Phó Chủ tịch Hội Nhà văn tổ chức đêm thơ Xuân… cấp xã

31/01/2017 11:08 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà thơ Phan Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM, làm trưởng ban tổ chức đêm thơ Xuân cấp xã vào tối nay (mùng 4 Tết Ất Dậu).

Dù đang sinh sống tại TP.HCM, nhưng vào mùng 4 Tết hàng năm, Phan Hoàng đều về xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên tổ chức đêm thơ cho xã này. Có thể nói, đây là đêm thơ đầu tiên hướng về Ngày thơ Việt Nam sẽ diễn ra vào Rằm tháng Giêng tới đây.


Nhà thơ Phan Hoàng

Đêm thơ xã Hòa Đồng tất nhiên có mặt các nhà thơ nơi đây và nhiều nhà thơ khác trong tỉnh Phú Yên. Có năm, Phan Hoàng còn mời được nhiều thi hữu ở các tỉnh thành khác về đọc thơ vui Xuân cho xã này. 

Không chỉ có đọc và nghe thơ, đây cũng là dịp Phan Hoàng phát quà khuyến học cho học sinh xã này. Năm nay, Phan Hoàng chuẩn bị 40 bao lì xì để trao cho 40 học trò, mỗi phần 400 ngàn đồng.

Phan Hoàng, cho biết: “Làm thơ nhờ năng khiếu nhưng nhà thơ cũng cần phải học giỏi nữa. Tôi muốn những học trò ở quê tôi không chỉ mê thơ mà còn học giỏi nên tặng quà cho các em”.

Không chỉ làm trưởng ban tổ chức đêm thơ cấp xã, vào Ngày thơ Việt Nam tại TP.HCM, Phan Hoàng cũng làm tổ chức. Nhưng có lẽ, tổ chức đêm thơ ở nơi sinh ra mang lại nhiều cảm xúc cho Phan Hoàng hơn.

Tỉnh Phú Yên có Đêm thơ Nguyên Tiêu trên Núi Nhạn gần 40 năm nay. Đêm thơ tỉnh này tạo thành tiền đề để phát triển thành Ngày thơ Việt Nam như hiện nay. Trước Đêm thơ Nguyên Tiêu trên Núi Nhạn, gần như tất cả các huyện của tỉnh Phú Yên đều có đêm thơ riêng của mình.
T.Kiều

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm