Nữ hoàng tiểu thuyết tội phạm của Anh qua đời

28/11/2014 17:01 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - P.D. James, nữ nhà văn nổi tiếng với tuyên bố không bao giờ chấp nhận tiểu thuyết trinh thám là thể loại văn học thứ yếu vừa qua đời tại nhà riêng ở Oxford, miền Nam nước Anh, hưởng thọ 94 tuổi.

Faber, nhà xuất bản các tác phẩm của James trong hơn 50 năm qua, cho biết bà đã ra đi thanh thản hôm 27/11. Đại diện của Faber bày tỏ rằng James "gây ấn tượng sâu sắc ở mọi khía cạnh trong cuộc sống của bà, và là một nguồn cảm hứng, một người bạn tuyệt vời cho tất cả chúng ta".

Nhiều cuốn sách của James đã bán được hàng triệu bản trên toàn thế giới, và các tác phẩm đó càng được đón nhận hơn khi chuyển thể thành phim. Sự nghiệp viết văn của bà được biết đến nhiều nhất qua loạt tiểu thuyết về Adam Dalgliesh, một thám tử lịch lãm, thích sáng tác thơ, yêu nhạc jazz và lái chiếc Jaguar cá tính.

James còn là người sáng tạo ra nữ thám tử Cordelia Gray, nhân vật chính của tác phẩm An Unsuitable Job for a Woman (Một công việc không phù hợp với nữ giới) và The Skull Beneath the Skin. Ngoài thể loại trinh thám, cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng The Children of Men (năm 1992) mô tả tương lai giả tưởng trong đó nhân loại trở nên vô sinh, đã được đạo diễn Alfonso Cuaron chuyển thể thành phim hồi năm 2006, cũng nhận sự đánh giá cao từ giới phê bình. Năm 2013, bà xuất bản Death Comes to Pemberley, phần tiếp theo của Pride and Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến).


Nhà văn P.D James

Nhờ chất lượng tiểu thuyết kết hợp với phong cách viết chặt chẽ, bà được xem là người kế nghiệp của thế hệ nhà văn trinh thám nổi tiếng như Agatha Christie hay Arthur Conan Doyle. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ thậm chí còn cho rằng bà vượt xa hai bậc tiền bối này.

Những cuốn sách của James thường khắc họa các nhân vật rất riêng và không bị rập khuôn. Đồng thời, các tác phẩm của bà thu hút độc giả vì đề cập tới nhiều vấn đề lớn, nghiêm túc trong xã hội như nghiện ma túy, lạm dụng trẻ em, khủng bố và ô nhiễm hạt nhân. Tiểu thuyết gia AS Byatt cho rằng chủ nghĩa hiện thực trong văn của James “là một trong những thế mạnh của bà”.

Phyllis Dorothy James sinh tại Oxford vào 3/8/1920. Cha bà là một người thu thuế và đã không thể kiếm đủ tiền cho con gái học đại học, một thực tế khiến bà luôn hối tiếc.

James bắt đầu thử sức với tiểu thuyết trinh thám khi đã gần 40 tuổi. "Đó là một sự khởi đầu muộn cho một người đã biết ngay từ thuở thơ ấu, rằng mình muốn trở thành một tiểu thuyết gia. Khi nhìn lại, tôi không thể không hối tiếc những tháng năm lãng phí đã trôi qua" - James viết trong một cuốn tự truyện hồi năm 1999 mang tên Time to Be Earnest.

Cover Her Face, cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà, xuất bản vào năm 1962, đã đạt được thành công lớn. Nhưng bà không chuyển hoàn toàn sang nghề viết mà vẫn giữ công việc của một công chức nhà nước cho đến năm 1979.

Năm 1980, sau khi xuất bản cuốn sách thứ 8 có tên Innocent Blood, cái tên P.D. James đã trở thành hiện tượng quốc tế. Thành công của tác phẩm còn khiến bà trở nên giàu có. "Hôm thứ Hai tôi vẫn xếp tài liệu như thường lệ, nhưng tới thứ Sáu tôi đã trở thành triệu phú" - bà từng kể lại.

Được biết Hiệp hội các Nhà văn trinh thám từng trao tặng James giải thưởng thành tựu trọn đời Diamond Dagger hồi năm năm 1987. Năm 2005 Câu lạc bộ Nghệ thuật Quốc gia vinh danh bà với Huân chương Danh dự trong văn chương.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm