Phim của Ken Loach đã cứu một người lang thang

24/05/2012 06:31 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Paul Brannigan (25 tuổi), một người lang thang ở Glasgow (Anh) trở thành ngôi sao trong bộ phim hài mới The Angel's Share của đạo diễn Anh Ken Loach cho biết bộ phim này đã cứu vẫn cuộc đời anh.

Là 1 trong 22 phim tranh giải Cành cọ Vàng tại LHP Cannes lần thứ 65, The Angel's Share kể về Robbie, một thanh niên thất nghiệp, liên tục ra vào tù, người đã liều lĩnh thoát ra khỏi thế giới bạo lực sau khi trở thành cha và tìm thấy niềm vui trong nghệ thuật làm rượu whisky Scotland.



Từ trái sang: Nhà làm phim Anh Ken Loach, Paul Brannigan và nhà biên kịch Paul Laverty tại LHP Cannes lần thứ 65.

“Khi nhà biên kịch Paul Flaverty gặp tôi, tôi đang làm việc trong một trung tâm cộng đồng, làm việc với các em nhỏ. Tôi không có tiền, và đó là dịp lễ Giáng sinh. Tôi có một món nợ phải trả nên tôi nghĩ đây là một cơ hội tốt để kiếm tiền nên tôi đồng ý” - Brannigan nói.

Brannigan cho biết anh rất gần gũi với chủ đề phim. “Cuộc sống trước đây của tôi vô cùng khắc nghiệt. Ở Glasgow có hàng ngàn người giống tôi: thất nghiệp, thất học. Nhưng sau khi tham gia phim, tôi không còn thất nghiệp nữa”.

Tuấn Vĩ

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm