Nữ rapper Nicki Minaj: Nổi loạn và… nghiêm khắc!

31/12/2012 10:07 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi không muốn trẻ con chửi thề. Tôi rất nghiêm khắc với các cháu và với em trai của mình. Trẻ con phải nghe nhạc phiên bản sạch. Kể cả với nhạc của tôi” - rapper nổi tiếng với các bài hát đầy chất “gây sự” bộc bạch.

Hàng năm trời, Nicki Minaj chơi rap phụ họa cho các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng: Kanye West, Britney Spears, Mariah Carey, Rihanna… Gần đây là với Justin Bieber với Beauty And A Beat, đĩa đơn đang đứng thứ 5 BXH Billboard Hot 100 cuối năm (cả Justin và Nicki đều vừa trượt đề cử Grammy 2013 và điều đó khiến người hâm mộ của cả hai kêu ca ầm ĩ).

“Đối thủ” của Madonna

Nhưng với tư cách nghệ sĩ solo, Nicki đã gia nhập hàng ngũ ngôi sao đang lên từ năm 2011 (tạp chí Billboard đánh giá) và được New York Times xem xét đưa vào danh sách “Những nữ rapper có ảnh hưởng nhất mọi thời đại”.

Nữ ca sĩ tên thật là Onika Tanya Maraj, sinh năm 1982 ở Trinidad và Tobago, hiện sống tại Mỹ.

Không giống Lady Gaga thẳng thừng tuyên bố bản thân là song tính luyến ái (bisexual), về mặt giới tính, Nicki có kiểu tuyên ngôn khá khó hiểu. Khoe khoang bản thân và nguyền rủa các chàng trai, cô từng bóng gió mình có thể là một rapper đồng tính, nhưng chỉ bóng gió thôi.

2012 là năm đầy sôi động với Nicki Minaj qua nhiều dự án âm nhạc, nhưng cô cũng bị Huffington Post liệt kê vào danh sách Những ngôi sao ăn mặc xấu nhất năm. Ảnh: Getty Images

Hỏi ai có thể đọ được với cô về những chuyện gây sốc, Nicki trả lời: “Madonna”.

Nicki hợp tác với ngôi sao ca nhạc kiêm “nhà nữ quyền” kỳ cựu Madonna trong đĩa đơn Give Me All Your Luvin phát hành đầu năm nay. Trước khi ra album mới, Madonna viết trên Twitter: “Tôi đang tìm kiếm những kẻ điên loạn nhất, bệnh hoạn nhất và phá phách nhất”. Sau đó, “Nữ hoàng nhạc Pop” tìm được hai đàn em Nicki Minaj và M.I.A. - những người phụ nữ độc lập, mạnh mẽ và có chất giọng độc đáo.

Trẻ con nên được nghe nhạc “sạch”

Hồi năm ngoái, Nicki biểu diễn ca khúc nổi tiếng của cô Super Bass với hai cô bé fan 8 tuổi và 5 tuổi trong chương trình của Ellen Degeneres. Đoạn biểu diễn này đến nay có hơn 50 triệu lượt xem trên YouTube.

Hỏi Nicki có thấy lạ không, khi cô bé 8 tuổi Sophia Grace hát bài hát không phù hợp với lứa tuổi (có từ tiếng lóng “ho” chỉ gái điếm). “Không, cô bé không rap từ đó. Cô bé cũng không chửi thề?”. Nhưng Nicki có lo lắng nếu Sophia thực sự làm thế? “Có chứ. Tất nhiên rồi”.

Cho rằng cô khắt khe cũng được, nhưng Nicki cho rằng “Nếu bạn là người lớn, bạn có muốn những đứa trẻ biết mọi góc khuất trong cuộc đời của bạn và cách bạn nói chuyện với những người lớn khác? Không đời nào, vì thế tôi tin rằng trẻ con vẫn nên là trẻ con”.

Nhưng Nicki trong vai trò người lớn gương mẫu hoàn toàn độc lập với chính cô trong vai trò rapper. Khi được hỏi “Nếu có chuyên gia nào khuyên cô thay đổi hình tượng để phù hợp với trẻ con…”, cô bật lại ngay: “Ai lại bắt rapper thay đổi hình tượng vì trẻ con? Người ta có bắt Eminem làm thế không? Có bắt Lil Wayne làm thế không”.

Nicki bức xúc vì cô thấy trong câu hỏi có sự phân biệt giới tính. Có thể, thế giới này là như vậy và người ta áp đặt lên phụ nữ những giá trị khác với đàn ông. Nhưng còn một lý do khác, những rapper nam như Eminem và Lil Wayne không có các fan nhỏ tuổi và tuổi teen nhiều như Nicki. Nhưng tốt nhất là không bao giờ hỏi nữ ca sĩ câu này, bởi tờ Guardian đã làm thế, và cô đã xổ ra một tràng chất vấn. Cô nói không khác gì đang rap.

Giới giải trí không phải là một bữa tiệc

Lời bài hát đầy tiếng lóng, không thiếu ngôn từ tục tĩu, thỉnh thoảng thấy vài cách gọi khác nhau của bộ phận sinh dục, nhưng thật ngạc nhiên, Nicki tự coi mình là hình mẫu của những người hâm mộ trẻ. Đặc biệt là nữ, những cô bé mà cô gọi là Barbs (tên thân mật của búp bê Barbie). “Tôi nói với họ: Đừng bỏ học. Trân trọng cơ thể của bạn, đừng trao nó cho ai một cách dễ dàng. Đừng phụ thuộc vào đàn ông. Lúc nào tôi cũng nói với họ như thế”.

Vậy ai là hình mẫu của Nicki? Đó là mẹ. Và người hùng của cô? Vẫn là mẹ.

Ngạc nhiên nữa, nữ ca sĩ có suy nghĩ rất nghiêm túc về ngành công nghiệp âm nhạc, khác với hình ảnh cô vẫn phô ra trên sân khấu và các video ca nhạc. “Tôi làm mọi thứ với tư duy kinh doanh trong đầu. Nếu bạn không khôn khéo, ngành công nghiệp này sẽ “nhai sống” bạn. Nhiều người nghĩ giới giải trí cứ như một bữa tiệc lớn. Nhưng câu hỏi là, sau khi bữa tiệc kết thúc, bạn sẽ làm gì tiếp theo?”.

“Tôi chỉ muốn chứng tỏ cho các cô bé rằng những khả năng của họ là không giới hạn. Đó là mục tiêu của tôi, tôi không làm mọi thứ cho riêng mình. Tôi muốn chứng tỏ rằng tôi có thể làm bất cứ thứ gì nếu đặt hết tâm trí vào nó. Tôi không quan tâm nếu bản thân sinh ra trong nghèo khó, tôi có thể vượt qua và đạt được thứ gì đó để khiến con cháu tự hào” - Nicki nói.

BXH Billboard Hot 100 tuần 5/1:

1. Locked Out Of Heaven - Bruno Mars
2. Diamonds - Rihanna
3. Ho Hey - The Lumineers
4. I Knew You Were Trouble - Taylor Swift
5. Beauty And A Beat - Justin Bieber (Featuring Nicki Minaj)
6. Die Young - Ke$ha
7. One More Night - Maroon 5
8. I Cry - Flo Rida
9. Home - Phillip Phillips
10. Thrift Shop - Macklemore & Ryan Lewis (Featuring Wanz)


Huyền Mi (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm