nói rằng "đi thi để học hỏi", rồi "vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam ở sự e lệ, tinh thần hy sinh", thì giờ đây, sự năng động, quyết liệt của các cô gái trẻ đã dần phù hợp hơn với các tiêu chí của các ứng cử viên được cử đi "chinh chiến" ở các cuộc thi quốc tế!

Mỗi ngày, tôi vẫn chỉ dạy các em các kỹ năng và sự tự tin để có thể tỏa sáng.


Hà Anh trong bộ ba giám khảo "Hoa khôi Áo dài"

* Nhiều khán giả theo dõi chương trình đánh giá không cao về nhan sắc của các thí sinh Hoa khôi Áo dài năm nay. Tuy nhiên, ngay từ đầu và sau mỗi show chị đều nhắn nhủ rằng chị đã nhìn ra tố chất của họ. Chị có thể chia sẻ điều gì khiến chị tin tưởng vào sự lựa chọn của mình?

- Điều mà khán giả nhìn thấy chỉ là bề mặt của hiện tại, nhưng tôi ở gần thí sinh, tôi có thể đánh giá được kỹ hơn về thể hình, sắc đẹp tiềm năng, sự thông minh, nhanh nhạy, cá tính, khả năng tiếp thu.

Chưa kể, tôi là người làm chuyên môn, cái nhìn của tôi sẽ thiên về chuyên môn hơn. Mỗi thí sinh là một viên ngọc thô cần phải được phát hiện, phát triển đúng với tiềm năng của họ thì họ mới dần trở thành kim cương được.

Tuy nhiên, một cuộc thi với vài chục thí sinh, đôi khi chỉ có một vài em thực sự có tiềm năng, và chỉ có một em trở thành người đoạt vương miện, vậy nên không thể nào nhìn "mặt bằng chung" để đánh giá về cuộc thi.

* Với chương trình Hoa khôi Áo dài, khán giả được theo dõi tất cả mọi sự thay đổi của các thí sinh ngay từ đầu, rất chi tiết nhưng sự thật là chương trình không được quan tâm nhiều. Theo chị vì sao vậy?

- Tôi nghĩ mỗi chương trình đều có lượng fan của mình. Theo tôi, chương trình này là một concept rất thú vị. Những người xem chương trình không chỉ được chứng kiến quá trình huấn luyện thí sinh hoa khôi, mà còn có thể tham khảo được ít nhiều những bài học về kỹ năng mềm, ví dụ như cách đi, đứng, mỉm cười, biểu cảm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng hội nhập…


* Chị có nghĩ là chương trình thiếu scandal, hay các thí sinh ít cạnh tranh nên không có sức hút? Có khi nào chị nghĩ mình sẽ cố gắng làm gì đó để chương trình hấp dẫn hơn?

- Tôi nghĩ chương trình cần thêm kịch tính, và điều này có hay không tuỳ thuộc vào nhà sản xuất. Đây là chương trình không có format sẵn như các chương trình truyền hình thực tế có tiếng khác nên tôi cũng luôn cố gắng hỗ trợ nhà sản xuất hoàn thiện dần format cho chương trình thú vị hơn, chuyên môn hơn và thực tế hơn.

Năm nay, sự quan tâm tới chương trình cũng tăng nhiều. Hy vọng kết quả sẽ là minh chứng cho tất cả; các thí sinh bước ra từ chương trình có những thành quả tốt, đó mới là điều chúng tôi muốn cho mọi người thấy.

* Trong show trước, khi trình diễn áo dài, các thí sinh nói Alex muốn các thí sinh đánh hông mạnh, gương mặt lạnh lùng, nhưng chị lại cho rằng điều đó là không cần thiết. Tại sao lại có sự mâu thuẫn này?

- Alex là vũ công nên điều dễ hiểu là anh muốn chỉ đạo kết hợp những động tác vũ đạo hoặc những điều khác lạ cho thí sinh.

Tuy nhiên thí sinh phải quyết định cho mình thể hiện như thế nào để phù hợp với tính chất cuộc thi, biểu cảm về văn hoá, cũng như tinh thần, vì đây là cuộc đua của chính họ.

Chồng sắp cưới của tôi rất đàn ông!

* Dường như Hà Anh hiền hơn, dịu dàng hơn, trẻ trung hơn khi yêu?

- Tôi vẫn thế thôi, không "ác" cũng chẳng "hiền" hơn. Tôi vẫn luôn làm việc chuyên nghiệp, công minh, luôn rất tập trung cho hiệu quả công việc và luôn đi về phía trước.

Nhưng khi tôi có một tình yêu viên mãn, mọi thứ khác không có nhiều ý nghĩa bằng việc tôi và anh ấy sống hạnh phúc, có thời gian trải nghiệm cuộc sống bên nhau và san sẻ hạnh phúc của mình cho những người chung quanh.

Một mặt tôi cũng trưởng thành hơn, thay vì lúc trước chỉ chú tâm cho sự nghiệp của mình, giờ tôi thích viết sách, tâm sự và chăm sóc những người phụ nữ xung quanh tôi.


Hà Anh và chồng chưa cưới Oliver Dowden

* 3 người chị từng yêu đều là người ngoại quốc, có phải chị không thích các chàng trai Việt?

- Tôi có từng yêu người Việt Nam đó chứ, và anh ấy luôn là một người tôi nghĩ đến với sự yêu quý và trân trọng.

Nói thực, tôi không quan tâm đến việc người tôi yêu đến từ đất nước nào vì tôi là một người hội nhập văn hoá toàn cầu. Và đàn ông đến từ nước nào cũng vậy. Họ là đàn ông!

* Được biết chồng sắp cưới của chị là một thầy giáo, chị có thể bật mí điều gì đặc biệt ở anh “cưa đổ” một Hà Anh gợi cảm, thông minh, sôi động?

- Anh ấy tốt bụng, chân thành, đáng yêu, thông minh, thú vị, nhiều đam mê, và có vẻ bề ngoài cũng như tính cách rất đàn ông!

Là thầy giáo tiểu học nên anh rất quý trẻ con, có phương pháp sư phạm và rất tâm lý. Anh là một người chồng, người cha lý tưởng đối với tôi!

* Tại sao Hà Anh không chọn một đại gia giàu có để lấy làm chồng?

- Có nhiều tiền để mà làm gì nếu không cảm thấy cuốn hút, say mê nhau, hay đơn giản là không có thời gian để dành cho nhau.

Tôi thà cùng chồng phải chiến đấu bên nhau với mọi thử thách của cuộc sống còn hơn cô đơn ngồi trên nhung lụa. Tính tôi vậy, giá trị tinh thần luôn lớn hơn giá trị vật chất trong tôi.

* Chị có tính toán chuyện giàu nghèo khi kết hôn không vì người con gái vẫn thường muốn có chỗ dựa, có nhiều tiền thì không phải vất vả mưu sinh?

- Tôi không cần chỗ dựa về tiền bạc vì tôi tự kiếm được tiền, thậm chí nhiều tiền từ khả năng của chính mình. Cái tôi cần là chỗ dựa về tinh thần, một người đàn ông luôn sẵn sàng chia sẻ, cảm thông, bao bọc.

Tôi không bao giờ lo nghèo, hay lo khổ vì tôi có tài năng, thích lao động, phấn đấu và chồng chưa cưới của tôi cũng vậy.

* Chị có thể bật mí về lễ cưới của mình sắp tới?

- Đám cưới của chúng tôi sẽ được thực hiện trên một trong những bãi biển được mệnh danh là đẹp nhất hành tinh, sẽ tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

* Cảm ơn những chia sẻ của chị và chúc chị luôn thành công, hạnh phúc!

Tiểu Phong (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm