Sách mới: 'Đừng kết hôn trước tuổi 30'

20/04/2014 08:07 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Cần nói thêm, lời khuyên đó (cũng là tên sách) dành cho phụ nữ chứ không phải đàn ông. Đây là một trong những cuốn hữu ích nhất trong loạt sách về lối sống dành cho phái nữ xuất bản vừa qua.

Những 30 có muộn quá không?  Nhiều người, nhất là ở các nước Á Đông, sẽ đặt câu hỏi đó. Như một minh chứng sống, nữ tác giả Trần Du (người Mỹ gốc Hoa), là một người kết hôn sau tuổi 30.

Chính xác là tuổi 36, sau nhiệm kỳ làm Phó Thị trưởng thành phố Los Angeles. Điều đó nói lên gì? Một phụ nữ thành đạt, muộn chồng, nhưng tự tin khẳng định mình hạnh phúc trong hôn nhân. Đó không phải khẳng định một chiều. Trong sách có một chương dành cho người chồng Dave lên tiếng. Và anh cũng đồng ý với chị.


Nếu hiểu máy móc là tác giả nhất quyết “bắt” bạn đọc kết hôn sau tuổi 30 thì sẽ là sai lầm. 30 chỉ là một con số để gây ấn tượng, lại chứa đựng nhiều điểm chung của phụ nữ và là mốc thời gian quan trọng trong đời họ. Mỗi người hãy chủ động chọn thời điểm phù hợp với chính mình để kết hôn. Chỉ cần nhớ, luôn học hỏi và đừng vội vàng. Đó mới là thông điệp mà tác giả muốn truyền cho những cô gái trẻ trong cuốn sách, với hàng loạt lời khuyên hữu ích và có tính gợi ý chứ không ép buộc.

Tác giả, với thái độ trân trọng hôn nhân, tỉnh táo khẳng định rằng hôn nhân là điều đáng trân quý trong đời nhưng không phải là điều đáng trân quý duy nhất.

Tuyệt đối hóa hôn nhân gây ra bất công xã hội. Điều này xảy ra với cả phụ nữ và đàn ông. Ở xã hội Việt Nam ngày nay, phần lớn đàn ông và phụ nữ sau tuổi 30 chưa kết hôn đều phải chịu áp lực từ gia đình và xã hội. Trong sách, Trần Du khẳng định, bản thân chị cũng gặp áp lực đó vì dù sống trong xã hội Mỹ nhưng gia đình gốc Á Đông. Nói vậy không có nghĩa với người Mỹ thì không hề có áp lực này.

Cuốn sách nhẹ nhàng mà đanh thép phủ nhận một quan điểm sống cực kỳ có hại đối với cả phụ nữ lẫn đàn ông: chỉ kết hôn, và kết hôn không quá muộn, mới làm cuộc sống trọn vẹn, đồng thời coi thường và thương hại những người độc thân. Kết hôn là đúng, là ổn, độc thân là sai, không ổn. Thực tế là xã hội đang cực đoan như vậy. Riêng từ “ế” ám ảnh nhận thức xã hội, làm khổ cả phụ nữ lẫn đàn ông, đã là một biểu hiện rõ rệt của sự bất công này.

Đừng kết hôn trước tuổi 30 có thể là cuốn sách gối đầu giường của thế hệ phụ nữ hiện đại, tùy theo gu đọc. Trần Du, một phụ nữ có trình độ cao và sự nghiệp thành đạt (hiện là chuyên gia “săn đầu người”, tức tuyển dụng nhân sự cao cấp tại Mỹ), đã trình bày vấn đề một cách hiểu biết và chừng mực, không sa vào lối viết điệu đà kiêu sa.

Ở nhiều nước, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, tác phẩm đã gây được ảnh hưởng sâu rộng. Tại Việt Nam, bản dịch do Alphabooks ấn hành.

 Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm