Paris Le Bal des Debutantes: Giấc mơ có thật

25/09/2016 23:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn là phụ nữ, hoặc nếu bạn có con gái, ắt hẳn ít nhất một lần trong đời bạn mơ (hoặc được nghe về giấc mơ) trở thành công chúa. Đó là thế giới của những buổi dạ vũ lộng lẫy, mà mỗi nàng công chúa đều được chăm chút bởi một hiệp sỹ nào đó.

Thế giới ấy xa vời quá. Thế giới ấy không có thật. Thế giới ấy không như những gì chúng ta trải qua mỗi ngày.

Nhưng hoá ra, vẫn còn tồn tại một thế giới như cổ tích như thế ở thời hiện đại này, trong hình bóng của Paris Le Bal des Debutantes, một sự kiện “qúy tộc”.


Kyra Kenedy, cô gái nhà Kenedy lừng danh, cùng cha mình tại Le Bal 2013

Le Bal, có nghĩa là “The Ball”, là khán phòng dạ vũ và Debutantes là những gương mặt trẻ trung sẽ ra mắt trong buổi dạ vũ ấy. Buổi dạ vũ ra mắt vốn dĩ là một nét đặc trưng văn hóa của tầng lớp thượng lưu châu Âu, dành cho những qúy cô vào tuổi cập kê và cho đến hôm nay, những buổi dạ vũ kiểu đó vẫn còn được tổ chức thường niên ở nhiều quốc gia. Nổi bật nhất trong số những buổi dạ vũ ra mắt cao cấp như thế phải kể đến Paris Le Bal, buổi dạ vũ được coi là hấp dẫn số 1 hành tinh với những khách mời cao qúy nhất, cũng như lời mời khắt khe nhất.


Imam Perez, con gái của tài tử điện ảnh Thụy sỹ Vincent Perez tại Le Bal 2015

Được tổ chức từ năm 1957 nhưng phải tới năm 1992, Paris Le Bal mới chính thức trở thành số 1 thế giới nhờ bàn tay của Ophelie Renouard, người phụ nữ có tầm nhìn rất đáng khâm phục. Bà đã biến Paris Le Bal từ một buổi dạ vũ có tính chất khép kín thành một sự kiện quốc tế và gắn chặt nó với những hoạt động thiện nguyện khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, vì có một cảm tình lớn với châu Á, Ophelie đã đưa Paris Le Bal trở thành đối tác từ thiện lớn nhất của Enfants d’Asie, một qũy bảo vệ phụ nữ và trẻ em hoạt động mạnh mẽ ở Việt Nam (từ năm 1995), Lào, Phillipines và Cambodia.


Ginevra Fontes Williams, con gái của tài phiệt Brazil Luiz Fontes Williams và nữ công tước Italia Valentina Moncada tại Le Bal 2014

Khách mời của Paris Le Bal được lựa chọn rất kỹ lưỡng, không theo tiêu chuẩn phân bổ địa lý mà chỉ dựa trên yếu tố nền tảng gia đình cũng như cá nhân của người được mời. Câu hỏi luôn được Ophelie đặt ra là “qúy cô ấy như thế nào? Qúy cô ấy đã làm được gì? Qúy cô ấy có khát vọng gì? Qúy cô ấy có thông điệp cùng kế hoạch hành động thế nào?”. Đơn giản, sự khắt khe ấy đến từ 2 điểm chính yếu. Thứ nhất, Paris Le Bal biến những khách mời của mình trở thành những công chúa thực sự. Và thứ nhì, Paris Le Bal luôn kỳ vọng khách mời của mình sẽ là những nhà lãnh đạo, dẫn dắt, truyền cảm hứng ở thì tương lai.

Trong buổi dạ vũ xa hoa đó, những khách mời sẽ mặc trang phục dạ hội haute-couture, phục sức tinh tế, sang trọng và được hộ tống bởi những hiệp sỹ (cavaliers) của sự kiện. Họ sẽ mở màn bằng điệu waltz với cha của mình, rồi sau đó giới thiệu mình thông qua những thông điệp, ước mơ cùng chương trình hành động của họ. Và họ sẽ được kết nối với nhau, để chia sẻ, để hỗ trợ và có thể trở thành đối tác của nhau trong tương lai.


Công nương Italia Melusine Ruspoli và anh trai, người được cô chọn là cavalier của mình tại Le Bal 2013

Nếu ở thời xưa, những buổi dạ vũ ra mắt cổ điển của giới thượng lưu vốn chỉ giới hạn trong tầng lớp qúy tộc thì hôm nay, ở Paris Le Bal, khách mời đã được mở rộng hơn nhưng không phải vì thế mà chất lượng của nó bị suy giảm. Những quý cô được mời tới có thể là những doanh nhân, những nhà hoạt động xã hội, những nghệ sỹ, những nhà nghiên cứu… với nền tảng gia đình phong phú. Song, họ phải đáp ứng được những yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt của Le Bal. Đó là tri thức, khát vọng và văn hoá sống. Không thể thiếu một trong những phẩm chất ấy nếu muốn trở thành khách mời của Le Bal. Bởi vậy, Paris Le Bal vẫn luôn là ước mơ của những cô gái trẻ trên toàn cầu. Cũng bởi sự khắt khe đến nghiêm ngặt đó mà mỗi năm, vào dịp tháng 11, tại khách sạn Penisula gần Khải Hoàn Môn, chỉ có không quá 25 qúy cô từ 16 đến 22 tuổi được giới thiệu ra mắt mà thôi.

Trong lịch sử, những nhân vật từng được mời gồm có Công nương Elisabeth xứ Bourbon và Parma; Tallulah Willis, con gái của nam tài tử Bruce Willis, Barbara Berlusconi, con gái của cựu thủ tướng Ý Berlusconi; công chúa Kuwait Lulu Mubarak Al-Sabah; công nương Irina Strozzi của Ý… Rất nhiều người trong số họ sau này đã gặt hái được những thành công lớn trong đời sống, đặc biệt là ở các hoạt động xã hội. Từ Le Bal, họ nhìn nhận thế giới rộng mở hơn. Cũng từ Le Bal, họ nhận được những động lực lớn lao hơn cho sự nghiệp phía trước của mình.

Paris Le Bal 2016 này sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 và sẽ là nơi hội tụ của những chủ nhân tương lai của thế giới, những “công chúa” thực sự chứ không phải chỉ là câu chuyện thần thoại trong những giấc mơ thơ ấu. Và nó đặt ra cho chúng ta một câu hỏi rằng, liệu chăng, có khi nào sẽ có một khách mời đến từ Việt Nam, một khách mời vượt qua được tiêu chuẩn khắt khe của sự kiện ấy nhờ vào vẻ đẹp, trí tuệ, tâm hồn và văn hóa sống. Điều đó cũng có thể là một ước mơ mong mỏi sẽ thành sự thực, nhất là ở giai đoạn mà Việt Nam đang được nhìn nhận là quốc gia có không ít người rất nhiều tiền nhưng lại chưa thể được coi là giàu có bởi những thiếu hụt về tri thức, văn hoá và tâm hồn…

M. Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm