Phim 'Totem Sói' của Trung Quốc bị chỉ trích 'kích động và gây hấn'

27/02/2015 14:14 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Totem Sói (Wolf Totem), bộ phim được nhiều mong đợi dàn dựng theo cuốn tiểu thuyết ăn khách cùng tên của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, đã nhận nhiều sự phản ứng trái chiều về sự mô tả đàn sói trong phim.

Nhiều người cho rằng, những hình ảnh mô tả đàn sói trong phim “kích động tính gây hấn”.

Theo nghiên cứu của công ty tư vấn EntGroup, trong số những bộ phim ăn khách nhất ở Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán, Totem Sói đứng thứ 3, thu về được hơn 246 triệu NDT (38,3 triệu USD) từ lượng vé bán ra vào ngày 19-23/2.


Đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud, tác giả phim Totem Sói

Phim kể về Trần Trận, một chàng trai trí thức người Hán trẻ trung từ Bắc Kinh phải đi học tập ở Nội Mông trong cuối những năm 1960. Phim mô tả những trải nghiệm của Trần khi sống cùng những người du mục và những quan sát của anh về bầy sói trên thảo nguyên mênh mông.

Xem phim, khán giả Trung Quốc trầm trồ về những cảnh đẹp ở Nội Mông và bày tỏ sự thán phục khi quay phim với đàn sói thật.

“Tôi rất xúc động khi xem phim và thực sự cảm phục trước những nỗ lực của đạo diễn Pháp Jean-Jacques Annaud. Cảnh đàn sói vây hãm những chú ngựa thật ly kỳ” – nhà văn kiêm nhà biên kịch Lu Tianming viết trên trang Weibo.

Tuy nhiên, việc mô tả đặc tính của bầy sói là nguồn cảm hứng cho con người đã gây nên cuộc tranh luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng, tính kiên cường và khả năng chịu đựng là những đặc tính tích cực của loài sói. Nhưng nhiều người lại tranh cãi, cách mô tả loài sói trong phim kích động tính gây hấn.


Cảnh trong phim Totem Sói

Một cư dân mạng có biệt danh là “yujiajia” cho rằng “tán dương tinh thần của bầy sói là xem nhẹ cách ứng xử văn minh và biện hộ cho sự mở rộng quân sự”. Nhiều nhà phê bình lại cho rằng, rất nhiều chi tiết trong phim sai lệch với lịch sử và văn hóa Mông Cổ. Trong một tuyên bố, nhà văn gốc Mông Cổ Guo Xuebo nói: “Totem Sói đã bóp méo nghiêm trọng lịch sử, văn hóa và triết lý của Mông Cổ. Sói chưa bao giờ là biểu tượng của tộc người Mông Cổ. Sói chỉ là động vật tàn nhẫn, khát máu, tham lam, độc ác, ích kỷ và nguy hiểm. Bản năng của chúng không mang tinh thần đồng đội như mô tả trong phim và tiểu thuyết”.

Trang web khoa học nổi tiếng Guokr.com còn đăng tải bài viết nêu rằng, bầy sói được mô tả trong tiểu thuyết không giống với sói ngoài đời thực.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm