Phim 'Bụi đời Gangnam': Phong cách đặc trưng của phim hành động Hàn Quốc

27/03/2015 09:01 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày nay, mỗi khi nói tới thành phố Seoul, người ta không thể không nhắc tới Gangnam. Khu vực 3 quận này đã có một giai đoạn phát triển chóng mặt suốt hơn 4 thập kỷ qua và hiện là nơi giầu có bậc nhất tại Hàn Quốc. Không chỉ là địa điểm đóng đô của hàng loạt công ty, tập đoàn lớn, Gangnam còn là mục tiêu của các nhà đầu tư bất động sản và nơi sinh sống của những người vô cùng giầu có.

Một địa điểm đặc biệt như Gangnam dĩ nhiên phải tồn tại một lịch sử phát triển đặc biệt, thậm chí là đặc biệt kinh người. Có được sự nổi tiếng như ngày nay, đã có biết bao nước mắt, mồ hồi và dĩ nhiên cả máu đã đổ xuống. Ít ai có thể ngờ được rằng, Gangnam đã từng nhuốm đầy bạo lực, đầy rẫy âm mưu chính trị, cũng như sự tranh giành của các băng nhóm xã hội đen.  

Gangnam Blues (Bụi đời Gangnam) của đạo diễn Ha Yoo không phải là một tác phẩm xuất sắc, nhưng ít nhất nó cũng mang tới khán giả một cái nhìn trực diện về sự hình thành của khu Gangnam. Cả bộ phim tràn ngập nhưng pha hành động, bạo lực, những âm mưu mở rộng lẫn tranh đoạt địa bàn đầy khủng bố. Quá trình hình thành khu Gangnam, tất nhiên chỉ là một phần nhỏ, được nhìn qua con mắt của nhân vật chính Jong-dae (Lee Min-ho).

Điểm khác lạ và cũng là điểm yếu của Gangnam Blues là phim có quá nhiều nhân vật xuất hiện, đôi khi khiến người xem bị rối. Sau khi xem xong, chắc chắn ta chẳng thế nhớ hết được toàn bộ những nhân vật từng xuất hiện. Ngoài ra, Gangnam Blues cũng chứa đựng phong cách bạo lực đặc trưng của thể loại hành động, hình sự Hàn Quốc. Rất tàn khốc, bạo liệt.

Mặc dù đã rất nổi tiếng, không chỉ tại thị trường nội địa mà trên toàn khu vực châu Á, qua hàng loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ nhưng đây mới là lần đầu tiên nam diễn viên Lee Min-ho thực sự bước chân vào lĩnh vực điện ảnh. Jong-dae là vai chính đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Không có điểm gì phải chê về diễn xuất nhưng khuôn mặt của Lee Min-ho lại chưa thực sự phù hợp với vai diễn.

Nhìn chung Gangnam Blues chỉ dừng ở mức độ trung bình khá.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm