Sao phim 'Tối nay ăn gì?' tự tử: Kết thúc bi kịch lao lý, rượu chè, ma túy

29/06/2016 12:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 28/6, đám tang của nam diễn viên Hàn Quốc Kim Sung Min tổ chức tại nhà tang lễ bệnh viện ở Seoul. Gia đình, đồng nghiệp và nhiều người hâm mộ đã có mặt để đưa tiễn đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Kim Sung Min quyết định tự vẫn sau khi cãi vã với vợ khiến nhiều người sốc và không khỏi suy nghĩ. Tại sao từ chuyện bất đồng gia đình mà ngôi sao phim Tối nay ăn gì? lại tìm đến cái chết như vậy, phải chăng anh đang chịu những áp lực không ai biết?

Luôn có ý định tự vẫn

Kim Sung Min đã dùng cà vạt treo cổ trong phòng tắm. Nam diễn viên đã được đưa vào viện. Có điều anh đã rơi vào tình trạng hôn mê, chết não, chỉ có tim vẫn còn đập.

Trước đó, Kim Sung Min đã cãinhau với vợ, bác sĩ nha khoa Lee Han Na và anh đã hành hung vợ. Con trai anh đã gọi điện cho cảnh sát, khi cảnh sát tới, Lee Han Na nói chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ rồi sau đó 2 mẹ con cô rời khỏi nhà đến nhà cha mẹ cô.

Dự đoán có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, 10 phút sau khi rời khỏi nhà Lee Han Na đã gọi điện cho cảnh sát cảnh báo chồng mình luôn có ý định tự vẫn mỗi khi uống rượu. Trong cuộc cãi vã, Kim Sung Min còn yêu cầu vợ tránh xa mình, điều đó khiến cô lo lắng anh thực hiện ý định tự vẫn của mình. Điều ấy đã xảy ra, khi cảnh sát đến nhà, Kim Sung Min đã treo mình trong nhà tắm.


Di ảnh nam diễn viên Kim Sung Min tại đám tang

Trước khi tự vẫn, Kim Sung Min đã tự ném mình vào tình trạng bế tắc. Đáng lẽ ra, anh có thể an nhàn vui hưởng cuộc sống và "thênh thang" phát triển sự nghiệp diễn xuất của mình bởi anh sinh ra trong một gia đình thuộc dòng "trâm anh thế phiệt", bởi cha anh là Phó chủ tịch Tập đoàn LG,anh không phải bon chen về tài chính để kiếm sống như nhiều diễn viên khác. Nhưng Kim Sung Min đã tự chuốc vào mình nhiều rắc rối, lao vào con đường nghiện ngập và từng phải ngồi tù. Tính cách bất thường đã khiến cho cuộc sống hôn nhân của anh không "xuôi chèo mát mái".

Kim Sung Min gia nhập làng giải trí từ năm 1995 và bắt đầu nổi danh vào năm 2002 với loạt phim truyền hình ăn khách Mỹ nhân ngư (Miss Mermaid). Tên thật là Kim Sung Taek, nhưng sau này anh lấy nghệ danh là Kim Sung Min để tạo dựng tên tuổi ở châu Á khi nhiều khán giả ở Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines thấy tên anh rất khó phát âm.

Sự nghiệp của Kim tiếp tục tỏa sáng vào năm 2010 với vai diễn trong phim Danh gia vọng tộc (The Reputable Family). Tuy nhiên, cuối năm đó, Kim Sung Min đã khiến người hâm mộ bị sốc khi anh và một số ngôi sao bị bắt vì các tội danh liên quan đến ma túy. Lần đó, Kim thừa nhận với cảnh sát anh có thói quen sử dụng cần sa và ma túy đá.

Bóng dáng ma túy

Tháng 1/2011, Kim bị phạt tù 4 năm. Tuy nhiên, mức án của anh được giảm xuống còn 30 tháng, 2 năm án treo, thực hiện 120 giờ lao động công ích, tham dự 40 giờ giáo dục lạm dụng chất gây nghiện và phải nộp phạt gần 1 triệu won. Thời gian ở trong tù, Kim đã tỏ ra ăn năn và viết thư gửi tới người hâm mộ: "Đối với những người đã động viên và cho tôi sức mạnh, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ lặp lại lỗi lầm này nữa. Tôi muốn là một tấm gương sáng cho những người muốn từ bỏ tất cả chỉ vì một lỗi lầm cay đắng".

Diễn viên ‘Tối nay ăn gì?’ Kim Sung Min đã chết não sau khi tự tử cách đây 2 ngày

Diễn viên ‘Tối nay ăn gì?’ Kim Sung Min đã chết não sau khi tự tử cách đây 2 ngày

Nam diễn viên Kim Sung Min – người rơi vào trạng thái hôn mê sau khi tự tử ngày 24/6, được xác nhận dã chết não vào sáng 26/6.


Tháng 3 năm đó, Kim được ra tù và trở lại nghề diễn với phim Can We Get Married? vào năm 2012. Song do đã “nhúng chàm”, Kim chỉ được xuất hiện trong những bộ phim phát sóng trên các kênh truyền hình mạng, trong đó có Can't Take It Anymore (Chuyện nhà tôi - 2013) và The Three Musketeers (Ba chàng lính ngự lâm - 2014). Với vai diễn một tướng nhà Thanh trong phim, Kim đã học võ, cưỡi ngựa và học tiếng Mãn Châu.

Nhưng với Kim, "ngựa lại quen đường cũ". Tháng 3/2015, Kim lại bị bắt vì tàng trữ ma túy nhập lậu từ Campuchia. Anh bị tù giam 10 tháng và phải nộp phạt nửa triệu USD.

Thời gian đó, vợ Kim đã lên tiếng và nhận trách nhiệm về tình trạng nghiện ngập của chồng mình. Trong một cuộc phỏng vấn của The Fact, Lee Han Na chia sẻ rằng cô vẫn chưa hiểu được chồng mình và nói đến những rắc rối trong cuộc hôn nhân của họ: "Dù kết hôn đã nhiều năm song tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu chồng và tôi khiến anh ấy phải chịu đựng mình. Chúng tôi từng xảy ra ẩu đả và thậm chí Kim còn muốn tự tử".

Lee còn cho biết, kể từ khi ra khỏi tù, vợ chồng cô đã nỗ lực cùng làm việc, nhờ vậy tinh thần Kim cũng khá lên. Song có lúc Kim vẫn buồn bã. Là một nghệ sĩ nhưng chưa trở lại được nghề diễn, hẳn nhiên tâm lý anh trở nên rất tệ.

"Kim đã làm những chuyện mà anh ấy không nên làm. Tai nạn xảy ra khi anh ấy quá say xỉn, không làm chủ được bản thân, cuối cùng anh đã có quyết định cay đắng" – Lee Han Na nói.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm