Phát cuồng vì chú lợn McDull

17/07/2012 08:14 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Chú lợn được yêu thích nhất ở Hong Kong có tên là McDull. Mẹ của chú  muốn rằng McDull sẽ sánh ngang các nam tài tử Châu Nhuận Phát và Lương Triều Vĩ, nhưng chú lại rất chậm chạp và không hề thông minh chút nào. Mọi việc mà chú cố gắng làm đều thất bại. Vậy mà người ta vẫn thích chú.

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên trên một tạp chí hồi năm 1988 đến nay, McDull đã được dựng tượng đồng và tượng sáp. Tập phim thứ 2 về chú lợn nhỏ này đã đoạt giải Grand Prize tại LHP hoạt hình Annecy ở Pháp hồi năm 2003. Hôm 10/7, bộ phim nhựa thứ 4 về McDull đã được trình chiếu ở cả Đại lục và Hong Kong.



Chú lợn hoạt hình McDull được yêu thích ở Trung Quốc

Khán giả nhìn thấy mình ở McDull

Thế nhưng, chú lợn chậm chạp và lùn tịt này lại chiếm được tình cảm của công chúng Hong Kong. Câu chuyện cảm động về lòng nhân ái, những ước mơ và niềm tin yêu cuộc sống được thể hiện một cách dí dỏm qua những nét vẽ ngộ nghĩnh, đã lôi cuốn rất đông khán giả trong thời điểm màn ảnh Trung Quốc đang bị chiếm lĩnh bởi những phim kungfu hành động.

Danh tiếng của McDull đã gây kinh ngạc “mẹ đẻ” của chú là Alice Mak, một họa sĩ có giọng nói nhẹ nhàng, ít nói và hay cười. “Có lẽ mọi người nhìn thấy bản thân họ và bạn bè họ trong nhân vật McDull” - Alice Mak giải thích về danh tiếng ngày càng gia tăng của chú lợn McDull.

Bà Alice Mak chưa hề nhìn thấy con lợn thực trước khi vẽ McDull. Bà sinh ra và sống phần lớn cuộc đời mình ở Tai Kok Tsui, một cộng đồng nghèo ở Hong Kong (Trung Quốc). Giống như McDull, Alice Mak đi đứng và nói đều chậm. Bà mô tả mình là một người đơn giản, không cố gắng nêu ra nhiều ý nghĩa từ những câu chuyện về McDull. Là một người Công giáo, bà có những đức tin rất đơn giản, như Chúa tạo nên con người vì Ngài yêu họ và muốn họ hạnh phúc.

Cuối những năm 1980, Alice Mak là sinh viên thực tập tại một công ty báo chí. Ông chủ công ty, Brian Tse, sau này trở thành chồng bà và là tác giả kịch bản các bộ phim và cuốn truyện về McDull.

Ban đầu, McDull chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện về anh họ của chú là McMug, một chú lợn thông minh và được cha mẹ kỳ vọng nhiều. Nhưng sau đó, chú lợn ngốc nghếch McDull lại trở nên hấp dẫn hơn. Chú lợn này thường có những câu nói khiến mọi người buồn cười. Chẳng hạn, khi McMug hứa với các bạn rằng, nếu trở thành lớp trưởng thì chú sẽ thết các bạn một chầu bánh dâu tây, thì McDull đã tìm cách ngắt lời McMug và nói: “Nếu các bạn chọn tôi, các bạn sẽ khổ sở”.

Để mẹ hạnh phúc, McDull bỏ món đùi gà yêu thích của mình để luyện tập những môn thể thao mà chú không thích. McDull có nhiều mơ ước, nhưng hầu hết đều kết thúc trong thất vọng. Tuy nhiên, chú vẫn thấy hạnh phúc. 

“McDull gợi cho mọi người nhớ lại họ cũng từng sống đơn giản và hạnh phúc như chú” - bà Alice Mak nói. “Chủ đề trong tất cả các bộ phim về McDull đó là: một người đơn giản giữ được sự giản dị của mình như thế nào trong một thế giới phức tạp.

Sức sống của McDull

Bà Alice Mak - “mẹ đẻ” của chú lợn McDull

So với các câu chuyện tranh Mỹ và Nhật Bản, serie truyện về McDull mang đậm “hương vị” địa phương. McDull và “mẹ” Mak sống trong một căn hộ nhỏ ở cộng đồng bình thường nhất Hong Kong. Mặc dù chân dung McDull và các nhân vật khác rất mộc mạc, nhưng môi trường của chúng được mô tả rất chi tiết, như những cộng đồng thường dân đông đúc và những tòa nhà chọc trời. 

Tác giả serie truyện - Brian Tse - nói người ta có thể thấy nhân vật McMug ở bất cứ đâu, nhưng McDull chỉ thuộc về Hong Kong. “Người dân Hong Kong có thể không chấp nhận điều đó, nhưng họ muốn mình là người tốt. Trong công việc, họ có thể cứng nhắc và ghê gớm, nhưng họ luôn muốn mình là những người con hiếu thảo với cha mẹ, chung thủy và tốt bụng với người yêu và bạn đời”. 

Năm 2009, lần đầu tiên Alice Mak và Tse đồng sản xuất phim với các công ty Trung Quốc Đại lục và họ đã cố gắng đưa câu chuyện về chú lợn nhỏ này gần gũi với công chúng Đại lục bằng cách đưa một số tình tiết gần gũi với họ vào câu chuyện. Chẳng hạn trong tập phim thứ 3 ra mắt năm 2009, mẹ của McDull tới Đại lục để tìm việc làm và bà đã gửi chú tới núi Võ Đang ở Hồ Bắc để học võ.

Hay tập phim mới nhất - The Pork Of Music - cũng là sản phẩm đồng sản xuất giữa Đại lục và vùng lãnh thổ Hong Kong. Trong tập phim này, McDull và những người bạn của chú  lập một dàn đồng ca và hát trong các siêu thị ở Thâm Quyến để quyên góp tiền cho trường mẫu giáo của mình. Nhưng cho dù câu chuyện có bối cảnh ở Đại lục hay Hong Kong thì đặc tính của McDull không hề thay đổi. 

“Trong các tập phim về McDull, những gì mà chú làm là tìm những ước mơ mới. Tuy hầu như đều gặp thất bại, nhưng chú lợn này vẫn luôn bắt đầu lại với một ước mơ mới. Có thể đó chính là lý do tại sao cả trẻ em và người lớn đều yêu thích McDull” - bà Alice Mak giải thích.

Tuấn Vĩ (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm