Phát hành cuốn 'Amy, 27': Amy Winehouse - đường đến cái chết

16/07/2013 07:19 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi còn sống, Amy Winehouse luôn nghĩ mình sẽ gia nhập “27 Club” (Câu lạc bộ các ngôi sao qua đời ở tuổi 27). Đây là một điềm báo hay bản thân Winehouse nhận thức rõ rằng mình đã kiệt lực, sau bao năm bị chứng nghiện ma túy và rượu hành hạ?
Nhà xuất bản Hodder & Stoughton vừa phát hành cuốn Amy, 27 của tác giả Howard Sounes. Qua cuốn sách này, độc giả hiểu thêm về cuộc đời đầy tài năng cùng những thói hư, tật xấu của ngôi sao xấu số Winehouse.


Chết dần trong sự cô đơn

Winehouse qua đời vào ngày 23/7/2011. 2 tháng trước đó, cô đã uống rượu đến bất tỉnh và bác sĩ của cô là Christina Romete cảnh báo rằng “thói quen nhậu nhẹt đó sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng”. Bác sĩ  Romete đã cố gắng thuyết phục Winehouse trị liệu tâm lý, song như những lần trước, cô một mực khước từ.  

Khi cô đơn, Winehouse thường liên lạc với bạn bè bằng điện thoại hoặc thư điện tử. Vào buổi tối trước khi qua đời, Winehouse đã nói chuyện về cuộc đời mình với bạn trai là đạo diễn điện ảnh Reg Traviss. Cô cũng cố gắng liên lạc với một số người khác, nhưng không có ai trả lời.

Sau đó, Winehouse đã ngồi xem video trên mạng xã hội YouTube cùng vệ sĩ Andrew Morris tại nhà và còn ngắm một số bức ảnh mình trên mạng. Sau này, Morris cho biết, đây là việc làm bất thường của Winehouse. Trước đó, ông Mitch, cha của Winehouse cũng bắt gặp con gái mình ngồi ngắm nhiều bức ảnh của gia đình. Jim Morrison, ca sĩ của ban nhạc The Doors, cũng làm như vậy vào đêm trước khi anh qua đời ở tuổi 27.

Suốt mấy ngày hôm đó, Winehouse uống rượu liên tục. Ngày 23/7, Morris vào phòng Winehouse và phát hiện cô đã chết, quanh cô là 3 chai vodka rỗng. Qua khám nghiệm, nồng độ cồn trong máu của cô cao gấp 5 lần cho phép.

Winehouse qua đời ở tuổi 27 và cô đã trở thành ngôi sao gần đây nhất ra đi ở tuổi này. Trước đó, Brian Jones đã qua đời vào năm 1969, Jimi Hendrix và Janis Joplin năm 1970, Jim Morrison năm 1971 và Kurt Cobain năm 1994, tất cả đều 27 tuổi.



Thành trẻ hư vì cha mẹ chia tay

Cả 6 thành viên của 27 Club đều tự giết mình, mặc dù họ không có hành động trực tiếp như Kurt Cobain (anh dùng súng bắn vào đầu). Thay vào đó, họ đã bị chứng nghiện ma túy và rượu hủy hoại.

Giống như các thành viên khác của 27 Club, Winehouse đã bị mắc các triệu chứng rối loạn chức năng cơ thể. Winehouse từng rất ngưỡng mộ cha mình và cha cô cũng rất yêu con gái. Tuy nhiên, năm Winehouse lên 9 tuổi, cha cô đã bỏ gia đình để sống với bạn gái là Jane.

Kurt Cobain cũng phải chịu hoàn cảnh như vậy. Cha mẹ anh ly hôn khi anh mới 9 tuổi và từ đó anh bắt đầu mắc nhiều sai lầm. Việc cha mẹ chia tay nhau đã gây nên chấn thương tâm lý cho Winehouse. Nhiều người cho rằng, sự việc này đã tạo nên tính cách và cả thái độ của cô đối với đàn ông.

Lauren Franklin, một người bạn thời tiểu học của Winehouse cho biết, sau khi cha mẹ chia tay, Winehouse rất hư và bắt đầu bỏ học. Cô xỏ lỗ ở môi trên và mẹ cô đã phát hoảng khi phát hiện ra hình xăm trên người đứa con gái 15 tuổi của mình.

Trước khi bỏ học và bước vào ngành kinh doanh âm nhạc, Winehouse đã phải dùng thuốc chống suy nhược. Bà Janis, mẹ của Winehouse, cho rằng con gái mình có thể bị mắc chứng rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Sau này, Winehouse còn tự làm tổn thương mình, thông qua việc dùng dao cắt vào cơ thể, để gây chú ý.   

“Bầu bạn” với ma men

Vừa bước qua tuổi thơ sóng gió, Winehouse đã phải đối diện với một "cơn bão" mới mang tên thành công. Sau khi tung ra album đầu tay Frank (2003) vào lúc mới 20 tuổi, Winehouse bắt đầu uống rượu.

Winehouse thường có tâm trạng lo lắng trước mỗi buổi diễn nên cô uống rượu để giữ tinh thần. Tuy nhiên, giống Janis Joplin, ngôi sao nữ thường uống hàng cốc rượu tequila trong các chương trình hòa nhạc, Winehouse bắt đầu uống rượu cả trong khi trình diễn. Khi không đứng trên sân khấu, cô mò tới các quán nhậu và quán Good Mixer ở Camden trở thành ngôi nhà thứ 2 của cô.

Winehouse mê bất cứ ai thông cảm với điểm yếu của mình. Cô uống rượu với ma túy. Bạn trai và sau này là chồng cô, Blake Fielder-Civil, là một kẻ nghiện ngập. Chính anh ta đã khiến Winehouse trở thành người nghiện ma túy nặng.

Mối quan hệ không suôn sẻ với Fielder-Civil khiến Winehouse tuyệt vọng. Cô đã trút tâm trạng ấy vào những ca khúc đầy chất thơ trong album Back To Black (2006). Album này đã đưa cô trở thành một ngôi sao thế giới sau khi đoạt 5 giải Grammy.

Tuy nhiên, thành công tầm thế giới của album này đã khiến Winehouse trở nên thiếu tự tin ở vai trò một nghệ sĩ trình diễn. Cô ghét hát những ca khúc đỉnh cao của mình. Song Winehouse vẫn có một giọng ca siêu việt, đầy nội lực. Chuyện buồn trong đời đã “nhuốm” vào giọng hát của cô.

Khi Winehouse cai được ma túy thì cô lại tìm đến rượu. Cha cô cũng không thể khuyên ngăn được con gái mình. Tại chương trình hòa nhạc cuối cùng của cô ở Belgrade, Winehouse không thể hát nổi, do đờ đẫn vì rượu. Đó là mùa Hè năm 2011 và Winehouse đã thấy chán ngấy với sự nghiệp của mình.

Giống như Jimi Hendrix và Kurt Cobain, cô đã trở thành tù nhân trong hình ảnh của chính mình. Cô không muốn hát các ca khúc về Blake trong album Back To Black một chút nào nữa. Cô muốn có một gia đình, song không phải là một gia đình với Blake. Lúc đó, Reg vẫn là một người bạn trai “nửa vời” và không muốn có mối quan hệ sâu hơn với cô.

Ở cuối đời, Winehouse không có một bờ vai nào vững chắc để dựa vào, người thân thì xa lánh, chỉ còn những chai rượu bên mình.  “Tôi không muốn có cuộc sống như vậy” – Winehouse từng chia sẻ hồi năm 2008. Nhưng có vẻ như Winehouse không tìm thấy lối thoát cho mình và cô đã vĩnh viễn giã từ cõi đời trong một đêm trút nỗi buồn vào cốc rượu.

VIỆT LÂM (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm