Rao bán biệt thự nơi Michael Jackson qua đời

22/03/2012 14:24 GMT+7 | Văn hoá

Ngôi biệt thự xa hoa tại Los Angeles - nơi "ông vua nhạc pop" trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/6/2009 - được rao bán với giá 23,9 triệu USD.

Ngôi biệt thự được xây dựng từ năm 2002, tọa lạc tại Holmby Hills - một khu vực giàu có của Los Angeles, Mỹ. Biệt thự mô phỏng một lâu đài kiểu Pháp với 7 phòng ngủ, 13 phòng tắm, một bể bơi, một nhà khách, hầm rượu và spa với một phòng tập gym. Chủ nhà là Hubert Guez - ông chủ của thương hiệu thời trang Ed Hardy.


Biệt thự ở Los Angeles - nơi Michael Jackson sống những ngày cuối đời.

Huyền thoại nhạc pop thuê ngôi nhà từ tháng 12/2008 và sống ở đó cho tới khi qua đời vào tháng 6/2009 với giá 100.000 USD một tháng. Đây cũng là nơi mà Jackson chuẩn bị cho tour diễn đánh dấu sự trở lại của mình - “This is It”.

Đây không phải lần đầu tiên ngôi biệt thự được rao bán. Năm 2010, nó được rao với giá 23,5 triệu USD nhưng chưa có người mua. Mauricio Umansky - người môi giới bất động sản - nói: “Michael Jackson rất hạnh phúc khi sống trong căn nhà đó. Ông ấy thích phòng ngủ và yêu không gian sống của mình”.


Bên trong căn hộ xa hoa của Michael Jackson. Ảnh:TMZ.

Huyền thoại nhạc pop đột ngột qua đời cách đây 2 năm ở tuổi 50. Tháng 11/2011, bác sĩ riêng của Michael Jackson - Conrad Murray - bị kết tội ngộ sát anh. Tòa kết luận, Murray, 58 tuổi, đã tiêm cho Michael Jackson một lượng lớn chất Profocol - loại thuốc gây mê trong phẫu thuật - để điều trị chứng mất ngủ của vua nhạc pop, góp phần gây ra cái chết của anh.

Theo VnExpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm