Phim 'Sóng gió chính trường': Sức hấp dẫn từ vị Tổng thống 'xấu xa'

21/03/2015 07:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Tổng thống Mỹ “xịn”, ông Barack Obama là một khán giả hâm mộ cuồng nhiệt bộ phim Sóng gió chính trường. Ông từng ao ước Chính phủ Mỹ ngoài đời hoạt động được như Chính phủ của vị Tổng thống Mỹ hư cấu Frank Underwood trong phim.

Nhân House of Cards (Sóng gió chính trường) lên sóng truyền hình ở Việt Nam từ 19/3, Thể thao & Văn hóa xin giới thiệu với độc giả về bộ phim truyền hình bom tấn này.

Vai Tổng thống đậm chất phản diện

Obama phát biểu mơ ước trên trong một cuộc gặp với các lãnh đạo ngành công nghệ hồi năm 2013. “Tôi muốn mọi thứ đều hiệu quả đến tàn nhẫn như vậy” – ông nói - “Giống như Kevin Spacey (người thủ vai Frank Underwood), anh chàng này khiến mọi việc đều được thực hiện”.

Nhưng đó là về chuyên môn, còn về đời tư, chưa chắc ông Obama đã muốn mình giống như Frank.

Sóng gió chính trường được xếp vào nhóm “phim truyền hình siêu đẳng” bên cạnh Breaking Bad, Mad MenThe Americans. Phim làm lại từ loạt phim truyền hình cùng tên của Anh năm 1990, và đều được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Michael Dobbs.


House of Cards.jpg: Kevin Spacey đóng vai chính trong House of Cards

Lấy bối cảnh ngày nay ở thủ đô Washington của Mỹ, phim kể về Frank Underwood (Kevin Spacey đóng), nghị sĩ đảng Dân chủ chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ, được hỗ trợ bởi người vợ Claire Underwood (Robin Wright đóng).

Phim xoay quanh chủ nghĩa thực dụng tàn nhẫn, mưu mô, tội ác và quyền lực. Giữa hai vợ chồng nhà Underwood là một mối quan hệ gia đình phức tạp. Cả hai là bạn đồng hành, rất hiểu nhau và hỗ trợ mật thiết cho nhau, nhưng việc Claire ngoại tình với bạn trai cũ ở phần một suýt phá hỏng mọi kế hoạch chính trị của Frank.

Trong khi đó, Frank cũng chẳng trong sạch gì khi vướng mối quan hệ tình ái với cô phóng viên trẻ Zoe Barnes (Kate Mara). Đặc biệt, Frank còn có quan hệ xác thịt với cả đàn ông lẫn đàn bà, nhưng giới tính của ông trong phim không được nêu rõ.

Trong phần một có cảnh khá là kỳ quặc, khi vợ chồng Tổng thống quan hệ tình dục 3 người, với người thứ 3 là một nam mật vụ. Báo chí Mỹ rất thích thú chi tiết này, cho rằng nếu nhà Underwood thực sự đang nắm quyền, cuộc sống vợ chồng của họ sẽ là mảng đề tài thú vị bất tận.

Riêng Frank, nhân vật vừa cuốn hút vừa nguy hiểm, làm mọi thứ để chiếm được lòng tin của tổng thống tiền nhiệm trong khi âm thầm tìm cách lật đổ ông ta. Đây là một trong những nhân vật chính thú vị nhất trên màn ảnh nhỏ trong mấy năm qua.

Khởi đầu hấp dẫn, hơi xuống phong độ về sau

Mùa đầu tiên của phim lên sóng năm 2013, được nhiệt liệt khen ngợi. Mặc dù vậy, kể từ khoảng giữa mùa thứ hai và sang mùa thứ ba (đang chiếu ở Việt Nam), phim bắt đầu xuống phong độ.

Ở các tập mở màn mùa thứ hai, phản hồi vẫn chủ yếu là ca ngợi. Sau đó, cùng với diễn biến phim ngày càng nhạt dần, các phản hồi cũng kém hào hứng đi. Tổng thể, mùa thứ hai bị coi là hơi trống rỗng và cường điệu.

Sang phần ba, phản ứng tương đối phức tạp. CNN nói Sóng gió chính trường đi vào vết xe đổ của các phim truyền hình chiếu qua nhiều mùa: câu chuyện trở nên dài dòng. Những mánh khóe chính trị của vợ chồng nhà Underwood rất hấp dẫn, kịch tính và xuất sắc vào buổi ban đầu, kéo dài đến mùa thứ ba, dường như hơi đuối.

Cặp vợ chồng đầy tham vọng Frank và Claire đã đạt được mục đích trở thành Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân của nước Mỹ. Nhưng họ nhận ra vị thế hiện tại không khiến bản thân thỏa mãn. Cả hai đều có tham vọng lớn hơn, nhất là Frank, ông đã bắt đầu thực hiện mong muốn tái đắc cử. Họ sẽ lên cao hơn nữa, hay rơi xuống vực sâu?

House of Cards có bản sao của ông Putin

Tờ Hollywood Reporter cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và các quan chức cao cấp khác của điện Kremlin không theo dõi mùa chiếu mới của House of Cards, trong đó có nhân vật Tổng thống Nga hư cấu rất giống với Putin. “Chúng tôi không xem và không nói với Tổng thống về bộ phim” – Dmitry Peskov, thư ký báo chí của ông Putin cho biết.

House of Cards mùa thứ ba thu hút được sự quan tâm đáng kể ở Nga, khi được phát hành tháng trước trên trang mạng phổ biến Amdiateka. Trong phim Tổng thống Nga hư cấu tên là Viktor Petrov (diễn viên Đan Mạch Lars Mikkelsen thủ vai), trông khá giống ông Putin.

Nhưng Beau Willimon, nhà sản xuất House of Cards, phủ nhận phim cố tình bắt chước Putin, dù ở Victor Petrov có vài điểm tương tự Tổng thống Nga ngoài đời.

 

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm