'Save The Best For Last' - Bài hát đổi đời hoa hậu

10/12/2015 07:37 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 14/1/1992 khi Vanessa Williams tung ra đĩa đơn mới nhất mang tên  Save The Best For Last, gần như nó lập tức đưa cuộc đời cô sang một ngã rẽ mới. Trước đó, Vanessa Williams là hoa hậu nhưng là một hoa hậu bị thất sủng.

“Hàng thải” đỉnh cao

Năm 1991 Vanessa Williams vẫn đang tiếp tục lặn lội tìm kiếm lại danh tiếng. 3 năm trước đó, album đầu tay của cô, The Right Stuff, cũng có kha khá vinh quang, gây được nhiều chú ý nhưng vẫn chưa ai gọi cô là ca sĩ. Họ vẫn nhìn Vanessa như là một hoa hậu biết hát. Mỉa mai thay, danh vị hoa hậu ấy đã bị tước từ năm 1983.

Chắc nhiều người vẫn còn nhớ vụ scandal làm rúng động làng sắc đẹp nước Mỹ vào mùa Thu năm 1983 ấy khi Vanessa Williams trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên đạt vương miện Hoa hậu Mỹ. Cô trở thành niềm tự hào của người da màu và chiến thắng của Williams mang năng lượng như một quả bom hạt nhân.

Nhưng rồi một quả bom khác đã nổ ra, chỉ vài tháng sau, khi loạt ảnh nude của Vanessa Williams được trưng bày đầy đủ trên tờ Penthouse với dòng tít gây shock “Miss America, Oh, God, She’s Nude!” “Lạy Chúa. Hoa hậu Mỹ khỏa thân!). Gần như ngay lập tức chiếc vương miện đang gắn trên đầu Williams được chuyển sang cho Á hậu 1 Suzette Charles bất chấp những ảnh nuy ấy Vanessa chụp trước khi tham gia cuộc thi nhan sắc này. Đó là cũng là lần duy nhất trong lịch sử của mình, cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Mỹ đã truất ngôi một hoa hậu.


Vanessa Williams và single "Save The Best For Last" phát hành tháng 1/1992

Mọi dự án, mọi ước mơ đang thắp bỗng sụp đổ trước mắt người đẹp 20 tuổi. Vài năm liền Vanessa gần như suy sụp và không gượng dậy nổi. Nhưng cuối cùng âm nhạc đã hé mở cho cô một cánh cửa nhỏ.

Album đầu tay vào năm 1988, The Right Stuff, mang tính mở đường và cho đến năm 1991 cô loay hoay với dự án thứ hai. Mùa Thu năm ấy, Vanessa nhận được cú điện thoại từ vị chủ tịch danh tiếng của Hãng Mercury, Ed Eckstine,  “Hãy đến phòng thu ngay, tôi có cái này rất đặc biệt dành cho cô”.

Đến nơi, Vanessa được Ed Eckstine mở cho nghe cuộn băng demo có tên gọi Save The Best For Last và ngay lập tức cô bị cuốn theo. Sau này nhớ lại Vanessa nói rằng chỉ cần nghe chưa hết bài cô đã thấy bài hát như thể cuộc đời mình, dành cho mình và tin chắc rằng bài hát này sẽ cho mình một sự nghiệp vinh quang.

Nhưng lúc ấy Vanessa hoàn toàn không biết rằng, sở dĩ bài hát này đến được tay cô là do nhiều ca sĩ thượng thặng khác, từ chối hát. Sau đó, khi biết sự thật Vanessa mới nói rằng: “Tôi không thể tin nổi một bài hát như thế này mà lại bị từ chối. Với tôi, tôi sẽ phải có nó cho bằng được”.

Đây là sáng tác của bộ ba: Phil Galdston, Wendy Waldman và Jon Lind, ê-kíp sáng nổi tiếng cho Madonna, Celine Dion… Họ khởi sự sáng tác bài này vào năm 1989 và suốt một thời gian dài họ thay đổi cấu trúc và ca từ để biến một bài hát với tâm trạng khá u tối và buồn bã ban đầu trở thành một bài hát lạc quan hơn.

Và đến khi bản demo đến tay của ông chủ Hãng đĩa Mercury thì Save The Best For Last đã tìm được một bến đỗ đẹp, nó không chỉ thay đổi cuộc đời Vanessa Williams mà còn biến bài hát này thành bài hit quan trọng nhất trong cuộc đời sáng tác của bộ ba danh tiếng kia.

Giữ điều đẹp nhất cho lần cuối

Save The Best For Last có cấu trúc giai điệu nhẹ nhàng, êm dịu cùng lời ca khá bay bổng, ý nghĩa với những ca từ tạo sự tương phản thú vị “Đôi khi tuyết lại rơi vào tháng 6, đôi khi Mặt trời lại quay quanh Mặt trăng. Đôi khi điều anh mong chờ lại là thứ mà anh không thể thấy được. Khi em nghĩ rằng chúng ta đã không còn cơ hội với nhau thì anh lại đến và giữ điều đẹp nhất cho lần cuối”.

Tiếng hát của Vanessa dường như chưa bao giờ nồng nàn hơn thế, vừa xa vắng, níu kéo, vừa vỗ về chia sẻ. Bản phối của nhà sản xuất Keith Thomas cũng góp phần giúp giọng hát Vanessa bay cao với tiếng piano dạo đầu êm ả cùng tiếng sáo và dàn dây kéo nhẹ phía sau.

Ngày 14/1/1992 Save The Best For Last trở thành bài hát đầu tiên trong album Comfort Zone của Vanessa Williams được phát hành dưới dạng single. Và cũng không cần chờ đợi lâu, nó gần như ngay lập tức được đón nhận rộng khắp. Hương vị của bài hát tìm được rất nhiều đồng cảm và đã giúp bài hát leo lên quán quân Billboard suốt 5 tuần lễ chưa kể đứng quán quân nhiều tuần tại nhiều quốc gia khác.

Tại giải Grammy năm 1993, nếu như không có sự xuất hiện “bom tấn” Tears In Heaven của Eric Clapton thì có lẽ  Save The Best For Last đã giành giải Ca khúc của năm và Ghi âm của năm.

Nhưng điều đó thật sự không quan trọng bằng việc bài hát này đã mở ra cho Vanessa Williams một sự nghiệp hanh thông. Từ đó, Vanessa trở thành một giọng ca được chào đón và sự nghiệp lên như diều. Năm 1995, một lần nữa Vanessa Williams lại làm thêm một cú hit đình đám nữa với bài Colors Of The Wind trong bộ phim hoạt hình Pocahontas. Bài hát này đã đem về cho Vanessa giải Oscar bài hát trong phim hay nhất, một giải tương tự thế ở Quả cầu vàng và lớn hơn, nó giúp Vanessa lần đầu tiên nhận được Grammy cho giải Ca khúc viết cho phim hay nhất.

Từ vận xui năm nào, giờ Vanessa Williams được cả thế giới chào đón, không chỉ bằng sắc đẹp mà còn cả tài năng. Ngoài âm nhạc Venessa lấn sân thêm truyền hình, điện ảnh, kịch nghệ và trở thành gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng thời trang danh tiếng. Scandal năm nào tưởng đã quật ngã sự nghiệp của người đẹp Vanessa nhưng âm nhạc đã mở cho cô một lối thoát mà đặc biệt là nhờ ca khúc Save The Best For Last.

Bài hát này đúng như viết cho cuộc đời cô, càng về sau lại càng rạng rỡ. Và cái kết đẹp nhất, như tựa của bài hát, là mới đây, vào  tháng 9/2015, lần đầu tiên trong lịch sử, Chủ tịch của giải thưởng Hoa hậu Mỹ, Sam Haskell, đã lên tiếng xin lỗi Vanessa Williams trên chương trình truyền hình trực tiếp vì những gì tổ chức này đã gây ra cho cô 32 năm trước liên quan đến scandal ảnh khỏa thân. Cùng với đó, Vanessa Williams được mời làm giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Mỹ 2015 như một sự khẳng định giá trị thật sự của cô với công chúng.

Nói trong nước mắt, Vanessa Williams bảo rằng đây là điều cô chưa từng mong chờ và hậu kết của nó thật đẹp.

Và trong giây phút ấy, Vanessa phải thầm cảm ơn Save The Best For Last, bài hát đã thay đổi cuộc đời cô, cho cô nghị lực và vươn tới. Không phải ai trong đời cũng có sự may mắn ấy và với Vanessa “đó là câu trả lời của Thượng đế với những lời nguyện cầu của tôi”.

Cùng nghe Vanessa Williams thể hiện Save The Best For Last:


Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm