Phim 'Siêu nhân X': Kỹ xảo còn vụng về, nhưng sẽ 'ăn khách'

31/01/2015 14:24 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu so với sáu phim Việt ra rạp dịp Tết Ất Mùi này thì Siêu nhân X (ĐD: Nguyễn Quang Dũng) đi theo hướng hoàn toàn mới, đem lại phong vị riêng, nên dễ tạo dấu ấn với khán giả thích giải trí. Phim khởi chiếu toàn quốc vào từ ngày 6/2/2015.

So với các phim mà Nguyễn Quang Dũng đã làm trước nay như Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nụ hôn thần chết, Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế… thì phim này đã chỉn chu hơn nhiều khía cạnh, dù kịch bản (Nguyễn Quang Dũng và Nguyễn Thị Vân Anh) vẫn đơn giản, dễ nắm bắt.

Trong thông tin gửi báo chí, Galaxy M&E có viết: “Đã từ lâu, đề tài siêu anh hùng trên khắp thế giới không phải là một điều quá mới mẻ, từ những câu chuyện của Marvel hay DC Comic đã ghi được dấu ấn sâu sắc với nhiều thế hệ khán giả. Và lần đầu tiên, đề tài siêu anh hùng đã được đạo diễn Nguyễn Quang Dũng áp dụng và biến tấu theo hướng bình dị hóa siêu nhiên và gia tăng giá trị của sự gần gũi đời thường kiểu Việt Nam”. Xem phim xong có thể thấy lời quảng cáo này không “nổ”, bởi từ ý tưởng cho đến thành phẩm, Siêu nhân X đã giải quyết được ý định của mình một cách gọn gàng.

Từ một ê-kíp tốt

Nói thẳng thắn thì dấu ấn đạo diễn trong phim này không đậm nét bằng Hồn Trương Ba da hàng thịt, Những nụ hôn rực rỡ, nhưng dấu ấn của ê-kíp thì rõ nét hơn rất nhiều.


Cảnh trong “Siêu nhân X”. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Đầu tiên và trên hết với thể loại phim siêu nhân vẫn là kĩ xảo đặc biệt (do BachNN phụ trách), dù còn đôi chỗ vụng về, nhưng về căn bản đã đáp ứng được yêu cầu kịch bản và nhu cầu của người xem bình thường. Nếu so với lịch sử dùng kĩ xảo đặc biệt tại Việt Nam thì phim này đã đi được một quãng đáng kể. Nếu thiếu ê-kíp này thì Nguyễn Quang Dũng sẽ không có Siêu nhân X, hoặc có cũng chỉ là “lực bất tòng tâm”.

Kế đến là ê-kíp dàn dựng các pha hành động (Nguyễn Anh Tuấn), họ cũng đã thực hiện được vài cảnh quay đủ độ nguy hiểm để tăng kịch kính và làm hài lòng người xem. Những cảnh đó khá phù hợp với hoàn cảnh nhân vật, vốn là những người khá bình thường bị chích thuốc mà thành siêu nhân, nên vẫn vụng về, bất toàn.

Và cuối cùng là dàn diễn viên khá hùng hậu (cũng như các phim khác của Nguyễn Quang Dũng), họ đủ lượng khán giả hâm mộ để bán vé. Diễn xuất của Ngô Kiến Huy trong vai Xun (và siêu nhân X), Thanh Hằng trong vai Kỳ Kỳ, Diệp Lâm Anh vai Thủy Tiên nổi bật hơn các vai còn lại. Tuy vậy, các vai của Huy Khánh, ca sĩ Phương Thanh, NSƯT Việt Anh, ca sĩ Phạm Anh Khoa… cũng tạo ấn tượng tốt, đủ căng thẳng và hài hước.

Nghĩ về công nghiệp điện ảnh

Lâu nay chúng ta hay nói đến khái niệm “công nghiệp điện ảnh” như một mơ ước, vì thực tế chưa phát triển đủ độ cân đối, toàn diện để nền công nghiệp ấy ra đời. Còn quá sớm để khẳng định điều này, nhưng cách làm của Siêu nhân X và vài phim khác của ê-kíp Việt kiều có thể là những ví dụ cho sự manh nha này. Bởi họ cho thấy phim không phải là kết quả tài năng của riêng đạo diễn, mà của nhiều khâu khác, nền điện ảnh cũng vậy, nó phải đồng đều.

Tách bạch từng khâu thì Siêu nhân X thuộc loại tàm tạm, thế nhưng tổng hòa các khâu thì phim thuộc loại khá, có thể chạy theo được thời đại, dù còn lâu mới bằng vai phải lứa. Các chuyên trách khác như hình ảnh (Nguyễn Trinh Hoan - Diệp Thế Vinh), phục trang (Nguyễn Công Trí), mỹ thuật (Mã Phi Hải - Gary Ng), âm nhạc (Huy Tuấn), âm thanh (Viết Thanh)… cũng đã làm tốt phần việc của mình. Ca khúc chủ đề do Phạm Anh Khoa thể hiện có thể sẽ không “ hot “bằng Chờ người nơi ấy (trong Mỹ nhân kế), nhưng cũng khá phù hợp với cốt truyện.

Tóm lại, Siêu nhân X là một phim khá mới mẻ về thể loại nếu so với điện ảnh Việt, nên có thể làm hài lòng được nhiều người xem. Nếu có dự đoán thì phim này sẽ bán được nhiều vé, thuộc vài phim ăn khách nhất đầu năm Ất Mùi.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm