Sharon Stone: "Sau khi phẫu thuật môi tôi như miếng cá hồi"

19/05/2010 14:23 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Sharon Stone là người đẹp trang bìa của tạp chí More tháng 6. Trên tạp chí này cô đã tiết lộ nhiều về chuyện ly hôn và về những trải nghiệm "kinh hoàng" với giải phẫu thẩm mĩ.

Sharon Stone (Nguồn ảnh: More)
Sharon Stone đã từng thề sẽ không phẫu thuật thẩm mĩ sau khi lãnh đủ những kinh nghiệm đau thương từ lần "bơm" môi.


Nữ diễn viên 52 tuổi cho biết sáu năm trước đây, sau khi li dị chồng là cựu Tổng biên tập báo San Francisco - Phil Bronstein, trong lúc chán nản cô đã quyết định "bơm" môi. Sau cuộc phẫu thuật, ngôi sao cảm thấy vô cùng kinh hãi. "Chuyện gì thế này?" - người đẹp Bản năng gốc thấy môi mình lúc đó không khác gì miếng "thịt cá hồi".

Sở dĩ Stone quyết định "tân trang" vì: "Lúc đó không ai yêu tôi. Cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn nếu tôi có một đôi môi đẹp hơn".

Stone đã kết hôn "với tất cả các ý định tốt đẹp và tuyệt vời nhất". Khi chia tay cô cảm thấy mình bị vắt kiệt. "Phải mất rất lâu để chấp nhận rằng tôi đã từng kết hôn với người tôi yêu. Điều đó làm tôi khóc. Thật khó khăn khi thừa nhận mình đã mất đi tình yêu, nhưng chẳng có gì phải ngượng ngùng, hổ thẹn khi thú nhận mình đã yêu một người không yêu mình".

Trong bài phỏng vấn, Stone cũng đã hờ trách người chồng cũ. Stone nói cô đã được nhiều chàng trai trẻ theo đuổi. Và "họ là những người biết trong tủ lạnh nhà mình có gì, biết ai đang chuẩn bị tiến đến nói chuyện với mình và biết hỏi người ta xem ngày hôm nay của họ thế nào".

Dù sao thì hiện tại nữ diễn viên này vẫn đang cô đơn. Stone triết lý: "Cuộc đời và tình yêu như đại dương vậy. Lúc thủy triều lên, lúc thủy chiều xuống và đôi khi nó giống như hoang mạc Mojave chết tiệt. Với tôi ư? May mắn thay đó là Mojave. Tôi như một sa mạc. Tôi là một đóa hoa sa mạc".

N.L (Theo More)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm