Quán quân 'Thần tượng bolero' Trung Quang: Ước mơ được vừa đi hát vừa giảng dạy

18/07/2016 19:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với sự hậu thuẫn từ anh Bo Đan Trường và ông “bầu” Hoàng Tuấn, Quán quân Thần tượng bolero mùa đầu tiên Trung Quang sẽ sớm cho ra mắt album Vol.1 Con đường xưa em đi và MV Chờ đông - sản phẩm đầu tay sau cuộc thi trong tháng 7 này. Album có khoảng 10 ca khúc, được Trung Quang thể hiện cùng với ca sĩ Đan Trường và Phương Mỹ Chi.

Cuộc thi Thần tượng bolero đã bước vào mùa thứ 2 với việc nhận hồ sơ dự tuyển. Trong khi đó, quán quân mùa đầu tiên Trung Quang cũng sớm đi vào “nhịp” sống của một “ngôi sao” vừa tỏa sáng: chạy “sô” khắp nơi.

Tất nhiên, để có được cơ hội đem tiếng hát của mình đến với đông đảo công chúng, Trung Quang đã biết về với đội của huấn luyện viên Đan Trường không chỉ trong cuộc thi mà còn trở thành thành viên mới trong công ty của anh.    

Thể thao & Văn hóa có cuộc trò chuyện với Trung Quang.

* Sinh ra trong một gia đình “thuần nông”, anh đã được nuôi dưỡng niềm ca hát như thế nào?

- Đó là nhờ các thầy cô giáo dạy nhạc của tôi trong trường tiểu học, trung học. Các thầy cô nhìn ra khả năng của tôi, khuyến khích tôi đi thi các cuộc thi ở tỉnh và tôi cũng đã gặt hái được một số giải thưởng.

Tôi lớn dần cùng âm nhạc trong môi trường đó và nghĩ rằng, sau này, chắc mình chỉ có thể theo đuổi ca hát.


Quán quân “Thần tượng bolero” Trung Quang

* Vừa mới chân ướt, chân ráo lên Hà Nội học, anh đã tham gia cuộc thi "Thần tượng Bolero". Đó là một sự tình cờ hay có chủ đích?

- Trước hết phải nói rằng, là sinh viên thanh nhạc, không riêng gì tôi, ai cũng đều cố gắng tìm cho mình cơ hội lên sân khấu. Cho nên dù mới ra Hà Nội học năm thứ nhất nhưng hàng ngày, nhìn thấy mọi người xung quanh sau giờ học là đi làm, còn mình ngoài việc học, chỉ biết quanh quẩn với bốn bức tường trong ký túc xá, tôi thấy sốt ruột lắm.

Nhưng tôi đến với cuộc thi đúng là một sự tình cờ khi được bạn bè rủ rê. Tôi đi thi như đi chơi, đi thi cùng các bạn mà mình lại là người duy nhất may mắn lọt vào vòng trong.

Song trước đêm thi, tôi đã phải suy nghĩ giữa việc tiếp tục đi thi hay ở lại vì thời điểm diễn ra cuộc thi trùng với lịch thi ở trường. Lúc đó, trong lòng tôi nôn nao, nóng ruột lắm. Tôi vừa muốn được lên sóng truyền hình một lần cho biết, vừa nghĩ mình còn trẻ, mới 18-19 tuổi, cũng còn nhiều cơ hội để học tập. Và tôi quyết định đến với Thần tượng Bolero trước.

* Có lẽ, nếu không có sự quyết tâm đến với cuộc thi, chưa chắc anh đã có được thành quả như hôm nay. Song, với kết quả cuộc thi, có nhiều ý kiến cho rằng anh chiến thắng là nhờ fan của Đan Trường. Anh nghĩ sao?

- Trời ơi, nói sao ta? Để nói vậy thì cũng không sao! Tôi nghĩ rằng những ai yêu mến mình, họ sẽ tự động bình chọn, cổ vũ cho mình chứ không phải vì mình là học trò của thần tượng. Tất nhiên, tôi biết mình có sự ưu ái hơn nhưng chắc hẳn sẽ không phải là tất cả.

* Bản thân anh có thấy mình xứng đáng với giải thưởng?

- Trong suy nghĩ của tôi, từ Top 8 trở về Top 4, ai cũng đều xứng đáng ở vị trí quán quân. Chúng tôi chỉ hơn nhau ở sự may mắn, sự yêu mến, hiệu ứng đến với khán giả trong từng đêm thi nhờ cái duyên trên sân khấu của mỗi người!

* Anh có nghĩ rằng, nếu kết quả của mình thiếu thuyết phục thì đó là do anh còn quá trẻ để hát một dòng nhạc đòi hỏi có nhiều sự trải nghiệm?

- Thực ra, khi lên sân khấu, tôi cũng suy nghĩ nhiều về cách làm sao để thu phục khán giả. Vì tôi mong muốn khi cất tiếng hát, mình sẽ nhận được sự đồng cảm của người nghe. Nên khi nhận được những lời nhận xét kiểu như “hát trẻ trung như thế này thì không truyền tải đúng cảm xúc” tôi cũng thấy khá buồn.

VIDEO: Những ca khúc 'thần sầu' đưa Trung Quang lên quán quân Thần tượng bolero

VIDEO: Những ca khúc 'thần sầu' đưa Trung Quang lên quán quân Thần tượng bolero

Sau 6 tháng “chinh chiến”, Ngô Trung Quang – sinh viên thanh nhạc năm thứ nhất của Học viện Quốc gia Việt Nam đã đăng quang Thần tượng Bolero tối 20/5.


Đúng là tôi còn trẻ và cũng chưa biết cuộc đời mình sẽ vấp ngã đến đâu để có trải nghiệm trong  giọng hát. Nhưng lúc này, tôi chỉ biết hát với hiện tại của mình. Tôi hy vọng, thời gian sẽ là câu trả lời dành cho khán giả.

* Từng chia sẻ, ngôi vị quán quân đến với anh như một giấc mơ. Vậy bây giờ, anh còn sống trong mơ không?

- Làm gì có niềm vui nào là mãi mãi, phải không chị? Lúc giấc mơ đến thì tôi cũng cảm giác lâng lâng, nôn nao nhưng qua rồi thì đâu cũng vào đấy, cũng phải bình thường trở lại chứ?

Mà nếu không thành công ở cuộc thi này, thì mình sẽ phải tiếp tục đi chinh phục những cuộc thi khác. Chỉ có điều, đạt được rồi thì giữ được lửa trong lòng khán giả bao lâu? Những sản phẩm đưa ra có đi xa hơn hay không mới quan trọng hơn tất cả.

* Nhưng chắc hẳn, cuộc sống của Trung Quang bây giờ không còn như trước nữa. Ít nhất là đã được đi hát ở rất nhiều nơi ...

- Đúng vậy! Có lẽ nếu không đến với cuộc thi Thần tượng bolero, tôi vẫn chỉ dám mơ ước mình sẽ là một thầy giáo dạy thanh nhạc trong tương lai thôi. Còn bây giờ, cuộc sống của tôi đã khác. Tôi còn trẻ và muốn được ưu tiên việc đi hát hơn.

Hiện tôi đã chuyển vào TP.HCM và đang phân vân giữa việc tiếp tục theo học chính quy tại trường. Học viện là cái nôi đào tạo mà tôi mơ ước được theo học nên khi quyết định dừng lại, tôi cũng thấy tiếc. Tất nhiên, ước mơ vừa đi hát, vừa giảng dạy của tôi vẫn luôn song hành nên tôi sẽ cố gắng duy trì việc học một linh hoạt nhất.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Lưu Ly (Thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm