Phùng Tổ Danh 'chết chìm' trong cái bóng của Thành Long

28/08/2014 09:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tin Phùng Tổ Danh bị bắt vào hôm 14/8 vì các tội danh liên quan đến ma túy đã thu hút sự chú ý của nhiều tờ báo trên khắp thế giới. Tuy nhiên, báo giới đã quan tâm nhiều hơn tới mối quan hệ của mẹ anh là cựu nữ diễn viên Đài Loan Lâm Phụng Kiều và ngôi sao võ thuật Thành Long.

Nhiều người đặt dấu hỏi, tại sao bà Lâm Phụng Kiều lại không hề biết con trai mình nghiện ma túy suốt 8 năm qua, trong bối cảnh cảnh sát đã tìm thấy hơn 100g cần sa trong căn hộ sang trọng rộng 1.200m2 của gia đình bà ở khu chung cư Naga Shangyuan (Bắc Kinh).

Chỉ thành con trai sau bê bối

10 năm kể từ khi ra mắt làng điện ảnh với bộ phim mang chủ đề ma cà rồng, The Twins Effect II (Hoa Đô đại chiến), đến nay mặc dù đã được tham gia một số phim bom tấn của Trung Quốc và đã tạo dựng sự nghiệp ca hát riêng, Tổ Danh vẫn chỉ được biết đến như “quý tử” của Thành Long.

Dù sao, cái mác “con trai Thành Long” vẫn được xem là một sự thay đổi lớn của Tổ Danh so với 17 năm trước đó. Theo trang web Sina của Trung Quốc, Tổ Danh từng sống ở Los Angeles, nhưng phải “ẩn danh” và không được nói với bất cứ ai về người cha nổi tiếng. Những người lớn xung quanh Tổ Danh, trong đó có cả mẹ cậu, luôn dặn cậu sẽ là mục tiêu của bọn bắt cóc nếu như tiết lộ về người cha của mình.  


Phùng Tổ Danh (phải) bên cha mẹ

Khi Tổ Danh lên 2 tuổi, tạp chí Minh Báo của Hong Kong đã đăng một bức ảnh chụp Tổ Danh trong một quán ăn và tiết lộ đó là con trai Thành Long. Lúc đó Thành Long đã là một siêu sao ở Hong Kong và nhiều người đã bị sốc nặng khi biết ông đã có gia đình và có con.

2 người hâm mộ đã tự vẫn sau khi biết được đời sống tình cảm của Thành Long và lập tức siêu sao võ thuật phải yêu cầu tạp chí đừng đăng tấm ảnh, bởi nó có thể gây tổn thương cho nhiều người khác.

Khi Tổ Danh còn nhỏ, mỗi năm Thành Long chỉ có 2 tuần ở bên con trai. Do ít có thời gian được ở bên cha đẻ nên với Tổ Danh, những lần gặp gỡ đó cứ như ngày hội, mặc dù những trò vui đùa chỉ diễn ra trong ngôi nhà của gia đình và cậu không được đi chơi với cha.

Thành Long kết hôn với bà Phụng Kiều ngay trước khi sinh hạ Tổ Danh vào năm 1982. Tuy nhiên mãi đến năm 1998, công chúng mới biết đến cuộc hôn nhân này, khi tên tuổi họ xuất hiện trên cáo phó của người cha đỡ đầu Thành Long là nhà sản xuất Hà Quán Xương.

Theo trang Sina, vào năm 1999, bà Phụng Kiều và con trai đã cứu Thành Long thoát khỏi bê bối khi chuyện tình ái của ông với cựu Hoa hậu Ngô Ỷ Lị bị phanh phui trên báo chí. Bê bối đã trở nên lớn hơn khi cô này còn nói đã mang thai với siêu sao võ thuật. Nhưng vào thời điểm “nước sôi lửa bỏng” đó, Tổ Danh đã gọi điện cho cha và nói rằng 2 mẹ con sẽ ở bên ông.

Sau này, Thành Long chia sẻ rằng ông vô cùng xúc động trước phản ứng của vợ về vụ bê bối. Lúc đó, ông đã chuẩn bị tinh thần chờ đợi đề nghị ly hôn của vợ, song bà Phụng Kiều chỉ nói ông nên giải quyết vụ bê bối.

Qua sự việc này, cuộc đời của bà Phụng Kiều và con trai thay đổi hẳn. Thành Long đã sửa di chúc, để lại một phần tài sản của mình cho vợ. Còn Tổ Danh được chính thức công nhận là con trai ông.

Không muốn làm mất mặt cha đẻ

Trong cuộc phỏng vấn của tờ Observer (Anh) hồi tuần trước, Thành Long nói ông và vợ không muốn Tổ Danh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trình diễn, mà muốn  con trai là “luật sư, kỹ sư hoặc bác sĩ”. Thậm chí, Phụng Kiều đã khóc khi con trai bày tỏ mong muốn được trở thành một nghệ sĩ giải trí, bởi với bà showbiz đã “lấy mất” người chồng của mình và bà không muốn bị mất nốt con trai.

Sau này, kể cả khi trở thành diễn viên, ca sĩ kiêm nhạc sĩ, Tổ Danh cũng không tạo được sự đột phá nào. Tuy nhiên, mối quan hệ của cha con anh luôn là “mảnh đất màu mỡ” của báo giới.  

Thành Long nổi tiếng là người khắt khe mỗi khi nói về con trai mình. Hồi năm 2005, ông tuyên bố, kể cả khi đã chết ông sẽ vẫn để mắt đến con trai bằng việc để lọ tro cốt của mình dưới giường con. Ông không muốn con trai mình làm những “chuyện tồi tệ”.

Cách nhìn con trai của Thành Long khắt khe đến mức cả người ngoài như siêu sao hành động Lý Liên Kiệt cũng phải vào cuộc. Trong cuộc phỏng vấn với tờ i-Cable Entertainment (Hong Kong) hồi năm 2008, Lý Liên Kiệt nói ông từng tới nhà Thành Long, nói chuyện cả đêm với Tổ Danh và nhận thấy cậu bé này không phải là người cẩu thả, không biết vâng lời và sống không có mục đích như Thành Long vẫn phàn nàn.

“Tổ Danh khác hẳn với nhiều người trẻ hiện nay. Cậu ấy nói rất nhiều về ý tưởng của mình. Song tất cả những việc làm của Tổ Danh đều phải nghĩ đến cha đầu tiên. Tổ Danh lo lắng những hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cha và liệu cha mình có bị mất mặt hay không” - Lý Liên Kiệt chia sẻ.

Trước khi bị bắt vì ma túy, Tổ Danh vẫn được xem là một chàng trai ngoan. “Tất cả những người có tuổi trong làng giải trí đều nhận thấy Tổ Danh rất lịch thiệp, tôn trọng người già, đáng yêu, thông minh và hiếu thảo” - Cha Siu Yan, người dẫn chương trình trên đài phát thanh Hong Kong nói với tờ West China City Daily hồi tuần trước.

Sau khi Tổ Danh bị bắt, những người hoạt động trong nền công nghiệp giải trí đã đổ lỗi cho bạn bè đã đẩy anh vào con đường nghiện ngập và nói rằng Tổ Danh bị “bao vây” bởi những người muốn được kết bạn với con trai của Thành Long. “Khi sống ở Mỹ, Tổ Danh đã được mẹ che chắn rất cẩn thận. Thực ra, cậu ấy là người khá đơn giản và cởi mở, dễ kết bạn và cũng dễ bị a dua theo kẻ xấu” - theo một nguồn tin.  

Được biết, ở trong trại tạm giam, Tổ Danh đã tỏ ra rất ân hận và lo lắng tới sức khỏe của cha mẹ mình.

Việt Lâm (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm