Quyền Linh: "Làm đại sứ hàng Việt, tôi mất hợp đồng ngoại"

22/10/2009 18:47 GMT+7 | Văn hoá

MC Quyền Linh mất hợp đồng quảng cáo của những công ty đa quốc gia, song anh lại "được" nhiều hơn: khán giả nội yêu mến, lòng tự hào đã góp phần phát triển Việt Nam giàu mạnh... 

* Nghệ sĩ nổi tiếng là những người thích dùng hàng hiệu, thể hiện đẳng cấp trong giới. Nhưng anh lại trung thành với hàng Việt, liệu sẽ bị "lép vế"?

- Hình tượng là do chính mình tạo ra, không thể vì dùng hàng nội mà khiến mình bị mất hình tượng hay "lép vế" trước người khác. Khi tôi mặc trên người toàn hàng Việt, ra đường vẫn được bạn bè quý mến, lên sân khấu vẫn được khán giả vỗ tay. Thậm chí tôi còn thấy mình tự tin hơn mỗi khi dùng hàng Việt.

* Anh là một trong những đại sứ hàng Việt hoạt động rất sôi nổi. Cơ duyên nào đã đưa anh đến với hoạt động này?

- Thời điểm cuối năm 2008, tôi thực hiện chương trình truyền hình "Doanh nghiệp và cộng đồng". Thời gian dài được tiếp xúc với đời sống của công nhân, tôi chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh đáng thương không có tiền trả phòng trọ. Doanh nghiệp thì lần lượt bị phá sản trong cơn lốc suy thoái kinh tế khiến cho hàng vạn công nhân rơi vào cảnh thất nghiệp.

Trước những cảnh đời như vậy, tôi rất muốn mình làm được một việc gì đó để giúp công nhân có việc làm và doanh nghiệp không bị phá sản. Đúng lúc đó, tôi nhận được lời đề nghị của Trung tâm Nghiên cứu Kinh doanh và Hỗ trợ Doanh nghiệp BSA tham gia vào Câu lạc bộ đại sứ hàng Việt. Và Linh đã nhận lời ngay mà không cần suy nghĩ.

Bởi tôi nghĩ đơn giản một điều, nếu trở thành đại sứ hàng Việt, tôi có thể đi kêu gọi mọi người sử dụng hàng Việt nhiều hơn để giúp doanh nghiệp không bị phá sản, công nhân không bị thất nghiệp và đất nước mình sẽ phát triển hơn.

Linh tự tay đi mua sắm hàng Việt cho mình và hai con.

* Làm đại sứ hàng Việt ảnh hưởng như thế nào đến công việc hiện tại của anh?

- Từ khi làm đại sứ hàng Việt, tôi phải dành một phần lớn thời gian cho các hoạt động đại sứ của mình. Nhưng tôi còn phải lo cho cuộc sống riêng của mình nữa. Do đó, tôi phải làm việc gấp đôi bình thường, phải rút ngắn thời gian ngủ, nghỉ và giải trí... để có thể hoàn tất cả hai công việc.

Trong vai trò đại sứ hàng Việt, Linh đồng hành cùng những chuyến bán hàng về nông thôn với doanh nghiệp. Sự nhiệt tình của Linh với cuộc vận động tiêu dùng hàng nội lớn đến mức mấy lần tôi suýt hợp đồng quảng cáo với sản phẩm ngoại tại Việt Nam. Rất may là sau đó các công ty đa quốc gia đều nối lại hợp đồng vì họ hiểu hơn vai trò một người của công chúng như tôi. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao tôi tham gia quảng cáo cho công ty ngoại mà lại đi cổ động cho hàng Việt. Tôi trả lời, quảng cáo để kiếm tiền về mua hàng Việt, tại sao không làm...

Tham gia đại sứ hàng Việt, chúng tôi đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện, không vụ lợi, không thù lao và hết sức nhiệt tình.

* Nếu tính toán cái được và mất khi trở thành đại sứ hàng Việt, anh cảm nhận thế nào?

- Tôi thấy đây là việc mình nên làm, thậm chí phải làm. Do đó, tôi không nghĩ nên tính được mất ở đây. Ngược lại, tôi thấy mình rất hạnh phúc vì có thể góp phần nhỏ công sức của mình giúp các doanh nghiệp Việt Nam phải nhìn lại mình, làm cho sản phẩm Việt Nam sẽ nâng tầm hơn nữa. Tôi cũng tự hào vì được đóng góp công sức quảng bá hàng Việt để công nhân có công ăn việc làm, đất nước mình giàu hơn nếu như người dân Việt Nam ai cũng sử dụng hàng Việt.

* Bà xã anh phản ứng như thế nào với vai trò mới của anh?

- Ban đầu bà xã cũng hơi cằn nhằn vì thấy tôi quá vất vả, và mất nhiều thời gian cho hoạt động mà không hề có lợi gì cho mình. Nhưng cô ấy cũng là người đi đây đi đó và có hiểu biết nên sau khi nghe tôi phân tích, cô ấy đã dần dần hiểu và thông cảm cho những việc chồng làm.

* Theo anh, tại sao hàng Việt Nam từ trước đến nay chưa được người dân trong nước đón nhận nhiều?

- Tôi nghĩ đó cũng là trăn trở của nhiều doanh nghiệp hàng Việt Nam hiện nay. Có những doanh nghiệp với nhiều sản phẩm chất lượng cao đạt chuẩn chất lượng ISO 9001: 2000. Hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các nước cũng chiếm số lượng lớn. Thậm chí có nhiều trường hợp người Việt Nam đi nước ngoài mua quà xách về nước, những món quà ấy lại được xuất xứ từ chính Việt Nam.

Điều này chứng tỏ hàng hóa Việt Nam về chất lượng không hề thua kém hàng nước ngoài, song về tiếng tăm thương hiệu thì còn hạn chế hơn, vì doanh nghiệp trong nước chưa đủ lực để cạnh tranh trong việc quảng bá rầm rộ trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

* Anh đã đi nhiều nơi cổ vũ cho phong trào sử dụng hàng Việt. Anh thấy người tiêu dùng nội địa đón nhận hàng Việt ở mức độ nào?

- Khi mới tiếp xúc với người tiêu dùng, hỏi ai tôi cũng đều nhận được câu trả lời là rất ít dùng hàng Việt.

Linh cũng đã nhận được rất nhiều câu hỏi của họ đặt ra, tại sao phải dùng hàng Việt, trong khi hàng Trung Quốc và một số hàng khác mẫu mã đẹp hơn, nhưng giá cả lại rẻ.

Lúc đó, Linh lấy ra một ví dụ để chứng minh cho họ thấy tại sao nên dùng hàng Việt. Chẳng hạn một cái đĩa của Trung Quốc nhìn vào thì rất đẹp, có giá chỉ 15.000 đồng, trong khi đó, một cái đĩa của Minh Long cùng loại, nhìn vào thì chưa chắc đẹp hơn nhưng có giá 20.000 đồng. Nhưng sau một thời gian sử dụng, hàng Minh Long sẽ bền gấp mấy lần hàng Trung Quốc.

Ngoài ra, sử dụng hàng Việt sẽ có nơi sản xuất, bảo hành trong nước, vậy thì tại sao chúng ta không xài. Nghe xong, nhiều người đã ngộ ra và quyết định sẽ dùng hàng Việt từ 50% trở lên nhưng với điều kiện hàng đó phải đảm bảo chất lượng.

* Làm đại sứ hàng Việt, kêu gọi người dân ưu tiên sử dụng hàng nội. Vậy bản thân anh ưu tiên hàng Việt đến mức nào?

- Linh và những thành viên trong Câu lạc bộ đại sứ hàng Việt đang cổ động với thông điệp ưu tiên cho hàng Việt. Chúng tôi đưa ra ba ưu tiên lớn nhất. Thứ nhất, đó là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam do người Việt Nam làm ra và chủ doanh nghiệp cũng là người Việt Nam. Thứ hai, sản phẩm sản xuất tại Việt Nam nhưng liên doanh với các doanh nghiệp nước ngoài. Và cuối cùng là sản phẩm của Việt Nam do chính người Việt Nam sản xuất nhưng chủ doanh nghiệp là người nước ngoài.

Với những tiêu chí trên, tôi cam đoan hiện nay mức độ sử dụng hàng Việt của tôi đạt trên 90%, trừ một số sản phẩm vẫn còn dùng hàng ngoại vì trong nước chưa có hoặc không đáp ứng được nhu cầu như điện thoại di động…

* Thế còn bà xã và hai “công chúa nhỏ” của anh thì sao?

- Thú thật là bà xã Linh hiện giờ chỉ sử dụng hàng Việt ở mức độ khoảng 50%. Nhưng tôi sẽ cố gắng thuyết phục để trong một thời gian ngắn "nội tướng" sẽ điều chỉnh mức độ sử dụng hàng Việt của mình lên khoảng 70-80%. Vì Linh nghĩ khi mỗi gia đình là một đại lý hàng Việt thì sẽ có nhiều người Việt Nam dùng hàng Việt.

Tôi đã đi nhiều nước và dùng nhiều sản phẩm khác nhau, tôi dám chắc rằng hàng Việt Nam rất có chất lượng. Mọi người hãy dùng thử đi rồi sẽ thấy được chất lượng của nó. Chúng ta phải luôn đặt ra câu hỏi, tại sao các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản họ giàu có. Đơn giản một điều, bởi dân họ yêu mến nước họ và luôn trung thành sử dụng hàng của họ.
 
Theo VNE

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm