"Sân khấu ngập khói thuốc lá"!

02/07/2012 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - 20h tối 30/6, vở kịch Cát bụi (tác giả: Triệu Huấn, đạo diễn: NSND Xuân Huyền) ra mắt khán giả trong chương trình Nhà hát Truyền hình, phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trước sự theo dõi của hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ, NSND Hoàng Dũng và NSƯT Thu Hà đã thoải mái phả khói thuốc lá trên sân khấu…

Vở kịch Cát bụi của Nhà hát Kịch Hà Nội, với triết lý sâu sắc về cuộc sống: Cát bụi lại trở về với cát bụi, từng gây tiếng vang ngay từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2004 và được lưu diễn ở nhiều tỉnh, thành phố lớn. Sau này, vở còn tham dự LH Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng. 



NSƯT Hoàng Dũng...

Thoải mái hút thuốc trên sân khấu

Tối 30/6, Cát bụi ra mắt khán giả truyền hình với gần như đầy đủ ê-kíp cũ: NSND Hoàng Dũng (vai Cả Khoa), NSƯT Tiến Đạt (vai Trương Thúc Đại), NSƯT Thu Hà (vai Ái Trinh, con gái ông Đại), NSƯT Trung Hiếu (vai nhà văn Tống Thỏa, con trai ông Cả Khoa), nghệ sĩ Bích Thủy (vai vợ ông Đại)… Với câu chuyện đầy tính thời sự về đề tài chống tham nhũng, Cát bụi đã liên tiếp nhận được những tràng pháo tay tán thưởng của khán giả.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là trước sự theo dõi của khán giả tại nhà hát cũng như hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ trong “giờ vàng” của kênh VTV1, NSND Hoàng Dũng và NSƯT Thu Hà đã thoải mái phả khói thuốc lá trên sân khấu…

Đó là trong trường đoạn Ái Trinh tới nhà ông Cả Khoa nhờ xem một quẻ bói về đường nhân duyên và gia sự. Khi biết Ái Trinh chính là con gái của người đồng hương và cũng là kẻ có nhiều ân oán với mình xưa kia, Cả Khoa châm thuốc hút. Còn Ái Trinh, cô con gái út được cưng chiều của TGĐ một tập đoàn lớn, khi gặp Tống Thỏa tại căn nhà của bố mẹ mà cô sắp sửa biến thành vũ trường, cô đã hút thuốc lá.

Tuy là một sự so sánh khập khiễng, song màn hút thuốc trên sân khấu của NSND Hoàng Dũng và NSƯT Thu Hà khiến người ta ít nhiều liên hệ với vụ việc tốn nhiều giấy mực vừa qua: Thanh Hằng hút thuốc lá điện tử trong một đêm thời trang và bị Sở VH,TT&DL TP.HCM xử phạt 3,5 triệu đồng.



và NSƯT Thu Hà thoải mái phả khói thuốc lá trên sân khấu

Sẽ chỉ… rút kinh nghiệm?

Ông Phạm Đình Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - cho biết, vở diễn do đơn vị ở TP Hà Nội thực hiện thì trách nhiệm duyệt vở thuộc về Sở VH,TT&DL Hà Nội. Hiện tại Cục cũng chưa nắm được thông tin.

Trao đổi qua điện thoại về sự việc này, NSƯT Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội - cho rằng: “Vở diễn ra mắt từ cách nay nhiều năm khi chưa có quy định của Nhà nước về việc cấm hút thuốc lá. Hơn nữa, còn phải phụ thuộc vào tính cách, tâm trạng nhân vật. Vì thế sau này Sở sẽ nhắc nhở Nhà hát rút kinh nghiệm.

Hành động này chẳng sai luật. Thực tế, đây là vở ra trước thời điểm cấm và chỉ mang tính kế thừa lịch sử. Cũng không thể so sánh việc anh Hoàng Dũng hút thuốc lá trên sân khấu với việc Thanh Hằng hút thuốc khi trình diễn thời trang. Thời trang với thuốc lá nó hơi kệch cỡm. Hơn nữa, tôi chắc rằng khán giả khi xem anh Hoàng Dũng hút thuốc lá trên sân khấu cũng sẽ hiểu là anh đang thể hiện nhân vật chứ không phải cổ súy cho việc hút thuốc lá…”.

Trả lời câu hỏi: Sở có duyệt vở diễn này trước khi lên sóng Nhà hát truyền hình hay không, ông Chiêm cho biết: “Dù có duyệt hay không thì việc hút thuốc lá trong những trường đoạn đó là thời điểm lịch sử xã hội” (ý nói vở diễn ra mắt từ năm 2004 - NV).

Trong khi đó, khi được hỏi ý kiến về việc có hay không cần thiết giữ lại cảnh nhân vật Cả Khoa và Ái Trinh hút thuốc lá trên sân khấu, đạo diễn - NSND Xuân Huyền, chia sẻ, ông hoàn toàn không biết vở diễn lên sóng truyền hình trực tiếp tối 30/6. Ông cũng cho biết, vở dựng từ lâu, lúc đó việc hút thuốc lá chưa bị nghiêm cấm như hiện nay. Tuy nhiên, ông cho rằng, nếu ông Cả Khoa và Ái Trinh không hút thuốc lá trong hai cảnh trên thì cũng không ảnh hưởng gì tới thông điệp của vở diễn.

Hà Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm