Phim "Lý Tiểu Long, anh trai tôi" - Thời niên thiếu, mối tình đầu của Lý Tiểu Long

01/11/2010 11:01 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Con đường trở thành một siêu sao Lý Tiểu Long (1940-1973) và cái chết sớm của huyền thoại võ thuật này không còn xa lạ gì với công chúng nữa. Song hẳn chưa nhiều người biết về thời niên thiếu và đặc biệt là mối tình đầu của ông. Để lấp được “lỗ hổng” đó, bộ phim tiếng Hoa mới mang tên Lý Tiểu Long, anh trai tôi của đạo diễn Diệp Vĩ Tín sẽ được phát hành 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 70 của ông, ngày 27/11 tới.

Dự án điện ảnh tốn kém 4,6 triệu USD này kể về thời kỳ trưởng thành của Lý Tiểu Long ở Hong Kong, trước khi ông sang Mỹ.

Nhà sản xuất Vương Văn Tuyển cho biết: “Sau khi Lý Tiểu Long trở nên nổi tiếng, nhiều người biết đến các bộ phim và triết lý chiến đấu của ông. Thế nhưng rất ít người biết được về gia đình, cha mẹ, mối tình đầu của ông và những gì mà Lý Tiểu Long làm ở phim trường khi còn là một diễn viên trẻ”. Còn Wong Yiu Keung, Chủ tịch câu lạc bộ fan của Lý Tiểu Long đồng thời là một cố vấn của phim, nói: “Bộ phim mới sẽ mang đến cho khán giả một viễn cảnh mới để hiểu được một con người. Lý Tiểu Long mà chúng ta thấy trong phim là một nhân vật được tôn sùng”.  

1. Lý Tiểu Long đã trở thành một người dạy võ ở Mỹ trước khi gia nhập làng diễn xuất ở xứ cờ hoa với một vai diễn trong serie phim truyền hình The Green Hornet với khoản thù lao là 1.800 USD.

Gặp khó khăn trong việc đột phá vào Hollywood, ông trở về Hong Kong và đã nổi danh toàn cầu với những bộ phim ăn khách như Đường Sơn đại huynh (1971), Tinh võ môn (1972) trước khi đột ngột qua đời vào năm 1973 ở tuổi 32 do bị phù não.  

Tuy nhiên, tác phẩm điện ảnh mới Lý Tiểu Long, anh trai tôi sẽ kể về những năm trước đó của huyền thoại võ thuật này. Khán giả sẽ thấy Lý Tiểu Long thể hiện mối tình đầu của mình như thế nào, gây dựng sự nghiệp giải trí ra sao khi là một diễn viên nhí nổi tiếng và đau khổ với chứng nghiện ma túy của một người bạn thời thơ ấu.

Thực tế, Lý Tiểu Long gia nhập làng diễn xuất khi mới 6 tuổi với vai diễn trong dự án điện ảnh The Beginning Of A Boy (1946) và sau đó ông tham gia khoảng 20 phim, trong đó có The Birth Of Mankind, My Son và Ah Cheun. Năm 1954, lúc đó 14 tuổi, Lý Tiểu Long theo học khiêu vũ. Với vũ điệu cha-cha-cha, ông giành giải quán quân trong một cuộc thi khiêu vũ vào năm 1958. Thời gian này, Lý Tiểu Long đóng phim The Orphan và đây là vai trẻ em cuối cùng của ông, cũng là phim duy nhất không có cảnh đánh đấm. Ông còn tham gia giải quyền Anh và đánh bại người vô địch 3 năm liền là David Kefield.  

2. Lột tả chân dung Lý Tiểu Long trong phim Lý Tiểu Long, anh trai tôi là ca sĩ/diễn viên trẻ Hong Kong Lý Trị Đình, người không có “máu mủ” gì với diễn viên huyền thoại đã quá cố.  

Xuất thân từ một gia đình mang dòng máu Trung Hoa, Malaysia và Trung Đông, nghệ sĩ 23 tuổi này có gương mặt mang nhiều nét giống Lý Tiểu Long nên anh đã được giao vai sau một thời gian dài các nhà làm phim tìm kiếm gương mặt đủ sức truyền tải được cái hồn của huyền thoại võ thuật.

Quá trình quay phim được xem là một bài học lịch sử đối với Lý Đình Trị, người cất tiếng khóc chào đời 15 năm sau cái chết của nhân vật mà anh thủ diễn. Lý Đình Trị nói anh biết rất ít về Lý Tiểu Long trước khi đảm nhiệm vai diễn, ngoài việc chỉ biết ông là một huyền thoại võ thuật, trong khi tác phẩm điện ảnh mới lại ca ngợi nhân cách “đa diện” của ông.

“Lý Tiểu Long là một người đầy lôi cuốn và còn rất nhiều điều đáng nói, song mọi người hầu như vẫn chỉ biết khả năng võ thuật của ông”, Lý Đình Trị nói.

Sản phẩm điện ảnh được dàn dựng theo những tài liệu do em trai là Robert và 2 người chị của Lý Tiểu Long cung cấp. Tuy nhiên, vợ ông là Linda Lee Cadwell và con gái ông là Lý Hương Ngưng lại không tham gia dự án này. Lý Hương Ngưng hiện là Chủ tịch Tổ chức Lý Tiểu Long.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm