Psy, Britney Spear dắt nhau vào danh sách 'ca khúc tệ nhất năm 2015'

31/12/2015 07:37 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Tạp chí Time vừa công bố hàng loạt xếp hạng Top 10 sự kiện trong năm và đáng chú ý trong số đó là danh sách 10 ca khúc dở nhất, với những bài hát thuộc về các tên tuổi lừng lẫy của làng nhạc thế giới.

Dưới đây là danh sách 10 ca khúc “được” Time lựa chọn:

10. Hula Hoop của ca sĩ OMI

Ca khúc nối tiếp bản hit Cheerleader có giai điệu khá bắt tai. Tuy nhiên về cơ bản nó chỉ là một bản sao của ca khúc này, và đó là một sự xúc phạm tới đôi tai của người nghe. Time bình luận hài hước rằng mọi khao khát nghe bài hát này của fan sẽ tan biến ngay khi họ nghe thấy tiếng kèn saxophone quen thuộc vang lên.

9. AhHa của Nate Ruess

Mới nghe, người ta tưởng như ca khúc này rất có tiềm năng trở thành bài hát hay nhất năm. Nhưng rồi các nhà phê bình của Time đã không thể nghe nổi quá vài giây. Ruess được cho là đang “ho” ra các âm thanh giống như có gì đó vướng trong cổ họng của anh. Video nhạc (MV) kèm theo ca khúc cũng bị chê là “dị”, giống như sản phẩm của một kẻ vừa dùng thuốc lắc.


Vừa xuất hiện, ca khúc "Daddy" của Psy đã góp mặt vào danh sách của Time

8. Pretty Girls của Britney Spears và Iggy Azalea

Pretty Girls của hai danh ca bị chê là nhợt nhạt, không có bản sắc và mang quá nhiều âm hưởng của các ca khúc khác. Thật khó để tưởng tượng “công chúa của nhạc pop”, người từng có các bản hit đình đám như Oops! I Did It Again lại cho ra một sản phẩm như vậy. Về phần mình, Iggy Azalea cũng không thể giúp cho bài hát có thêm chút sức nặng nào.

7. Better When I’m Dancin của Meghan Trainor

Năm ngoái, Meghan Trainor đã góp mặt trong danh sách các ca khúc tệ nhất năm của Time với bản hit All About That Bass, mang nội dung giễu cợt các cô gái gầy gò. Năm nay, cô lặp lại “thành tích” này với Better When I’m Dancin. Tinh thần vui vẻ sảng khoái trong phần lời của ca khúc bị Time chê là không phù hợp với màn trình diễn nhạt nhẽo của Trainor

6. Focus của Ariana Grande

Theo Time, Focus có gần như đủ mọi yếu tố của một ca khúc thành công, ngoại trừ việc thiếu quan tâm tới một số chi tiết. Ví dụ như giọng ca của Grande bị nhấn chìm bởi tiếng nhạc quá to, giống điều xảy ra trong các ca khúc Problem Break Free. Nhưng hai ca khúc này được đánh giá là vẫn chứa năng lượng bên trong nó, chứ không yếu ớt như Focus.

5. Downtown của Macklemore và Ryan Lewis

Macklemore đã mắng mỏ ngược lại những lời chỉ trích, cho rằng anh chỉ giả vờ làm một rapper, bằng một ca khúc xoay quanh việc anh đi xe máy lòng vòng khắp nơi. Cuối ca khúc này (sau khi khách mời Eric Nally đã có màn góp giọng đáng cười), người ta nghe thấy Macklemore nói: “Đó là tôi, M, A-C và K”. Không cần phải giới thiệu như vậy thì ai cũng biết anh là người đứng sau ca khúc dở này rồi.

4. Daddy của Psy

Sau Gangnam Style, fan vẫn kỳ vọng Psy sẽ lặp lại được thành công tương tự hoặc ít nhất là gần bằng ca khúc này. Vì thế, ngay khi được tung ra, ca khúc Daddy của anh đã gây nhiều quan tâm. Nhưng rốt cục thì nếu bỏ đi phần hình ảnh trong MV kỳ quái kèm theo ca khúc, thứ còn lại chỉ là một ca khúc nhạc dance tầm thường, với phần lời cũng chẳng có gì là hay ho. “Em là cà ri của anh. Còn anh là cơm của em” – Psy đã hát như thế trong ca khúc. Cảm ơn anh, nhưng chúng tôi không đói!

3. Hey Everybody của 5 Seconds of Summer

Khi nhóm One Direction khai thác kho tàng nhạc pop trong những thập kỷ trước đây để tìm cảm ứng, họ đã không cần phải đề rõ nguồn tạo cảm hứng. Về phần mình, ai cũng thấy 5 Seconds of Summer  đang bắt chước một cách lộ liễu phong cách của nhóm Duran Duran. Time cho rằng ban nhạc nên làm điều đơn giản hơn là hát lại ca khúc Hungry Like the Wolf của Duran Duran, thay vì sáng tác ra một ca khúc tầm thường như Hey Everybody.

2. Marvin Gaye của Charlie Puth và Meghan Trainor

Dù ca khúc đạt đến top 5 trong các bảng xếp hạng ở châu Đại Dương và top 100 ở các nước Nhật Bản, Canada, Time lại cho rằng phần lời của nó gây hại tới hình ảnh của huyền thoại nhạc soul Marvin Gaye.

1. Robin Williams của CeeLo Green

Tìm cách thu lợi dựa trên ký ức về một ngôi sao quá cố như Robin Williams không bao giờ là hành động khôn ngoan. Tồi hơn, CeeLo còn dùng vụ tự sát của Williams làm cảm hứng cho bài hát của mình, thể hiên qua phần lời: “Chúng ta không biết người tiếp theo sẽ trải qua những gì... cuộc sống nhắc tôi nhớ về Robin Williams/ chúng ta phải cất tiếng cười để xua đi nỗi đau”.

Tường Linh (Theo Time)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm